Ông Trần Văn Thêm nói gì về 40% số tiền bồi thường oan sai 6,7 tỉ đồng?

Ng. Hưởng - Ng. Nhung |

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Thêm người bị án oan sai 41 năm, khẳng định đã chi cho luật sư 40% tổng số tiền 6,7 tỉ đồng để lo chi phí trước kia đã kêu oan cho ông.

Ngày 9-7, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ những khuất tất việc ông Trần Văn Thêm được TAND Cấp cao Hà Nội bồi thường oan sai trên 6,7 tỉ đồng nhưng chỉ "cầm về nhà" trên 2 tỉ đồng như con trai ông là Trần Văn Sáu tố cáo.

"Hiện nay, cơ quan công an đã làm việc với ông Trần Văn Thêm để lấy lời khai về uẩn khúc số tiền trên. Công an cũng sẽ tiếp tục mời những người liên quan đến trụ sở công an để làm việc" - lãnh đạo công an huyện Yên Phong thông tin.

Ông Trần Văn Thêm nói gì về 40% số tiền bồi thường oan sai 6,7 tỉ đồng? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thêm - Ảnh: Ngô Nhung

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu năm 2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hoàn tất chi trả bồi thường hơn 6,7 tỉ đồng cho ông Thêm cho 41 năm mang án tử hình oan sai.

Tuy nhiên, gần đây con trai ông đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Yên Phong để làm rõ việc Nhà nước bồi thường cho cụ 7,6 tỉ đồng nhưng chỉ "cầm về nhà" trên 2 tỉ đồng.

Để làm rõ uẩn khúc số tiền nêu trên, ngày 9-7, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới thôn Đức Lân (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong) gặp ông Trần Văn Thêm. Dù tuổi cao sức yếu đi lại khó khăn, nhưng tiếp phóng viên, ông Thêm vẫn tỏ ra minh mẫn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thêm cho biết tháng 3-2018 ông được người đại diện theo ủy quyền là Nguyễn Văn Hoà (Văn phòng Luật sự Hoà Lợi) gọi ra Hà Nội nhận tiền bồi thường 6,7 tỉ đồng.

Tại đây, ông Thêm đồng ý "cắt" cho ông Hoà 40% tổng số tiền được đền bù để ông Hoà chi trả các chi phí trong quá trình kêu oan.

"Ông Hoà là người nhiệt tình, tâm huyết đã giúp tôi trong nhiều năm kêu oan nên số tiền đó chi phí cho ông ấy là đúng.

Tuy nhiên, hôm qua khi ra công an làm việc, họ tính lại tôi mới biết ngoài số tiền đã lấy 40% tổng số tiền, ông Hoà vẫn còn cầm dư của tôi là 520 triệu nữa" - ông Thêm nêu rõ và bản thân mong muốn nhận được 1 sổ tiết kiệm cùng 520 triệu đồng từ ông Hoà.

Ông Thêm nhiều lần khẳng định đã chi cho ông Hoà 40% tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng: "Mọi việc phải rõ ràng. Nếu không tôi mang tiếng với nhân dân cả nước vì ông ấy đã bỏ nhiều công sức giúp tôi".

Ông Trần Văn Thêm trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động - Video: Ngô Nhung

Tại buổi bàn giao số tiền, ông Thêm cho biết đi cùng cháu họ là anh Trần Văn Được. Sau đó, ông được người đại diện làm giúp 6 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi sổ 500 triệu đồng. Một cuốn sổ ông gửi ông Hòa giữ hộ để lo các chi phí khác, trong đó có tiền thuế "nếu cần phải đóng".

Trong khi đang trên đường về, ông Thêm đã cho ông Được 1 sổ tiết kiệm cùng 400 triệu đồng tiền mặt để trả ơn người cháu đã nhiều năm đi kêu oan cho mình.

Sau đó, ông cầm bốn cuốn sổ tiết kiệm và 100 triệu đồng tiền mặt về nhà chia cho hai con trai và 4 gái. "Con trai được sổ 500 triệu đồng, con gái được 200 triệu đồng"- ông Thêm nhớ lại.

Bà Trần Thị Xuân (con gái ông Thêm) cho hay gia đình không hay biết về khoản bồi thường 6,7 tỉ đồng cho đến khi báo chí thông tin. Khoảng tháng 3-2018, bà chỉ biết bố nhận được tiền bồi thường nên về chia cho các con trang trải cuộc sống.

"Nhà tôi không ai thắc mắc việc bố tôi cho ai song gia đình chúng tôi đề nghị phải minh bạch toàn bộ số tiền nêu trên. Cụ mang về về có 2,1 tỉ đồng cùng với 900 triệu đồng cho ông Được và 1 sổ tiết kiệm của ông Hoà, vậy số tiền còn lại hơn 3 tỉ đồng giờ ở đâu"- bà Xuân nhấn mạnh.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Được, cháu họ ông Thêm, khẳng định ông Hoà đã rút tổng số tiền 6,7 tỉ đồng đưa ông Thêm.

Tiếp đó, ông Hoà đã đưa ông Thêm đi làm 6 cái số tiết kiệm, mỗi sổ 500 triệu đồng, còn lại tiền mặt cũng giao cho cụ Thêm cho vào túi nilon.

"Sau đó, cụ cho ai bao nhiêu tôi không biết được, chỉ biết trên đường về cụ cho lái xe 5 triệu đồng và cho tôi 900 triệu đồng. Số tiền còn lại cụ Thêm đưa thẳng về nhà không bàn giao cho ai"- ông Được khẳng định.

Ông Trần Văn Được (trái) trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động - Video: Ngô Nhung

Tuy nhiên, trao đổi trước đó với báo chí, ông Nguyễn Văn Hoà khẳng định đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên 6,7 tỉ đồng mà TAND Cấp cao tại Hà Nội bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm.

Ông Hòa đưa ra Giấy giao nhận tiền bồi thường được lập ngày 19-3-2018 trước sự chứng kiến của ông Trần Văn Được.

Ông Hoà cũng thừa nhận mình "đang giữ hộ" một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng đứng tên ông Trần Văn Thêm suốt hơn 1 năm qua và việc này "do ông Thêm tự nguyện nhờ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại