Ông chủ vườn tiêu khai nhận chém chết vợ rồi tự sát vì tiếng chửi

Phương Nghi |

Tại bệnh viện, ông Ánh khai nhận đi đám cưới về bị vợ mắng chửi nên đã dùng rựa chém chết nạn nhân, sau đó dùng kéo đâm vào mình tự sát.

Ngày 21/3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Huỳnh Văn Ánh (sinh 1973, ngụ tại xã Đông Hà, Đức Linh ) đã qua cơn nguy kịch và bước đầu khai nhận đã dùng rựa chém chết vợ là bà Trương Thị Tuyết Nga (sinh năm 1975) vì mâu thuẫn.

Trước đó, ngày 18/3, vợ chồng ông Ánh vào rẫy tiêu để trả tiền công và làm cơm đã người làm. Khoảng 16h, các công nhân vào chòi trong rẫy thì phát hiện bà Nga nằm chết dưới sàn nhà bếp, trên đầu và sau lưng có nhiều vết chém.

Ông Ánh cũng bị nhiều vết thương đang nằm thoi thóp được chuyển đi cấp cứu ở BV Long Khánh (Đồng Nai), sau đó chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP HCM).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 cây rựa cùng chiếc kéo dính máu. Tài sản không bị mất, hiện trường không có nhiều xóa trộn.

Sau 3 ngày được tích cực điều trị, ông Ánh hồi tỉnh và bước đầu khai nhận trưa 18/3, ông đi đám cưới về thì vào rẫy tiêu.

Sau khi ăn cơm trưa xong, các công nhân ra rẫy làm việc thì ông bị vợ mắng chửi. Do quá bực tức và sẵn có hơi men trong người, ông chủ rẫy tiêu dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ trong đó có 3 nhát vào đỉnh đầu khiến bà Nga chết tại chỗ. Sau đó hung thủ dùng kéo đâm nhiều nhát vào người tự sát.

Theo người dân địa phương, gia đình chị Nga có điều kiện kinh tế khá giả. Ông Ánh là người hiền lành ít khi gây gỗ với gia đình, sự việc xảy ra khiến nhiều người rất bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại