Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình

Long Phạm |

Buộc phải lựa chọn 1 trong 3 thí sinh, Noo Phước Thịnh đã bật khóc như một đứa trẻ.

Đêm thi thứ 2 - Vòng Đối đầu của Giọng hát Việt Nhí 2016 vừa diễn ra đầy gay cấn với những cảm xúc bất ngờ từ các huấn luyện viên.

Ba bé Gia Kiệt - Phương Nhi - Tuấn Ngọc đến từ đội huấn luyện viên Noo Phước Thịnh mở màn đêm thi.

Các thí sinh được thử thách ở chất liệu nhạc dân ca truyền thống, trong sáng, đúng với lứa tuổi. Bản mashup được thể hiện gồm: Người ơi người ở đừng về, Hoa thơm bướm lượn và Em bé quê.

Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

3 bé đội Noo Phước Thịnh.

Ngoại hình và vũ đạo của ba bé khiến Ông Cao Thắng bị cuốn hút và cảm thấy mơ màng, thả hồn theo tiết mục. Đông Nhi lại ấn tượng nhất với chàng hot boy Tuấn Ngọc. Trong khi đó, Cát Tường và Ông Cao Thắng đều thích thú với Gia Kiệt.

Tiết mục của 3 bé đội Noo Phước Thịnh.

Khi bị buộc phải chọn một trong ba thí sinh, Noo Phước Thịnh đã bật khóc vì sự đáng yêu và tình cảm gắn bó dành cho các bé.

Anh nói trong run rẩy: "Các con càng cười chú càng đau". Vị huấn luyện viên rất day dứt trước khi đưa ra quyết định, còn phải chạy lên sân khấu ôm các bé.

Cuối cùng, Noo Phước Thịnh đã quyết định chọn chàng hot boy Tuấn Ngọc vì cho rằng phải là người rất bản lĩnh như Tuấn Ngọc mới đi tiếp các vòng sau được.

Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Noo Phước Thịnh khóc nức nở

Tiếp theo đội Noo Phước Thịnh, đội Đông Nhi – Ông Cao Thắng lên sàn với ba bé Thùy Dung - Gia Quý - Hoài Thương.

Đây được gọi là "nhóm thập cẩm" vì Gia Quý thì thích rock, Hoài Thương yêu nhạc Trịnh, còn Thùy Dung lại hát dân ca.

Ca khúc được chọn cho các thí sinh là Mừng tuổi mẹ và một trích đoạn vọng cổ về mẹ.

Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

3 bé đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Cả ba thí sinh đã thể hiện vô cùng nhập tâm, xuất sắc, khiến mọi người đều bất ngờ. Thậm chí, Hoài Thương đã khóc khi hát về mẹ.

Đặc biệt,"rocker" Gia Quý đã ca vọng cổ vô cùng ngọt, mùi. Thùy Dung được khen nhiều vì hát tốt đúng sở trường của mình.

Cả ba bé được Đông Nhi đánh giá là "một tổng thể không thể hài hòa hơn". Dù rất khó khăn, nhưng Ông Cao Thắng vẫn quyết định chọn Thùy Dung.

Tiết mục của 3 bé đội Đông Nhi - Ông Cao THắng

Đội Vũ Cát Tường lên sàn tiếp theo với ba bé Malina - Tuyết Nhi - Hải Anh. Để thuận lợi cho thí sinh người Nga Milana, Cát Tường đã chọn ca khúc tiếng Anh Lights. Huấn luyện viên Cát Tường đã phải nhờ thầy mình là Hồng Nhung hướng dẫn ba thí sinh.

Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình - Ảnh 6.

3 bé đội Vũ Cát Tường.

Ba thí sinh đã thể hiện đúng tinh thần trẻ trung, hừng hực sức sống của mình, khiến Ông Cao Thắng cảm ơn vì đã mang năng lượng tràn đầy lên sân khấu.

Noo Phước Thịnh rất thích ba thí sinh vì sự lột xác, xóa bỏ rụt rè. Huấn luyện viên Cát Tường dành rất nhiều lời khen ngợi cho cả ba thí sinh đội mình, đặc biệt là Malina. Vì cần một ẩn số để đi xa hơn nên Cát Tường quyết định chọn Milana.

Tiết mục của ba bé đội Vũ Cát Tường.

Kế tiếp là đội Đông Nhi – Ông Cao Thắng với ba bé gái Hiền Trân – Khánh Linh – Như Quỳnh với ca khúc Trong lành những ước mơ.

Cả ba bé đã có một tiết mục đầy xúc động với dàn dựng công phu, khiến mọi người yên lặng lắng nghe. Noo Phước Thịnh tỏ lời khen ngợi ba bé đã có tâm thế của một nghệ sĩ đích thực.

Đông Nhi cũng hoan nghênh tinh thần cầu tiến ở ba bé, nhưng cuối cùng quyết định chọn Khánh Linh vì có chất giọng sáng khỏe và khả năng biến hóa tốt.

Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình - Ảnh 8.

3 bé đội Đông Nhi Ông Cao Thắng.

Tiết mục của ba bé đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Kết thúc đêm thi là đội Vũ Cát Tường với ba bé Khánh Linh – Thụy Bình - Vân Trang với mashup Bèo dạt mây trôi – Sa mưa giông. Ba bé trình diễn rất tuyệt vời. Cuối cùng, Cát Tường. chọn Thụy Bình, thí sinh được khen nhiều nhất.

Noo Phước Thịnh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại