Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh: Lạc quan, yêu đời để chiến thắng SARS-CoV-2

Ngọc Tú |

Để chiến thắng virus SARS-CoV-2 và trở về với cuộc sống bình thường, H. cho biết quan trọng nhất ở bản thân là cần lạc quan, yêu đời và nghe theo lời bác sỹ chữa trị.

Lạc quan yêu đời để chiến thắng dịch bệnh

Trở về nhà sau 22 ngày cách ly và điều trị, Nguyễn Thị H. (17 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vỡ òa niềm vui sướng bởi đã chiến thắng được virus SARS-Cov-2.

H. cho hay, dù hiện đã khỏi bệnh dịch Covid-19 và 3 lần có kết quả âm tính với virus nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và mọi người, H. vẫn tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh: Liều thuốc tốt nhất là lạc quan yêu đời để chiến thắng - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nơi đã chữa trị thành công cho bệnh nhân H.

Tâm sự với PV, H. cho biết hiện sức khỏe bản thân đã trở về trạng thái bình thường, ổn định. H. không còn phải lo lắng bởi những cơn ho, cơn sốt của bệnh như trước đây nữa.

H. kể, em là con đầu trong gia đình có 3 chị em. Nhà có hoàn cảnh khó khăn nên một năm trước, cô sang Thái Lan làm nhân viên cho một quán bar ở thủ đô Bangkok, để kiếm thêm tiền về giúp đỡ gia đình.

Tháng 3 vừa qua, quán bar đóng cửa để phòng dịch Covid-19 nên H. cùng các nhân viên trong quán rời Thái Lan trở về quê nhà.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh: Liều thuốc tốt nhất là lạc quan yêu đời để chiến thắng - Ảnh 2.

H. ký nhận giấy tờ trước khi xuất viện về nhà.

Ngày 19/3, H. về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) và liền được đưa vào khu cách ly tập trung. Thời điểm này, H. không nghĩ mình mang mầm bệnh trong người nên chỉ cần cách ly đủ 14 ngày sẽ được về với gia đình.

Đến tối 22/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 122 nhiễm Covid-19 là bạn của H. cùng làm tại quán bar. Nghe tin này, H. bắt đầu nghi ngờ mình đã bị nhiễm Covid-19 nên lo lắng. Nhưng cô cũng tự trấn an mình để bớt lo.

1 ngày sau, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả H. dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này, H. được chuyển vào Bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo để chữa bệnh và cách ly.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh: Liều thuốc tốt nhất là lạc quan yêu đời để chiến thắng - Ảnh 3.

H. gửi tặng các y bác sỹ tại bệnh viện bó hoa kèm lời cảm ơn sâu sắc.

"Bản thân em chuẩn bị tâm lý nên khi nhận kết quả nhiễm bệnh em cũng không còn sốc. Trước đó khi biết bạn nhiễm bệnh thì em vẫn cảm thấy lo. Lúc đó cơ thể em cũng bắt đầu cảm thấy mệt", H. chia sẻ.

Những ngày đầu trong bệnh viện, H. ở 1 mình trong phòng nên căng thẳng. Hàng ngày, H. chỉ quanh quẩn với 4 bức tường và những lượt y bác sỹ vào ra thăm khám rồi đưa thuốc, đưa cơm. Lo lắng và có phần sợ hãi khiến H. không thể chợp mắt ngủ suốt 4 ngày đầu.

Để bớt buồn, H. thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc với người thân. H. còn lập nhóm trên mạng xã hội với những đồng nghiệp cùng làm ở quán bar, vừa để thường xuyên nói chuyện vừa để cập nhật tình hình sức khỏe mỗi người.

Nhờ sự hỏi han động viên của người thân, bạn bè và cả các y bác sỹ tại bệnh viện, H. đã dần quen và ổn định tâm lý hơn. Những ngày tiếp theo đó, H. không còn cảm thấy buồn và sợ hãi nữa. Nhờ được chữa trị và chăm sóc tốt, sức khỏe của H. đã dần dần ổn định, những triệu chứng bệnh của H. biến mất theo.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh: Liều thuốc tốt nhất là lạc quan yêu đời để chiến thắng - Ảnh 4.

"Các bác sỹ cũng thường xuyên lui tới hỏi han tâm sự mà không sợ lây nhiễm nên em cảm nhận được sự quan tâm của mỗi người. Các bác sỹ cũng nói muốn hết bệnh thì phải gạt bỏ hết mọi chuyện, nên em không có lý do gì để lo lắng nữa. Ngoài nói chuyện với người thân thì em cũng tìm thêm một số bài tập thể dục để vận động, tăng cường sức khỏe.

Em nghĩ luôn lạc quan, suy nghĩ một cách tích cực, yêi đời sẽ là liều thuốc tốt nhất để chiến thắng virus này", H. nhắn nhủ.

H. chia sẻ ngoài sự quan tâm động viên về tinh thần thì các y bác sỹ tại bệnh viện còn chu đáo khi chăm sóc cô bằng những bữa cơm đầy chất dinh dưỡng. Không những thế, H. còn được đổi món thường xuyên và tặng thêm sữa uống để tăng cường sức đề kháng.

Muốn trở lại viện để đáp trả ân tình

Ngày được xuất viện về nhà, H. cho biết cảm thấy lưu luyến với tình cảm của những y bác sỹ nơi đây. H. hứa sẽ quay trở lại để đáp trả ân tình những ngày đã chăm sóc cô vượt qua bệnh tật.

Trước khi lên xe về nhà, H. gửi tặng các y bác sỹ tại bệnh viện bó hoa rồi cúi đầu chậm rãi nói lời cảm ơn.

"Sau 14 ngày cách ly ở nhà, em sẽ đăng ký trở lại bệnh viện làm tình nguyện viên phụ giúp các anh chị nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ những người cách ly. Bởi ngày em ở viện, mọi người đã rất chu đáo chăm sóc em khiến em không thể quên được", H. tâm sự.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh: Liều thuốc tốt nhất là lạc quan yêu đời để chiến thắng - Ảnh 5.

Giây phút chia tay đầy lưu luyến trước khi H. về nhà và tiếp tục tự cách ly.

Ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, điều trị khỏi cho bệnh nhân H. là 1 thành công lớn của bệnh viện. Bởi những ngày đầu tiếp nhận điều trị, bệnh viện là hạng 3 và còn thiếu thốn rất nhiều.

"Tất cả đã động viên nhau, cùng quyết tâm vào cuộc chiến nên đã vượt qua. Ngoài điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, chúng tôi còn tăng cường các loại vitamin, thuốc bổ cho bệnh nhân.

Trong chế độ ăn, bệnh viện đã tặng thêm mỗi ngày 40.000 đồng, hai hộp sữa để tăng thêm sức đề kháng cho bệnh nhân nhanh khỏe hơn", ông Thành chia sẻ.

Về nguyện vọng của bệnh nhân H., ông Thành cho biết bệnh viện hiện vẫn chưa thiếu nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, nếu sau này bệnh nhân H. đề nghị thì bệnh viện sẽ đề xuất lên cấp trên và xem xét.

Được biết, hiện bệnh viện cửa khẩu Cầu Treo đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn gồm bệnh nhân 210,238 và 265. Sức khỏe các bệnh nhân hiện đang ổn định và dần hồi phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại