Ninh Bình: Bé trai chết đuối thương tâm trong bể nước của trường

Phạm Quân |

Trong lúc cố vươn ra hái hoa đại, một học sinh 9 tuổi bất ngờ bị trượt chân, rơi xuống bể nước mưa trong trường tiểu học dẫn tới tử vong.

Ngày 21/6, theo thông tin từ UBND xã Quang Thiện (Kim Sơn, Ninh Bình), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân được xác là em Trần Trung Hiếu, 9 tuổi, trú tại xóm 12, xã Quang Thiện.

Vụ đuối nước thương tâm trên xảy ra vào lúc 4h30 phút ngày 19/6 tại bể nước của Trường Tiểu học Quang Thiện. Trên bể nước của nhà trường có một cây hoa đại và Hiếu thường hay đến hái.

Trong lúc mải vươn tay ra hái, không may em bị trượt chân ngã xuống bể nước sâu, vì không biết bơi nên đã bị đuối nước ngay sau đó.

Bà Trần Thị Sinh (72 tuổi, bà ngoại của nạn nhân) xót xa kể lại: "Chiều hôm đó mọi người không thấy cháu đâu nên tôi đi tìm, tìm mãi không thấy sau đó tất cả mọi người trong nhà đi tìm.

Vì cháu hay vào trường Tiểu học chơi nên mọi người vào tìm, không thấy nắp bể nước đâu, mọi người nhìn xuống thì thấy cháu đang dưới đấy."

Bà Sinh nuối tiếc kể tiếp: "Bố cháu bỏ mẹ con từ lúc còn nhỏ, mẹ cháu làm đủ việc một mình kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Thằng Hiếu ngoan ngoãn, chịu khó thương mẹ vất vả, cháu tuy còn nhỏ những cũng biết đỡ đần công việc nhà cho mẹ. Thế mà...".

Những ngày qua, chị chị Phan Thị Hiền (mẹ của Hiếu) khóc cạn nước mắt, nỗi đau quá lớn bỗng dưng ập đến với người phụ nữ bất hạnh này.

Cố gạt đi những giọt nước mắt, chị Hiền đau đớn nói: "Chiều hôm đó nó cứ đòi lên mái buộc sắt, trời nắng tôi không cho cháu lên. Giá mà cho cháu lên thì đã không có chuyện".

Dù sự việc đã trôi qua nhưng gia đình cháu hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng, ai cũng tiếc nuối trước sự ra đi của cháu.


Bể đựng nước mưa trong trường Tiểu học Quang Thiện - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - để ở trạng thái mở nắp, rất nguy hiểm nếu trẻ con không may rơi vào bể.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình chị Hiền rất khó khăn. Ba mẹ con đang phải tá túc ở nhà ngoại chứ không có nhà để ở. Vừa rồi, bà ngoại cho một mảnh đất nhỏ trong vườn để ba mẹ con dựng nhà, nhưng chưa kịp thực hiện thì Hiếu đã gặp nạn.

Một mình chị Hiền nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Hiếu là em, trên em có một chị gái năm nay học lớp 8. Ở trường, Hiếu được thầy cô đánh giá là chăm chỉ, học giỏi.

"Nhà thì hoàn cảnh hết sức khó khăn, chỉ có 3 mẹ con lương tựa vào sống, không may cháu Hiếu mất đi không biết mẹ cháu bao giờ mới có thể vượt qua được nỗi đau này", bà Hồng (hàng xóm) nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại