NSND Hồng Vân: "Tôi bảo Hữu Châu để tiền dưỡng già đi, chứ có bao nhiêu là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết"

Lan Phương |

"Được cái là học trò cưng anh Hữu Châu lắm. Chúng đi đâu cũng thầy Châu hết. Báo chí phỏng vấn, chúng toàn nói là học trò thầy Hữu Châu" – NSND Hồng Vân nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của diễn viên Huy Khánh đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tán gẫu cùng NSND Hồng Vân trong hậu trường một bộ phim. Chủ đề của buổi tán gẫu này xoay quanh nghệ sĩ Hữu Châu.

Mở đầu, diễn viên Huy Khánh chia sẻ đôi lời về nghệ sĩ Hữu Châu: "Anh Hữu Châu thương học trò lắm. Anh ấy đi làm có bao nhiêu tiền là thuê xe chở học trò đi chùa, đi Vũng Tàu chơi.

Anh em chúng em chơi thân quá trời mà anh Hữu Châu không bao giờ cho vào nhà, nhưng học trò lại cho vào nhà.

NSND Hồng Vân: Chị bảo anh Hữu Châu để tiền dưỡng già đi, chứ có bao tiền là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết - Ảnh 1.

Hồi trước anh Hữu Châu bảo với em, nếu không lo cho học trò thì anh ấy đủ tiền mua được miếng đất dưới Nhà Bè rồi. Em nói thì anh ấy bảo thôi, về già học trò nuôi lại, nhưng không biết có làm được điều đó không.

Hôm bữa em đi mấy tỉnh miền Tây làm chương trình, có mấy đứa trẻ hỏi em là mê nghề diễn thì phải làm sao. Em bảo chúng qua trường của chị Hồng Vân vì có nhiều thầy giỏi như thầy Minh Nhí, thầy Việt Anh…

Nhưng thích nhất là lớp thầy Hữu Châu, vì toàn được đi Vũng Tàu, Đà Lạt, ăn hải sản".

NSND Hồng Vân nghe Huy Khánh nói vậy cũng than vãn: "Chị nói anh Hữu Châu hoài mà anh ấy không nghe.

Chị bảo anh Hữu Châu là để tiền dưỡng già đi, chứ có bao tiền là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết.  Chị còn chưa bao giờ được Hữu Châu bao đi ăn lần nào.

NSND Hồng Vân: Chị bảo anh Hữu Châu để tiền dưỡng già đi, chứ có bao tiền là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết - Ảnh 3.

Được cái là học trò cưng anh Hữu Châu lắm. Chúng đi đâu cũng thầy Châu hết. Báo chí phỏng vấn, chúng toàn nói là học trò thầy Hữu Châu.

Hiện tại, anh Hữu Châu đang dạy ở trường của chị, anh ấy cưng học trò lắm, đi đâu đóng phim cũng giới thiệu học trò.

Chị nhớ mỗi lần đến kỳ thi của các lớp, chị đều mời anh Hữu Châu tới chấm thi. Trong lúc chấm thi, anh ấy tuyển luôn vào lớp nâng cao của riêng anh ấy.

Trường chị tuyển tất cả các lớp nâng cao, gồm Tiếng nói sân khấu, Kỹ thuật biểu diễn, Hình thể… Nhưng anh Hữu Châu khó lắm. Với lại, tính cách anh ấy vui buồn, hờn giận hên xui, không biết được".

NSND Hồng Vân: Chị bảo anh Hữu Châu để tiền dưỡng già đi, chứ có bao tiền là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết - Ảnh 4.

Diễn viên Huy Khánh thấy thế liền nói tiếp với vẻ hài hước và tranh thủ xin NSND Hồng Vân mời mình về dạy (NSND Hồng Vân có một trường đào tạo diễn viên trẻ): "Hồi xưa anh Hữu Châu có bảo muốn kêu em về đứng lớp nói chuyện một buổi, nhưng em đợi hoài không thấy anh ấy kêu.

Em nghĩ có khi không phải do em ăn ở mà do em trẻ, có duyên, nhậu giỏi nên học trò mê em, hết thương anh ấy.

Anh ấy sợ mất học trò nên chưa kêu em. Em định bữa nào gặp sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy mà chưa gặp được. Thôi giờ chị mời em về đi chứ đợi anh Hữu Châu lâu lắm".

NSND Hồng Vân: Chị bảo anh Hữu Châu để tiền dưỡng già đi, chứ có bao tiền là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết - Ảnh 5.

Ngọc Lan và Huy Khánh

Một lát sau, Huy Khánh thấy diễn viên Ngọc Lan đi ra liền chạy tới hỏi xem không biết nếu nghệ sĩ Hữu Châu xem được clip thì có giận không. Ngọc Lan nói:

"Anh Hữu Châu sẽ không giận đâu vì anh ấy là người có tấm lòng bao dung, thương em út, thương học trò, thương đồng nghiệp, thương gia đình, thương làng xóm. Chỉ có điều cứ nói mời tụi mình về nhưng chưa mời".

NSND Hồng Vân: Chị bảo anh Hữu Châu để tiền dưỡng già đi, chứ có bao tiền là lại cho học trò đi ăn uống, chơi bời hết - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Hữu Châu

Qua cuộc nói chuyện giữa các nghệ sĩ, khán giả thấy được nghệ sĩ Hữu Châu là người rất tốt bụng, hào phóng và luôn lo lắng, coi học trò như con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại