MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan

Long Phạm |

Lần đầu tiên thấy danh ca Hương Lan xuất hiện tại game show, MC Quyền Linh chạy bổ tới ôm chầm, còn NSND Hồng Vân tiết lộ đó là một đại trượng phu chuyên ra tay nghĩa hiệp.

Tối qua (13/10), tập 7 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều khách mời đặc biệt. Trong đó, ấn tượng nhất là sự xuất hiện của danh ca Hương Lan. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia game show truyền hình.

NSND Hồng Vân: "Chị Hương Lan ngoài hát hay còn một đại trượng phu luôn che chở, bao bọc những người yếu thế"

MC Lại Văn Sâm vô cùng hồ hởi khi thấy Hương Lan, anh giới thiệu: "Lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng hát của chị Hương Lan. Chị Hương Lan là một danh ca mà ai cũng biết nên tôi không cần giới thiệu nhiều.

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 1.

Khi chị Hương Lan xuất hiện, tất cả mọi người đều ồ lên như gặp lại người quen từ rất lâu rồi không gặp.

Hương Lan có thể hát được tân nhạc, cổ nhạc và cả cải lương nữa. Chị ấy đúng là một thần đồng".

MC Quyền Linh thì chạy bổ tới ôm chầm lấy Hương Lan như một thần tượng và nói: "Mẹ tôi rất thích chị Hương Lan. 

Tôi còn nhớ hồi nhỏ nhà tôi có một cuốn video chị Hương Lan mặc áo dài màu xanh, ngồi đó hát Bolero, nhìn cưng lắm, hay lắm. Cả nhà tôi đều thích chị.

Tôi nhớ hồi đó trên tivi có chương trình kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Tây và luôn phát cùng tiếng hát của chị Hương Lan. Tôi nghĩ nhờ tiếng hát của chị mà việc kêu gọi mọi người diễn ra tốt hơn.

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 3.

Ở quê tôi miền Tây, nước lũ tràn về liên tục. Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ chị Hương Lan vì chị hát bài Quê em mùa nước lũ hay quá. Tất cả người dân miền Tây đều nhớ chị Hương Lan vì chị là máu, là thịt của người miền Tây chúng tôi".

NSND Hồng Vân thì tiết lộ: "Chị Hương Lan ngoài hát hay còn một đại trượng phu luôn che chở, bao bọc những người yếu thế. Ngoài đời, chị cực kì bình dị.

Tôi đi diễn gặp chị Hương Lan thấy chị lúc nào cũng thân thiện, chở che cho tôi. Chị như tượng đài của tôi. Chị sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi mọi lúc cần thiết. Đó là khí phách mà tôi phải cảm ơn chị rất nhiều".

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 4.

Danh ca Hương Lan bật khóc tiết lộ kỉ niệm với huyền thoại cải lương Thanh Nga

Sau khi trình diễn một số ca khúc gắn liền với tên tuổi, danh ca Hương Lan xúc động tới mức rưng rưng, bật khóc khi nhớ lại quá khứ của mình.

Trong đó, ấn tượng nhất là kỉ niệm với huyền thoại cải lương Thanh Nga và NSND Ngọc Giàu, khiến MC Lại Văn Sâm xúc động vô cùng.

Cô nói: "Về bài hát Quê em mùa nước lũ, thời gian đó, vợ chồng tôi có đi xuống miền Tây cùng nhạc sĩ Tiến Luân đúng mùa lũ lụt.

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 5.

Tôi mới hỏi tại sao không có bài nào nói về miền Tây mùa lũ để gửi được niềm thương cảm của người sống ngoài vùng lũ tới người trong cơn lũ. Đi về, anh Tiến Luân đã viết nên bài hát đó cho tôi.

Điều đầu tiên tôi muốn nói, đây là game show truyền hình đầu tiên tôi tham gia.

Dù hát nhiều loại nhạc nhưng gốc của tôi là cải lương vì tôi lớn lên trong vòng tay của bố tôi là nghệ sĩ cải lương miền Nam Hữu Phước.

Tôi lớn lên với tên gọi Thần đồng bé Hương Lan – Ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Tôi mặc, biết và yêu chiếc áo dài từ khi 2 tuổi.

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 6.

Hương Lan và bố

Tôi được bố tôi dìu dắt, được nghe cải lương ngay từ trong bụng mẹ. Khi tôi sinh ra, bố tôi chưa biết khả năng ca hát của tôi, nhưng lúc nào cũng nhìn thấy tôi thích hát, nên mới gọi một ông thầy đờn tới nhà.

Ông thầy đờn đó dạy tôi cải lương phải hát nhịp gì, hát như thế nào, vọng cổ ca ra sao.

Tới năm 4 tuổi, bố tôi đưa tôi tới gặp bà bầu Thơ, là mẹ của nghệ sĩ cải lương huyền thoại Thanh Nga.

Trong vở cải lương đầu tiên (Lan và Điệp), tôi vào vai em cô Lan, đi lấy thơ của anh Điệp về cho cô ấy. Tôi được đóng cùng chính cô Thanh Nga (vai Lan). Hiện giờ vẫn còn tấm hình tôi chụp cùng cô Thanh Nga lúc đó.

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 7.

Hương Lan và Thanh Nga

Tôi vẫn nhớ hồi đó micro treo cao rồi đưa qua đưa lại, cô Thanh Nga phải bế tôi lên một cái bục rồi đứng hát cùng nhau. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đó. Cô Thanh Nga khi ấy đẹp lắm.

Năm 5 tuổi, tôi bắt đầu được thu âm, bài thu đầu tiên trong vở Thiếu phụ Nam Xương.

Trong cuộc đời đi hát cùa tôi từ trước đến giờ có công của rất nhiều người trong đó. Hồi nhỏ tôi không đi hát với bố nhiều được vì còn nhỏ quá, ít vai.

Bố tôi thấy vậy mới gửi tôi đi học ở nhà sản xuất Duy Ngọc. Ông là người đã lăng xê tôi trên đại nhạc hội của ông.

Từ đó, tôi được hát ở các đại nhạc hội mỗi tuần, ở rạp Hưng Đạo, rạp Quốc Thanh. Sau đấy, tôi được kí hợp đồng độc quyền với công ty Tiếng hát Việt Nam năm 1968. Tôi bắt đầu được đi thu thanh đĩa nhựa.

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 8.

Hương Lan và Ngọc Giàu

Để xuống một câu cải lương rồi hát thật hay khi thu âm thì phải nhớ tới cô Ngọc Giàu. Đó là người thầy, người mẹ sân khấu của tôi.

Hồi đó, tôi hát vọng cổ hay rồi nhưng để biến chuyển sao cho mượt mà, hay hơn nữa khi thu âm thì tôi không biết, má Giàu đã chỉ cho tôi nhiều thứ.

Tôi mê giọng hát của má Giàu, đến giờ vẫn ảnh hưởng nhiều từ làn hơi của má. Hồi đó tôi hát một vở tuồng cổ, má Giàu nghe thấy có bảo tôi hát giản dị quá, không được, cần hát tình cảm hơn".

MC Quyền Linh: Mỗi lần lũ về chúng tôi lại nhớ danh ca Hương Lan - Ảnh 9.

Ngoài ra, Hương Lan cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người: "Nhân dịp này, tôi muốn cám ơn tất cả. Tôi cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, cám ơn Tổ nghiệp đã cho tôi cái nghề, cám ơn những người thầy đã dìu dắt tôi, có người còn sống và người không còn nữa, nên tôi mới có được ngày hôm nay.

Tôi cám ơn những đồng nghiệp đã thần tượng, thương yêu tôi, cám ơn khán giả đã yêu mến tôi để tôi giờ này còn được đứng trên sân khấu, đúng tròn 58 năm.

Những ngày còn lại, nếu còn được đứng trên sân khấu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình đem những gì dễ thương, ngọt ngào nhất để tặng lại cho khán giả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại