Nực cười tài xế say xỉn giả làm đầu bếp trốn cảnh sát

Trang Vũ |

Một người tài xế say rượu ở Trung Quốc đã nghĩ ra một ý tưởng tinh vi khi giả làm đầu bếp nhà hàng để trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát, nhưng màn ngụy trang của anh ta rút cục vẫn bị bại lộ.

Khoảng 1h sáng 27/7, cảnh sát Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bắt giữ một người lái xe say xỉn chạy quá tốc độ sau khi anh này đánh lừa cảnh sát bằng cách lái xe vào một nhà hàng và giả vờ là một đầu bếp.

Báo cáo của cảnh sát cho hay, người đàn ông lái một chiếc xe màu đỏ khi đi qua trạm kiểm tra nồng độ cồn đã không dừng lại mà phóng đi luôn, khiến các sĩ quan phải đuổi theo.

Nực cười tài xế say xỉn giả làm đầu bếp trốn cảnh sát - Ảnh 1.

Tài xế phải thử nồng độ cồn trong máu sau khi bị cảnh sát tóm.

Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy chiếc xe đang đỗ ở một khu phố ẩm thực gần đó, động cơ xe vẫn đang chạy và có một người phụ nữ đang ngồi trong xe. 

Các sĩ quan đã cố gắng hỏi người phụ nữ nhưng cô này chỉ liên tục lắc đầu. Sau đó, họ bước vào nhà hàng duy nhất vẫn mở cửa trên phố và sau khi quan sát khắp căn phòng, họ không cảm thấy gì đáng nghi ngờ.

Đúng lúc đó, khi các sĩ quan chuẩn bị rời đi thì họ phát hiện "đầu bếp" của nhà hàng đột nhiên đặt chiếc dao xuống và thở phào nhẹ nhõm. 

Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát đã quay lại nhìn khuôn mặt hoảng hốt của người đàn ông và miếng thịt thái không đều.

Ngay trước khi cảnh sát kịp giải thích lý do họ có mặt trong nhà hàng, "đầu bếp" này bất ngờ thốt lên: "Tôi chỉ là đầu bếp, không phải tài xế!".

Cuối cùng anh ta cũng thừa nhận mình chính là tài xế chiếc xe bỏ trốn, còn người phụ nữ trong xe mới là chủ nhà hàng.

Sau khi kiểm tra hơi thở, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu người đàn ông này cao hơn giới hạn cho phép. 

Tài xế này cũng không có giấy phép lái xe sau khi bị thu hồi trong lần uống rượu lái xe vào năm 2012.

Cảnh sát Hàm Đan đã xử phạt anh ta nhưng không cho biết thông tin cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại