Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người

Lưu Ly |

Từ câu chuyện vu vơ, ông lão góp phần giúp cảnh sát triệt phá ổ tội phạm buôn người nguy hiểm.

Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người- Ảnh 1.

Ông Quách hiện đang sống ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Một hôm, vì rảnh rỗi nên ông ra ngoài chơi. Lúc đi thì trời bỗng nhiên đổ mưa nên ông đã trú mưa tạm ở đồn cảnh sát. Khi ấy, vô tình cho cảnh sát xem một tin nhắn ở điện thoại của mình, ông đã giúp cảnh sát truy bắt được một đường dây buôn trẻ em phức tạp.

Một tin nhắn vô tình cứu được 36 đứa trẻ

Tháng 4 năm 2016, vì khá rảnh rỗi nên ông Quách dự định đi du xuân ngắm cảnh. Nghĩ vậy ông liền đi luôn mà không xem dự báo thời tiết. Quả nhiên, khi vừa đến nơi, một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Ông ngó nhìn xung quanh, hai bên đường không có nhà dân hay cửa hàng nào cả nên ông đành phải trú tạm ở đồn cảnh sát.

Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người- Ảnh 2.

Vào đến nơi, ông nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của anh cảnh sát. Một người đã đưa cho ông một chiếc khăn và một cốc nước nóng để làm ấm cơ thể. Thấy được sự quan tâm ấm áp này, ông Quách vô cùng cảm động. Điều đó khiến cho một người ít nói, ít chủ động bắt chuyện với mọi người như ông mà chủ động kể chuyện của mình cho anh cảnh sát nghe.

Hóa ra, vợ của ông mất sớm, ông không có ý định tái hôn nên cứ sống một mình như vậy. Vì con cái không có nên ông ông thường xuyên ra ngoài thay đổi không khí để tâm trạng thoải mái.

Ông cũng kể thêm, có người thấy ông một mình cô đơn nên đã giới thiệu cho ông mấy người bạn, nhưng ông không thích. Nghe thấy vậy, cảnh sát Trương có gợi ý ông rằng đến cô nhi viện nhận nuôi để có người nương tựa, nhưng có vẻ là chuyện này ông cũng không mấy hứng thú.

Nhắc đến chủ đề trẻ con, ông Quách vô cùng kích động liền kể với cảnh sát tin nhắn khiến ông khá bực mình ông mới nhận được, ông phàn nàn: “Anh nói, có phải con người cái gì cũng có thể làm được đúng không, vì hy vọng tôi có thể nhận con nuôi trẻ con mà họ không biết lấy thông tin của tôi ở đâu ra mà gửi tin nhắn như thế này”

Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ông nói xong, sợ mọi người không tin nên ông lấy điện thoại cho anh cảnh sát xem. Vốn dĩ, anh cảnh sát tưởng ông chỉ nói đùa, nhưng sau khi xem tin nhắn mà ông Quách đưa, anh bỗng sững lại, có linh cảm không lành.

Tin nhắn của ông Quách ngoài có một tấm ảnh không rõ mặt của một em bé còn có mấy thông tin kiểu như là bố mẹ là người Vân Nam, do là con thứ 3 mà nên không có khả năng nuôi…

Trực giác của một người cảnh sát đã bảo anh, đằng sau tin nhắn này là một đường dây buôn bán trẻ em. Vì vấn đề nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát không thể khoanh tay làm ngơ.

Tính phức tạp của vụ án

Dựa vào số điện thoại mà gửi tin nhắn, cảnh sát rất nhanh đã thông tin của nghi phạm. Đó là Ngô Xuân Trúc, cô đang sinh sống tại thành phố Tam Minh. Lần theo thông tin, lập tức cảnh sát đến nhà của tên nghi phạm. Khi chưa vào đến nhà, cảnh sát đã nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con. Những người hàng xóm cho biết, ban ngày cô ấy không mở cửa, rất ít khi ra ngoài, cửa sổ trong nhà cũng bị đóng kín với lại nhà của cô ấy lúc nào cũng có tiếng khóc của trẻ con. Mọi người tưởng cô bị bệnh thân kinh nên cũng không dám có ý kiến gì.

Căn cứ vào lời kể của người hàng xóm cảnh sát càng khẳng định Ngô Xuân Trúc là nghi phạm và cũng có thể cô là người đứng đầu đường dây của vụ bắt cóc buôn bán trẻ con.

Trong quá trình lấy lời khai, Ngô Xuân Trúc đã mua những đứa trẻ từ Chiết Giang, nhưng cô chỉ là người trung gian. Cô có nhiệm vụ là tìm những gia đình mua đứa trẻ. Còn người đứng đầu đường dây, cô cũng chưa bao giờ gặp anh ta, vì chỉ làm việc qua mạng

Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người- Ảnh 4.

Tội phạm không thể ngờ được

Năm 2016, Có một nhóm người đến bệnh viện khám thai. Nhóm người này cử chỉ vô cùng vội vàng, nhìn là biết không phải là người trong gia đình với nhau. Qua điều tra, cảnh sát đã nhận định đó là một đường dây buôn người.

Cảnh sát đã bắt được người mua đứa trẻ này là cô Ngọc. Theo lời khai, con trai bà bị bệnh vô sinh nên ông đã nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Vì mong muốn nhận được đứa cháu khỏe mạnh nên bà đã liên hệ với 4 người trung gian bán trẻ con. Dựa vào chi tiết này cảnh sát đã phát hiện điều đáng kinh ngạc rằng ra bốn người này đều có quan hệ với một người tên là Từ Quang Xuân.

Khi bắt được Từ Quang Xuân cảnh sát càng thấy rằng vụ án này vô cùng phức tạp. Hiện tại ông Từ đang là giám đốc viện phúc lợi trẻ em. Dựa vào chức vụ của mình, ông đã bán một số đứa trẻ chưa rõ bố mẹ của mình. Hơn nữa, ông đã thú nhận là ông không phải là chủ đường dây mà là Hầu Triều Chính.

Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người- Ảnh 5.

Từ Quang Xuân

So với Từ Quang Xuân, dã tâm của Hầu Triều Chính còn ác độc hơn. Chỉ vì kiếm tiền, ông đã đi khắp nơi để tìm trẻ sơ sinh để bán. Đại đa phần những đứa trẻ này đều bị bắt cóc trẻ con khi cha mẹ chúng lơ là.

Ông lão vô tình tiết lộ tin mời nhận con nuôi, cảnh sát lập tức điều tra, bắt 157 tội phạm, giải cứu 36 cháu bé trong vụ buôn người- Ảnh 6.

Hầu Triều Chính

Sau một thời gian truy lùng thì cảnh sát đã bắt được Hầu Triều Chính khi hắn đang ở Thường Châu. Từ đó, tốc độ phá án vụ án càng được đẩy nhanh. Cuối cùng,cảnh sát cũng đã bắt dự 157 đối tượng có liên quan, và giải cứu thành công được 36 đứa trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại