"Thy ơi, em yêu anh 5 phút thôi cũng được" và chuyện oái oăm khi nữ sinh 18 tuổi làm mẫu ảnh

Lâm Anh |

Dưới góc nhìn của cô gái trẻ, công việc tạo dáng trước ống kính vừa sung sướng, vừa hài hước lẫn rắc rối.

Mặc đồ đông nhảy múa quay cuồng dưới cái nắng 32 độ là quá bình thường!

Nguyễn Ngọc Phương Thy là gương mặt mẫu nữ khá quen thuộc của các nhãn hàng quảng cáo, các shop thời trang ở TP HCM. Còn khá trẻ song cô nàng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn về ảnh.

Cô gái sinh năm 2001

10x hiện là sinh viên năm nhất khoa Tài chính - Kế toán, đại học Sài Gòn. Chia sẻ về công việc làm mẫu ảnh, Phương Thy có rất nhiều câu chuyện thú vị và bất ngờ.

"Người ta nói 'mẫu ảnh là nghề sướng vì được mặc đồ đẹp, make up lung linh lại có hình đẹp mang về', em thấy chỉ đúng một phần. Có lẽ đó chỉ là bề nổi mọi người thường thấy thôi.

Để có bộ ảnh chỉn chu, cả một ekip phải lao động vất vả. Việc dậy rất sớm hay về rất khuya là điều hoàn toàn bình thường.

Nhiều khi chụp ngoài trời mà thời tiết không ủng hộ thì cũng phải chịu. Việc mặc đồ mùa đông dưới cái nắng 32 độ của Sài Gòn để nhảy múa quay cuồng là điều mà những bạn mẫu như em đã quá quen rồi.

Một bộ ảnh đẹp không chỉ đảm bảo về phần nhìn mà phải có cảm xúc. Em nghĩ việc truyền tải thông điệp qua ảnh là cực kì khó", cô gái tâm sự.

Làm mẫu ảnh, không phải chí có mặt xinh, dáng chuẩn mà còn biết bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng, để có cảm xúc, không phải cứ muốn là được. Nhiều lần vì ngại, Phương Thy không thể diễn nổi, dù chỉ là một cái nắm tay.

"Một trong những kỉ niệm em không thể quên là lần đầu đi quay video. Vì em ngại nắm tay và diễn các cử chỉ thân mật với bạn nam diễn cùng nên cả ekip phải tạo không khí vui vẻ, hài hước.

Nhưng mà... em vẫn bị "sượng", phải quay đi quay lại mấy lần. Đến nỗi bạn nam diễn cùng phải năn nỉ: 'Thy ơi, em yêu anh 5 phút thôi cũng được" khiến cả ekip cười phá lên.

Thy ơi, em yêu anh 5 phút thôi cũng được và chuyện oái oăm khi nữ sinh 18 tuổi làm mẫu ảnh - Ảnh 3.

Đến cảnh khóc, em được chị biên tập lấy cảm xúc cho. Nhìn mọi người tập trung cao và rất nghiêm túc nên em cũng ráng, may sao khóc thành công. Lúc xem lại thấy mình khóc xấu thế, không ngừng thắc mắc vì sao các chị khóc trong phim mà vẫn đẹp".

Vừa theo học ở trường vừa "chạy xô" chụp ảnh. khắp nơi, Phương Thy nhiều khi... phát mệt vì phải đau đầu sắp xếp lịch trình sao cho không bị chồng chéo.

"Em nhớ có lần đi chụp ở Đà Lạt, về đến Sài Gòn là 4h sáng mà 6h đã phải đi chụp tiếp. mệt thật nhưng cũng háo hức vì được thử set đồ mới. May mắn là hầu hết các anh chị trong ekip đều ưu tiên lịch của mẫu nên em vẫn có thể xoay xở lịch học phù hợp".

Mỗi buổi chụp thường kéo dài từ 6-9 tiếng liền, việc ăn uống đúng giờ đối với mẫu ảnh nói riêng và cả ekip nói chung gần như bất khả thi. Chẳng thế mà, đôi khi Phương Thy bị những cơn đau dạ dày "ghé thăm".

"Em thường xuyên ăn uống trong tình trạng vội vàng. Có lần ăn sáng xong, ekip làm luôn tới 3-4h chiều rồi mới ăn trưa. Có đau dạ dày thì cũng phải cố chịu chứ không thể vì mình mà ekip bị trễ tiến độ".

"Em ăn cả thế giới cũng không mập được"

Nguyễn Ngọc Phương Thy bén duyên với công việc mẫu ảnh từ khá sớm. Từ năm lớp 12, Phương Thy thường xuyên đăng hình selfie lên mạng xã hội như bao bạn nữ khác và bất ngờ được các nhiếp ảnh gia để mắt.

Ban đầu khi nhận được inbox mời đi chụp ảnh, 10x còn ngại ngùng, không dám nhận lời. Sau này, vì nghĩ "đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ", cô gái quyết định mạnh dạn thử sức.

Năm sinh của Phương Thy từng khiến các thành viên trong ekip bất ngờ. "Gọi nháy là chú được rồi đó!"- nữ sinh thường hay nghe nhất câu này.

Thy ơi, em yêu anh 5 phút thôi cũng được và chuyện oái oăm khi nữ sinh 18 tuổi làm mẫu ảnh - Ảnh 5.

Cô nàng bén duyên với nghề mẫu ảnh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Bắt đầu bằng những bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia, Phương Thy tiếp tục góp mặt trong ảnh của các nhãn hàng, thương hiệu... một cách tình cờ, thứ mà cô bạn gọi là "cái duyên".

"Em mới 18 tuổi thôi nên không muốn theo phong cách nào nhất định và đang trải nghiệm thật nhiều để biết đâu là concept mình thể hiện tốt nhất.

Thy ơi, em yêu anh 5 phút thôi cũng được và chuyện oái oăm khi nữ sinh 18 tuổi làm mẫu ảnh - Ảnh 6.

Để lên hình đẹp hơn, chắc chắn mẫu ảnh phải ý thức được tầm quan trọng của vóc dáng, cân nặng và da dẻ..

Quy chuẩn là mẫu ảnh phải cực kì gầy chắc là thuộc về mấy năm trước rồi. Ở thời điểm hiện tại, em nghĩ mẫu ảnh chụp thương mại không cần phải siêu cao, siêu gầy nữa.

Hiện tại, em cao 1m7, nặng 46 kg, khá gầy, nhưng em cũng không biết đó là điểm thuận lợi hay bất lợi đâu. Việc giữ cân hoàn toàn không có trong từ điển của em vì em 'mình dây', có ăn cả thế giới cũng không mập được.

Nhưng riêng chăm sóc da mặt thì khắt khe hơn nhiều. Mỗi lần kết thúc buổi chụp, em về nhà tẩy trang mất nửa tiếng. Có buồn ngủ díu mắt cũng phải làm đủ các bước skincare rồi muốn làm gì mới làm.

Thời gian eo hẹp nhưng em cũng phải tranh thủ đi spa để chăm da. Có nuôi, có giữ thì da mới đẹp để chụp hình được", 10x nhấn mạnh. 

Phương Thy trong các buổi chụp hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại