Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa

Lân Lan |

Mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh, nữ họa sĩ vẫn hạnh phúc với cuộc sống tự cung tự cấp, quanh quẩn trang trại, vườn tược của mình.

Sinh năm 1915, bà Tasha Tudor vốn là một nhà văn và họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng người Mỹ. Năm Tasha lên 9 tuổi, bố mẹ li hôn, bà rời thành phố Boston tới sống ở Redding, một thị trấn nhỏ phía Tây Nam Connecticut. Trái ngược với thành phố nhộn nhịp, Tasha lại vô cùng thích cuộc sống dân dã, gần gũi với thiên nhiên ở nông thôn.

15 tuổi, Tasha tới sống trong trang trại cùng mẹ, ngày ngày bắt đầu công việc vẽ tranh và dạy hội hoạ cho trẻ em, lúc rảnh rỗi Tasha cũng phụ mẹ chăn nuôi gia cầm như gà, ngỗng và tập vắt sữa bò. Thời niên thiếu, bà từng theo học tại trường Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ Boston nhưng sớm nghỉ học.

23 tuổi, Tasha kết hôn và cùng chồng mua một trang trại để ngày ngày chăm sóc vườn tược, vắt sữa bò để làm bơ và pho mát bán. Cuộc sống của mẹ chẳng khác gì một nông dân thực thụ, bên cạnh đó bà vẫn duy trì hoạt động viết và vẽ tranh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài.

56 tuổi, sau khi li hôn 13 năm, Tasha muốn sống cuộc đời của riêng mình, dân dã, gần gũi thiên nhiên. Với sự giúp đỡ của con trai, bà đã về miền quê hoang dã Vermont, phía Đông Bắc Mỹ để làm nhà vườn. Tại đây bà xây dựng một trang trại theo mô hình của thế kỷ 19. Còn ngôi nhà của bà được bao bọc bởi một khu vườn đầy hoa và cây ăn quả quanh năm.

Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 1.
Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 2.
Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 3.
Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 4.

Tuy hằng ngày chỉ quanh quẩn trong trang trại của mình nhưng Tasha rất hạnh phúc. Tasha tự tay tưới cây, tỉa cành, trồng hoa, thu hoạch lanh, dệt sợi, đan áo, thậm chí bà còn nuôi dê để lấy sữa và trồng lúa mì để làm bánh mì. Đôi lúc, Tasha cũng tổ chức những buổi tiệc trà và khiêu vũ, mời bè bạn tới thăm ngôi nhà của mình.

Chính ngôi nhà này là nơi mà bà tìm được nguồn cảm hứng dâng trào cho công việc chính của mình. Thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm của bà. Những năm sống ở làng quê, không có nước máy, không có điện, Tasha tự làm nến để thắp, kiếm củi để đốt, làm xà phòng để giặt... Dù tên tuổi của Tasha khi đó đã vang xa tới nhiều nước trên thế giới nhưng bà hoàn toàn hài lòng về một cuộc sống tự cung tự cấp.

Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 5.
Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 6.
Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 7.
Ở ẩn sau li hôn, nữ hoạ sĩ già sống trong ngôi nhà đẹp như cổ tích, tự tay chăm sóc vườn tược, nuôi dê lấy sữa - Ảnh 8.

Năm 2008, Tasha qua đời ở tuổi 93. Căn nhà vườn của bà sau đó đã được định giá là 2 triệu USD và vẫn được người đời thường xuyên ghé thăm để tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Tasha được nhớ đến là một hình mẫu phụ nữ tự do, tự tại, phóng khoáng với thiên nhiên và không mưu cầu sự hào nhoáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại