Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ trong vai trò giám khảo. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ đại gia quê miền Trung chia sẻ về quan điểm nghệ thuật của mình.

Mỹ Lệ
Cô nói: "Tôi khẳng định, tôi không bao giờ muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Đúng là tôi từng có những nghệ sĩ mà mình yêu thích và chịu ảnh hưởng về tư duy âm nhạc như Whitney Houston, Khánh Hà hay Lê Dung.
Tuy nhiên, việc học hỏi chỉ dừng ở việc tìm thấy những điều hay để trau dồi và phát triển tư duy âm nhạc, thay vì cố gắng bắt chước một hình mẫu cụ thể. Tôi không thích mình là bản sao của ai hết. Tôi không bắt chước ai cả, tôi nói thẳng.
Thực ra, tôi từng được đào tạo opera chuyên nghiệp, dành nhiều năm học tập, rèn luyện và tiếp xúc với âm nhạc cổ điển. Khi ra trường, tôi phải đứng trước lựa chọn đi theo con đường chuyên môn đã được đào tạo. Thế nhưng, tình yêu dành cho nhạc pop và những nghệ sĩ quốc tế lại đưa nữ nghệ sĩ sang một hướng khác.

Mỹ Lệ và ông xã
Trong âm nhạc, tôi đặc đặc biệt yêu thích Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson cùng nhiều ban nhạc nổi tiếng. Chính sự yêu thích dành cho âm nhạc đương đại khiến tôi nhận ra mình phù hợp hơn với con đường gần gũi với khán giả.
Từ một người được đào tạo cổ điển, tôi quyết định chuyển hướng sang nhạc trẻ, tìm một màu sắc phù hợp với khả năng và cá tính của mình. Đó là cách tôi nhìn nhận câu chuyện làm mới bản thân.
Việc nghệ sĩ thay đổi, thử nghiệm và tìm kiếm những màu sắc mới là điều cần thiết, nhưng làm mới không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Mỗi nghệ sĩ cần biết mình muốn trở thành ai và đâu là giá trị khiến khán giả nhớ đến mình.
Tôi nói luôn, để bước vào nghề, một nghệ sĩ cần hội tụ nhiều yếu tố: ngoại hình, giọng hát, kinh nghiệm biểu diễn và khả năng tạo ấn tượng. Nhưng sau khi đã có những yếu tố nền tảng ấy, bài toán khó hơn là làm sao trở thành một nhân vật duy nhất giữa rất nhiều người cùng theo đuổi nghệ thuật. Bản thân người ca sĩ phải gây ấn tượng về giọng hát để thuyết phục được người nghe".