Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động

ĐỨC 2 XÍCH |

Mặc dù là một diễn viên khá có tiếng, nhưng Sarah vẫn không khỏi bất ngờ với cú "plot twist" cuộc đời ngoạn mục hơn cả phim!

Sinh ra ở Morgantown, Tây Virginia. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Sarah Culberson đã được nhận nuôi và chăm sóc bởi một cặp vợ chồng người Mỹ da trắng.

Năm 2001, cô chuyển đến Los Angeles để phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình và trở thành một diễn viên, cô đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh.

Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 1.
Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 2.

Chân dung cô Sarah Culberson

Mặc dù được sống trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi, nhưng Sarah vẫn tò mò và cố gắng tìm hiểu về gốc gác của mình. Cô chỉ biết bố ruột là người Châu Phi còn mẹ ruột là người Mỹ.

Năm lên 21 tuổi, cô quyết định tìm kiếm mẹ ruột của mình, nhưng nhận được tin rằng bà đã qua đời vì bệnh ung thư 10 năm trước đó.

Không nản lòng, Sarah đã thuê một thám tử tư để tìm kiếm sự thật về thân phận của mình. Người thám tử sau đó cũng đã kết nối thành công Sarah với người cô ruột đằng nhà nội, hiện đang sống tại bang Maryland (Mỹ).

Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 3.

Hình ảnh Sarah với gia đình bố mẹ nuôi

Kết quả là bốn ngày sau, cô nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ: "Con có khỏe không? Sarah, ta là cô Evelyn của con, và chúng ta đã nhận được thư của con".

Chú của Sarah cũng chộp lấy điện thoại và chào cô một cách đầy hào hứng: "Sarah, con có biết mình là ai không?".

Trước sự lúng túng của Sarah, người chú đã nói với cô một sự thật khiến cô bị sốc: "Ông của con là trưởng bộ tộc địa phương, và con là công chúa". Khi gặp mặt, gia đình người cô đã tiết lộ rằng Sarah thật ra chính là công chúa của bộ tộc Mende ở Sierra Leone (Châu Phi).

Sau khi biết được lai lịch của mình, Sarah ngay lập tức đáp máy bay đến Sierra Leone để gặp cha ruột cùng những người họ hàng của mình. Sarah nói rằng khi gặp cha, cô đã lo lắng rằng người đàn ông này có thể sẽ chối bỏ mình, vì đó là điều mà ông ta đã làm trong quá khứ.

Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 4.
Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 5.

Sarah cùng bố đẻ chụp những bức ảnh khi 2 người gặp mặt lần đầu

Sarah được biết cha ruột của cô khi đó là một sinh viên trao đổi văn hóa. Cha và mẹ cô đã học chung một trường đại học. Sau khi biết mẹ cô mang bầu, họ đã quyết định sẽ gửi đứa trẻ đến trung tâm nuôi dưỡng bởi vì họ còn quá trẻ và điều kiện kinh tế cũng không cho phép.

Sau khi cha cô quay lại Sierra Leone, hai người đã chia tay.

Dù vậy, ông cũng bày tỏ sự hối hận khi đã bỏ rơi con gái suốt bao năm tháng qua. Ông cũng tặng cho cô một chiếc áo dài truyền thống màu xanh lá cây như một món quà mừng.

Mặc dù cuộc gặp gỡ cha đẻ và những người trong bộ tộc khá suôn sẻ, nhưng Sarah lại cho rằng việc làm công chúa vốn không hề sung sướng như mọi người tưởng.

Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 6.
Nữ diễn viên Mỹ tự dưng phát hiện ra mình là công chúa sau 28 năm và hành trình tìm về cội nguồn đầy cảm động - Ảnh 7.

Hình ảnh Sarah tại quê nhà Sierra Leone

Khi Sarah đến Sierra Leone lần đầu tiên vào năm 2002, đất nước này vừa kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 11 năm. Khung cảnh trơ trọi, những bệnh viện, trường học bỏ hoang đã ám ảnh vào tâm trí của Sarah suốt khoảng thời gian dài.

Cùng với người anh em cùng cha khác mẹ của mình là Hindo Kposowa, Sarah đã thành lập một tổ chức từ thiện có tên "Quỹ Sierra Leone Rising", nhằm mục đích xây dựng lại các trường học địa phương và thúc đẩy giáo dục, sức khỏe cộng đồng và phúc lợi của phụ nữ, v.v.

Tính đến nay, "Quỹ Sierra Leone Rising" đã khoan 9 giếng trong khu vực, cung cấp nước sạch cho hàng chục nghìn người, cung cấp băng vệ sinh có thể tái sử dụng cho phụ nữ địa phương và phát minh ra một loại "khẩu trang châu Phi" giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại