"Nước lên to quá, mọi người đành đưa thi thể anh lên gác"

T.Công (TH) |

Đó là chia sẻ của một người hàng xóm về cái chết tức tưởi do mưa lũ của ông Trần Văn Hùng (SN 1964, trú tại thôn 8, xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam).

Câu chuyện chàng thanh niên Trần Văn Liêm (SN 1997, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) dù biết người cha tử vong nhưng đành nghẹn ngào khóc từ bên sông, không thể về ngay nhìn mặt cha lần cuối do mưa lũ ngăn cách đã khiến nhiều người rơi lệ.

Hôm đó là 15/12, Liêm đang làm thêm ở quán cháo tại Đà Nẵng thì nghe tin người cha Trần Văn Hùng (SN 1964, trú tại thôn 8, xã Đại Cường) bị điện giật khi đưa đàn heo lên chỗ cao tránh lũ.

Biết tin dữ về cha, nhưng Liêm không thể về nhà vì cả Quảng Nam và Đà Nẵng khi đó đều mưa lớn, nước ngập sâu, chảy cuồn cuộn ở các ngả đường.

Tờ Vietnamnet thuật lại, ông Hùng tử vong hôm 15/12 thì đến 16/12 khi lũ rút bớt, Liêm được người dân chở xuồng máy về nhà chịu tang cha.

"Tôi chạy đến, xóm làng nhiều người cũng đến hô hấp cho anh Hùng nhưng không được. Nước lên to quá, mọi người đành đưa thi thể anh lên gác. Đêm đó, ai nấy cũng phải về nhà lo chống lũ. Chỉ có chị Thu ngồi ôm chồng khóc, sau may có vợ chồng người anh ruột đến nữa", tờ Vietnamnet thuật lại lời một người hàng xóm của ông Hùng.

Không riêng trường hợp ông Hùng mà ở Quảng Nam, đợt mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân.

Theo đó, sáng 17/12, lực lượng cứu hộ của tỉnh cũng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi, đó là ông Nguyễn Ngọc Lý (SN 1950, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam); anh Đỗ Hoàng Vũ (SN 1991, trú xã Tam An); anh Nguyễn Đình Toàn (22 tuổi, trú thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Nước lên to quá, mọi người đành đưa thi thể anh lên gác - Ảnh 1.

Cảnh người dân phải khiên xe máy qua cầu ngập nước ở xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hồ Xin/Báo Quảng Nam online

Trong số đó, anh Đỗ Hoàng Vũ tử vong khi chèo ghe đi thăm một người họ hàng mới sinh con. Dù khoảng cách di chuyển chỉ vài trăm mét, nhưng do mưa lũ lớn quá, dòng nước chảy xiết đã cuốn anh mất tích trong đêm 16/12. Nhiều người tìm kiếm sau đó nhưng vô vọng.

Còn anh Nguyễn Đình Toàn (1 công an của TP Hội An) đã không may tử vong khi đang trèo ghe về thăm nhà ở thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn vào chiều 16/12.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, chỉ tính riêng đợt lũ từ ngày 14 - 17/12, toàn tỉnh đã có 6 người thiệt mạng do lũ. Thiệt hại về tài sản cũng rất nặng nề.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại