Vừa qua, tại chương trình Jimmy TV, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân đã chia sẻ kỷ niệm đóng chung vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh với nữ hoàng sân khấu Thanh Nga.
Hà Mỹ Xuân và Thanh Nga
Bà nói: "Một số khán giả nói rằng, tôi và chị Thanh Nga đóng với nhau vở đó là hợp nhất vì, rất hợp với nhau. Lí do vì chị Ba Thanh Nga vào vai Trưng Trắc rất ra khí chất người lãnh đạo, trầm tính, thâm trầm, suy tư còn vai Trưng Nhị của tôi lại quyết liệt, lúc nào cũng hừng hực nhiều máu lửa trong người.
Vì thế, hai nhân vật này khi diễn chung vô cùng hợp với nhau. Điều này là tôi được khán giả phân tích cho nghe chứ chính tôi cũng không biết.
Từ đó, tôi ngộ ra và thấy rất đúng. Chị Ba Thanh Nga có nói một câu trong vở tuồng mà tôi nhớ mãi. Đó là lúc vai Trưng Nhị háo thắng tính bắn cung vào giặc thì Trưng Trắc nhắc: "Em đừng háo thắng! Em đã nhắm bắn trúng được mục tiêu chưa? Đã bắn là phải trúng. Em hiểu chứ?".
Chị Ba nói những câu rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh để tôi giác ngộ ra. Đó là lí do hai chị em tôi diễn ăn ý, hợp với nhau.
Nhiều khán giả bảo vì tôi và chị Thanh Nga diễn với nhau hợp quá nên rất khó để những người sau này diễn lại đạt bằng.
Nhiều người nổi tiếng hơn tôi, giỏi hơn tôi, là đàn chị của tôi cũng không diễn được như vậy. Có lẽ vì lúc đó tôi còn trẻ, đúng như em gái của chị Thanh Nga nên khi diễn hai chị em vô tình ăn khớp với nhau.
Thêm nữa, gương mặt của tôi và chị Ba Thanh Nga cũng giống nhau. Thành ra khán giả dễ chấp nhận hơn.
Tới tận bây giờ nhiều khi trên đài vẫn phát lại vở Tiếng trống Mê Linh thu hình năm đó dù là trắng đen.
Mới đây thì có một khán giả trẻ gửi cho tôi bản phục chế lại có màu. Tôi khá bất ngờ. Vở đó ghi hình hoàn toàn là live hết, thu trực tiếp luôn, không có kiểu thu hình trước ghép tiếng sau. Thời của tôi, nghệ sĩ không biết hát đè, hát nhép".