One Punch Man đánh thắng những thứ không có hình thù cụ thể kiểu gì?

DS |

Nếu không có hình dáng cụ thể mà chỉ là nước hay không khí, vậy thì làm sao mà Saitama có thể giết được?

One Punch Man hiện đang là một trong những bộ anime - manga được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại, nên không có gì ngạc nhiên khi tên tuổi lừng danh của "Thánh Phồng" Saitama được rất nhiều người biết đến. Chỉ bằng một cú đấm, cho tới thời điểm này, anh ta có thể hạ tất cả những kẻ phản diện từng xuất hiện trong cốt truyện từ trước đến giờ.

Hầu hết các đối thủ từ trước tới nay của Saitama đều là những thứ hữu hình. Đối thủ của anh trọc chủ yếu là những con quái vật, sát thủ, thậm chí là người ngoài hành tinh tới xâm chiếm thành phố Z. Thế nhưng nếu bây giờ, đối thủ của Saitama là những thứ không có hình thù cụ thể, chẳng hạn như không khí hay nước thì sao?

Thực chất, Saitama đã phải chạm trán đối thủ dạng này một lần. Trong phiên bản truyện tranh webcomic của tác giả ONE, thứ không hữu hình nhất mà Saitama từng chạm trán là con quái vật hạng Dragon, Evil Natural Water. 

One Punch Man đánh thắng những thứ không có hình thù cụ thể kiểu gì? - Ảnh 1.

Evil Natural Water là một "nhân vật" cấp cao trong hiệp hội quái vật, có hình dáng hoàn toàn khác với các loài quái vật cụ thể mà các anh hùng chạm trán từ trước tới nay. Nó được tạo ra hoàn toàn từ nước, kể cả phần trái tim của nó. Thậm chí, nó trở nên mạnh hơn nhờ việc hút hơi nước từ không khí để tăng thể tích cơ thể. Ngoài ra, việc hút thêm nước cũng giúp hắn tung ra được còn đánh mạnh hơn nhờ việc bắn ra các tia nước siêu mạnh.

One Punch Man đánh thắng những thứ không có hình thù cụ thể kiểu gì? - Ảnh 2.

Nhờ vào việc được làm hoàn toàn từ nước, "Nguồn Nước Quỷ" chẳng hề sợ khi đối đầu với những nguồn sức mạnh vật lý. Hắn hoàn toàn chẳng ăn đòn tí nào khi đối đầu với 3 đệ tử của Samurai Nguyên Tử, những cao thủ nằm ở top đầu lớp hạng A. Thậm chí, hắn còn miễn nhiễm hoàn toàn với những đòn đánh vật lý của Child Emperor - Tiểu Bá Vương.

One Punch Man đánh thắng những thứ không có hình thù cụ thể kiểu gì? - Ảnh 3.

Tiểu Bá Vương nhận ra rằng, không thể đánh bại được Nước Quỷ ở hình dáng này. Cậu ta lập ra một giả định và cho rằng cách duy nhất để tiêu diệt được tên quái vật này chính là bắt hắn phải "nhả" nước nhanh hơn là trái tim của hắn hút nước vào, từ đó khiến cho kích cỡ của hắn bé đi nhiều. 

Từ đó, King, kẻ được cho là anh hùng mạnh nhất Trái Đất, mới có thể tung ra đòn sát thủ để hủy diệt hắn. Tuy nhiên, kế hoạch này mới là chỉ là lý thuyết giấy mà thôi, vì trận chiến và cả con người đều không như những gì Tiểu Bá Vương nghĩ cả. 

Dĩ nhiên, trận chiến của các siêu anh hùng với Evil Natural Water vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. 

Thậm chí, hắn đã từng chịu được một đòn đánh của anh hùng hạng 2, Tatsumaki. Cô đã dùng năng lực tâm linh để tạo ra một vòi rồng cực kỳ mạnh, thế nhưng kết quả chỉ là làm "xước xát" con quái vật không có hình dạng cụ thể này. Sau đó Evil Natural Water còn nhanh chóng tái tạo bản thân lại để tiếp tục chiến đấu.

One Punch Man đánh thắng những thứ không có hình thù cụ thể kiểu gì? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cuộc chiến của hắn với Saitama lại không hề dễ dàng như thế. Evil Natural Water chịu một đấm của Saitama và tan vỡ thành vô số giọt nước xung quanh và yếu đi cực kỳ nhiều so với ban đầu. Đây cũng là một trong những đối thủ hiếm hoi ăn đấm của Saitama mà không bị chết.

Dù vậy, số phận của hắn cũng chỉ được thêm một lúc và sau đó bị tiêu diệt hoàn toàn bởi anh hùng hạng S Thần Lợn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại