Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: "Nó giấu tôi bán dây chuyền vàng để sửa mũi"

Tùng Ninh |

"Tôi lên Sài Gòn thăm con, gặp nó mà tôi khóc luôn vì nhìn nó khác hẳn, không còn là thằng Tý ngày nào nữa. Mặt nó sưng vù lên, nhìn rất sợ" – mẹ Lê Dương Bảo Lâm cho biết.

Tối qua (20/3), tại chương trình Mẹ tuyệt vời nhất, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và mẹ ruột đã tham gia với vai trò khách mời. Tại đây, mẹ của nam diễn viên đã tiết lộ nhiều chuyện về anh.

Thời đó nó đi sửa mặt cực khổ lắm

Hồi Lê Dương Bảo Lâm sinh ra ai cũng chê, nói tôi đẻ con trai kiểu gì cái miệng xấu hoắc, giống mẹ, miệng nó rộng dữ lắm. Bên nội thấy thế mới chê lấy chê để.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nó giấu tôi bán dây chuyền vàng để sửa mũi - Ảnh 1.

Sau này lớn lên đi học ở trường Sân khấu Điện ảnh, nó giấu tôi, bán dây chuyền vàng đi để sửa mũi.

Chuyện là hồi đó tôi có cho nó một chiếc nhẫn và sợi dây chuyền. Nó muốn phẫu thuật mà không có tiền và không dám nói với tôi nên đã bán đi. Trước khi bán, nó còn phải về quê trộm tờ biên nhận mới lên Sài Gòn bán được.

Tôi lên Sài Gòn thăm con, gặp nó mà tôi khóc luôn vì nhìn nó khác hẳn, không còn là thằng Tý ngày nào nữa. Mặt nó sưng vù lên, nhìn rất sợ.

Bây giờ người ta đi sửa mũi là phải nằm lại bệnh viện, có người chăm sóc, ăn uống đàng hoàng. Còn nó vừa sửa xong đã tự chạy xe Honda mấy trăm cây số về quê nên mấy ngày sau sống mũi bị tụt, phải đi sửa lại, mất thêm rất nhiều tiền. Thời đó nó đi sửa mặt cực khổ lắm.

Ban đầu, tôi cũng không biết tiền sửa ở đâu ra, mãi sau để ý mới phát hiện sợi dây chuyền biến mất, hỏi thì nó bảo sợi dây chuyền gắn lên lỗ mũi rồi. Tôi nghe xong choáng quá.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nó giấu tôi bán dây chuyền vàng để sửa mũi - Ảnh 3.

Hễ bật ti vi là nó bắt chước theo, lấy khăn choàng quanh người, đi ẹo ẹo nên tôi sợ lắm

Gia đình tôi ở dưới quê làm nông mấy đời, chỉ có Lê Dương Bảo Lâm là theo nghệ thuật. Nhưng tôi không bất ngờ lắm vì từ bé nó đã bộc lộ đam mê diễn xuất rồi.

Từ lúc 3 tuổi, nó đã thể hiện năng khiếu, cứ hễ bật ti vi là nó bắt chước theo, lấy khăn choàng quanh người, đi ẹo ẹo nên tôi sợ lắm.

Nó thích hát và diễn, ở trong lớp mỗi lần có văn nghệ là nó đều xung phong hết. Mỗi lần nó lên hát là tất cả mọi người đều cười.

Nó học văn hóa chán, toán lý hóa đều không biết gì hết nhưng năng khiếu hát lại ghê gớm. Từ đó, nó ý thức được rằng phải cố gắng trở thành diễn viên. Hồi nó đi học, ngày nào tôi cũng bị mắng vốn vì con trai nói nhiều, nhiều chuyện, cái gì cũng có mặt hết.

Nhà tôi ngày đó không khá giả nhưng Lê Dương Bảo Lâm được cha nó cưng chiều nên chưa từng phải đụng vào cái cày, cái cuốc mà chỉ cần tập trung ăn học. Lên lớp 9, nó bắt đầu để ý ngoại tình, đi tập gym và thường xuyên đắp mặt, chăm sóc da.

Tuy nhiên, trước khi vào trường Sân khấu, nó phải đi học kế toán mất hai năm. Lúc nó thi vào trường, thầy Công Ninh chấm nó rồi đánh rớt thẳng tay, không cho cơ hội nào. Nó về buồn quá, bỏ sang học kế toán hai năm trời nhưng sau đó vẫn quyết định thi lại, đến năm thứ 3 thì đậu.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nó giấu tôi bán dây chuyền vàng để sửa mũi - Ảnh 4.

Bị Huy Khánh trêu chỉ mặc một bộ đồ, nó về khóc với tôi

Thời gian đầu đi diễn, tôi thấy nó tủi thân lắm vì chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Nó mặc đi hết chỗ này đến chỗ kia, từ casting phim tới đóng quần chúng...

Vô tình hôm đó, diễn viên Huy Khánh nhìn thấy và trêu là "trời ơi, thằng này sao có một bộ đồ mà mặc hoài vậy mày?", về nó buồn lắm. Nó khóc nói với tôi rằng "mai mốt có tiền mẹ mua cho con 10 bộ đồ nha".

Nó bảo tôi, nhà đất đai bao la cò bay thẳng cánh mà không bao giờ bán, nên ký ức của nó toàn là đi mượn tiền. Nó phải mượn tiền bà ngoại, dì sáu, dì hai, sáng nào cũng đi mượn tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại