Phan Linh "Bộ tứ 10A8": Mối tình đầu của tôi là từ hồi lớp 6!

T.H |

"Nói về những cuộc tình thì cũng được một vài mối, Việt Nam có, nước ngoài có nhưng trong chuyện tình cảm tôi khá lý trí...", Phan Linh "Bộ tứ 10A8" chia sẻ.

Thuỳ Anh sinh năm 1995, cô được biết đến với vai Phan Linh trong Bộ tứ 10A8 rồi sau đó là Huyền trong Đập cánh giữa không trung. Bẵng đi một thời gian, Thuỳ Anh im hơi lặng tiếng. Lúc này, cô toàn tâm toàn ý cho việc học và ấp ủ giấc mơ Nam tiến cho những vai diễn để đời.

Mang tham vọng chinh phục thị trường miền Nam

Cuối cùng Thuỳ Anh cũng Nam tiến, cuộc sống của bạn ở miền đất hứa bắt đầu đến đâu rồi?

Tôi vào Sài Gòn được 2 tuần rồi và hiện đang sống với một người bạn. Trước khi vào, tôi khá lo lắng vì không biết sẽ phải làm những gì hay gặp gỡ ai nhưng may mắn là từ đó đến nay, ngày nào cũng bận đến nỗi không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Hôm nào tôi cũng chạy hết nơi này sang nơi khác để gặp gỡ đối tác, tham dự event, trừ hôm dọn nhà, mà dọn nhà cũng mệt nữa (cười).

Ý định "di cư" này được nung nấu từ bao giờ?

Rất lâu rồi. Từ lúc "Đập cánh giữa không trung" ra rạp cách đây 3 năm, tôi đã rất thích và muốn vào Sài Gòn nhưng không đi được vì mình còn phải học. Thế nên trong khoảng thời gian sau đó, lúc nào trong đầu tôi cũng thôi thúc phải học thật tốt, không bị trượt môn nào để có thể Nam tiến một cách nhanh chóng.

Nói như vậy, cuộc "di cư" này ắt hẳn mang nhiều kỳ vọng?

Kỳ vọng lớn nhất tất nhiên là thành công rồi. Tôi là một người rất cố gắng nên lần này nhất định phải thành công chứ không thể nào quay trở về Hà Nội mà không đạt được gì cả. Tôi phải có thật nhiều vai diễn để đời.

Phan Linh Bộ tứ 10A8: Mối tình đầu của tôi là từ hồi lớp 6! - Ảnh 1.

Hiện tại, Thuỳ Anh đã nhận được dấu hiệu đáng mừng nào từ thị trường phim ảnh phía Nam chưa?

Ban đầu, tôi khá là lo lắng vì không có nhiều mối quan hệ và cũng không hiểu sâu về thị trường. Nhưng vào đây tiếp xúc, tôi thấy có thể làm quen dần được. Sắp tới, tôi sẽ quay một phim truyền hình dài 30 tập và cuối tháng này sẽ tham gia một phim ngắn. May mắn là con đường đang đi khá thuận lợi.

Trước mắt là vậy, còn định hướng xa hơn thì sao?

Về lâu dài, tôi muốn thử sức trong một lĩnh vực khác. Với chuyên ngành đã học là quản trị kinh doanh thì việc trở thành một nhà sản xuất đang sẽ thành hiện thức trong một ngày không xa.

Thay đổi ngoại hình vì sở thích

Theo như tôi quan sát, bạn đang có một sự thay đổi không hề nhỏ về mặt hình ảnh?

Tôi đang theo đuổi hình ảnh hiện đại, khỏe khoắn và gợi cảm vì nó hợp với tính cách và sở thích.

Sự sexy này có phải là màn thoát vai Phan Linh "Bộ tứ 10A8" một cách ngoạn mục?

Tôi vào vai Phan Linh hồi 14 tuổi và bây giờ đã 22 tuổi rồi, các bạn phải cho Phan Linh lớn chứ (cười). Khoảng thời gian 8 năm cũng khá là dài, tôi đã có những phát triển về quan điểm và định hướng phong cách. Thế nên, đây không phải là một sự thay đổi đột ngột mà là kết quả của từng bước đi, từng khoảng thời gian định hình nên phong cách này.

Dường như đây là công thức chung của các mỹ nhân showbiz khi muốn khẳng định sự trưởng thành…

Thùy Anh khác biệt vì đây là Thùy Anh chứ không phải một ai khác! Mỗi người có một khuôn mặt, tính cách khác nhau nên ai cũng có những điểm riêng không trộn lẫn được và Thùy Anh cũng như thế.

Sau "Đập cánh giữa không trung", nhà báo Chu Minh Vũ có nhận xét bạn sẽ là "ngọc nữ" tương lai của làng điện ảnh. Nhưng dường như sự lột xác táo bạo này không phù hợp lắm với nhận định đó?

Thật ra thì "ngọc nữ" đâu nhất thiết phải giống Tăng Thanh Hà hay Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi có thể làm "ngọc nữ" theo cách riêng của mình mà!

Tôi nghĩ ý của anh Vũ là một người có tài năng trong diễn xuất, biến hóa trong các vai diễn. Còn tôi không nghĩ "ngọc nữ" lại là một cái từ để định hình phong cách thời trang.

Quan điểm trong diễn xuất của mình là luôn tách đời sống thực với vai diễn. Bởi lẽ một nhân vật là một số phận, hoàn cảnh khác nhau nên cứ đem cái tôi cá nhân vào thì sẽ bị một màu.

Phan Linh Bộ tứ 10A8: Mối tình đầu của tôi là từ hồi lớp 6! - Ảnh 2.

Bước vào thị trưởng giải trí Sài Gòn là chấp nhận sự khắc nghiệt ở đây. Rất nhiều người đã phải dùng scandal để có tên tuổi, Thuỳ Anh thì sao?

Nhiều khi tôi cũng nghĩ hay là tạo ra một scandal gì đấy nhưng vừa vừa thôi, vừa đủ để làm nóng tên tuổi nhưng không làm khán giả khó chịu. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra được chiêu trò nào cả nên đành phải đi con đường tự mình nỗ lực vậy.

Nhiều khi tôi cũng rất ấm ức vì bản thân có khả năng, ngoại hình và sự phấn đấu nhưng con đường sự nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn hơn một vài người chiêu trò. Nhưng sau tất cả, tôi và những nghệ sĩ như tôi vẫn chọn đi con đường chậm hơn vì tôi tin điều gì cũng có giá của nó.

Không phải là kẻ luỵ tình

Bạn từng rất thẳng thắn trên báo chí khi nói muốn tập trung cho công việc mà không màng đến sự không hài lòng của bạn trai, không sợ nửa kia sẽ buồn sao?

Không hẳn là không màng đến nhưng tôi muốn đặt công việc lên hàng đầu. Ra trường rồi và những dự định được tôi ấp ủ khá lâu nên khi đã quyết định làm thì phải làm cho tới chứ tôi không muốn nửa vời.

Lúc bài báo lên thì bạn trai tôi cũng khá là buồn nhưng có lẽ một phần do từ ngữ hay cách thể hiện của tôi không đúng với suy nghĩ bản thân nên bạn ấy cũng thông cảm. Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn ổn. Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định là hiện tại, sự nghiệp là quan trọng nhất!

Nhưng khoảng cách là một kẻ thù vô hình của tình yêu đó, bạn có biết không?

Khoảng cách địa lí thì khá xa nhưng một khi đã cố gắng và có niềm tin thì không có gì là trở ngại.

Đó là sự tỉnh táo và bản lĩnh của những người có tình trường dày dặn?

Trời ơi! Mối tình đầu của tôi là từ hồi lớp 6, tất nhiên là tình yêu theo kiểu gà bông, trong sáng. Còn nói về những cuộc tình thì cũng được một vài, Việt Nam có, nước ngoài có nhưng trong chuyện tình cảm tôi khá lý trí chứ ít bị lệ thuộc hay lụy tình.

Một người đàn ông phải có một tình yêu như thế nào mới giữ được chân cô gái cá tính này?

Đối với tôi, tình yêu không phải lúc nào cũng phải gắn với nhau, kiểu nhắn tin gọi điện suốt ngày rồi: "Anh đang làm gì? Em đang làm gì?". Như vậy thì gò bó lắm. Tôi muốn một tình yêu cả hai tin tưởng lẫn nhau, có những khoảng thời gian riêng của mỗi người và những lúc cần thì sẽ bên nhau, vậy là đủ.

Đó là mẫu người của thời điểm hiện tại nhưng trong tương lai có thể tôi sẽ cần một người lo cho gia đình, con cái … cái đó thì không biết trước được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại