Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn

Gabe |

Chúa tể những chiếc nhẫn là bản hùng ca hào sảng về đội hộ nhẫn và cuộc chiến chống lại sức mạnh hắc ám. Trong thế giới đó, có vô vàn những con quái vật đáng sợ!

Cũng như trong thần thoại thế giới, những con quái vật trong Chúa tể những chiếc nhẫn được miêu tả một cách vô cùng đáng sợ, từ ngoại hình, tính cách, cho đến những thứ "vũ khi trời cho" chết người!

Quái vật Balrog

Cái tên đầu tiên mà phải nhắc đến có lẽ chính là Balrog. Nó là 1 con quái vật từ thời cổ đại, vốn là những linh hồn Maiar lạc lối, bị chúa tể bóng tối đầu tiên của thế giới Melkor dụ dỗ, tha hóa biến thành tay sai cho hắn. Trên thế giới có khoảng 7 tên Balrog và cầm đầu chúng là chúa quỷ Gothmog.

Với thân hình khổng lồ, cơ thể chỉ toàn bóng tối và lửa, Balrog là nỗi ám ảnh với mọi đạo quân trên thế giới. Chúng sở hữu chiều cao lên tới gần 8 mét, đầu có cặp sừng lớn.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn - Ảnh 1.

Ngoại hình đã vậy, nhưng vũ khí của hắn mới thực sự đáng sợ, Balrog vừa cầm kiếm lửa vừa có 1 chiếc roi lửa. Chỉ có duy nhất chúa quỷ của chúng, Gothmog là sở hữu 1 chiếc rìu lửa khổng lồ!

Balrog luôn được coi là ác quỷ đối với mọi sinh vật sống trên Trái Đất. Nhưng không phải từ ngoại hình hay sức mạnh mà nỗi ám ảnh đó đến từ trí thông minh của chúng. Lý do là bởi, Balrog vốn dĩ là những linh hồn Maiar, những linh hồn góp phần tạo nên thế giới.

Trong lịch sử của thế giới thần thoại, chỉ một con Balrog cũng từng phá hủy cả 1 đế chế khi họ vô tình đánh thức nó sau 1 giấc ngủ sâu. Nhưng người còn sót lại buộc lòng phải rời bỏ quê hương, ra đi tứ xứ để giữ mạng.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn - Ảnh 2.

Đó chính là những người Dwarves của dòng dõi Durin tại Khazad-dum. Từ đó, con Balrog này còn được biết đến với cái tên Tai ương của Durin! Nó chiếm luôn hầm mỏ Moria làm căn cứ. Đây cũng là nơi mà sau này Tai ương của Durin chạm trán thầy phù thủy lừng danh Gandalf của đội hộ nhẫn!

Sau 1 trận chiến kịch liệt, cuối cùng con Balrog ở Moria cũng thất bại dưới sức mạnh của ánh sáng, song nó vẫn kịp dùng roi lửa kéo Gandalf rơi xuống vực với ý định "chết cùng". Nhưng suy cho cùng, liệu đó có phải là con Balrog cuối cùng còn sót lại hay không vẫn là 1 bí ẩn không lời giải.

Quái vật biển Watcher

Sở hữu kích thước không hề kém cạnh gì so với Balrog, đôi khi còn có phần nổi trội hơn, Watcher cùng là 1 con quái vật vô cùng đáng sợ. Nó là sinh vật huyền bí sống tại cánh cổng phía Tây của Moria. Lý do vì sao nó lại tới được đây vẫn còn là 1 điều bí ẩn.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn - Ảnh 3.

Bởi vào thời xa xưa, khi vương quốc Khazad-dum vẫn còn vào thời hưng thịnh, cánh cổng phía Tây luôn được mở cửa, tạo ra vô số giao dịch thương mại với bên ngoài. Nhưng khi chúa tể bóng tối Sauron trỗi dậy và tiêu diệt Eregion - vương quốc láng giếng thì những người Dwarves bắt buộc phải đóng chặt cánh cổng phía Tây.

Và có lẽ chính Sauron đã để Watcher lại đây như 1 kẻ canh gác, không cho ai lại gần vương quốc này hay ngăn cản viện binh nếu có chiến tranh với Khazad-dum.

Watcher được mô tả là 1 con quái vật biển với 21 chiếc xúc tu khổng lồ, sẵn sàng nhấn chìm và xé xác bất cứ sinh vật nào lại gần. Điều này khá giống với con bạch tuộc khổng lồ, một quái vật được nhắc tới trong truyền thuyết vùng Scandinavia.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn - Ảnh 4.

Mặc dù, trong bộ phim Chúa nhẫn, nó chỉ được tạo hình với 12 chiếc xúc tu để đỡ rối mắt và dễ hoạt động. Khi đoàn hộ nhẫn đến cánh cổng phía Tây để tìm cách tiến vào thì đã chạm trán Watcher ngay bên ngoài. Gandalf, Boromir, Frodo và mọi người đã phải rất vất vả để trốn thoát khỏi nó.

Cuối cùng, cả đoàn bị cô lập bên trong thành do Watcher đã phá hủy cánh cổng bên ngoài, bít hết mọi đường ra.

Fellbeast

Fellbeast vốn là vật cưỡi của các Nazgul (ma nhẫn), tay sai đắc lực của Sauron, chúa tể bóng tối. Tạo hình trong phiên bản điện ảnh khiến nhiều người nghĩ quái vật này là 1 con rồng bay khổng lồ, nhưng thực tế không phải vậy.

Fellbeast được nhắc đến như là loài thằn lắn bay khổng lồ, có ngoại hình giống Wyvern (rồng bay). Ngoài ra fan hâm mộ cũng đặt tên cho chúng là Đại bàng địa ngục hay Những con chim của Nazgul... Về nguồn gốc, chúng có thể còn xuất hiện trước cả loài rồng.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn - Ảnh 5.

Theo truyền thuyết, đó là những sinh vật trần trụi, không hề có lông như các loài chim, toàn thân bốc da mùi hôi thối. Chúng là những sinh vật của thời cổ đại, từng phải mò mẫm dưới những rặng núi buốt lạnh, bị lãng quên bởi ánh sáng. Fellbeast là những sinh vật không hợp thời, sinh ra để phục vụ cái ác, những thú xấu xa.

Chúng được Sauron đem về nuôi bằng thịt sống, khi trưởng thành được trao cho các Nazgul - bề tôi trung thành của chúa tể bóng tối.

Trong truyện, nhóm hộ nhẫn đã chạm trán các Fellbeast vô số lần và gặp không ít tai họa bởi loài quái vật này.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn - Ảnh 6.

Nói về sức mạnh, những con Đại bàng địa ngục này thực sự nổi trội cùng với khả năng giết chóc rất cao. Chúng thường lao thẳng xuống cắn chết con mồi hoặc dùng những móng vuốt khổng lồ đâm, bặp, xiết nạn nhân. Hơn thế nữa, chúng thường dễ dàng tàn phá 1 cánh quân hoặc gây rối loạn ở bất kỳ đâu chúng muốn.

Sau khi vua rồng Smaug bị tiêu diệt, không còn sinh vật nào có thể sánh nổi với Fellbeast về tốc độ. Tuy không thể khạc ra lửa, thổi ra băng như loài rồng, những chúng lại tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, tác động lên não của chiến binh loài người và làm họ yếu đi.

Đặc biệt, khi kết hợp với tiếng thét của các ma nhẫn Nazgul, sẽ làm đối thủ bị tê liệt thần kinh, giảm sâu khả năng chiến đầu. Chỉ những chiến binh dũng cảm và mạnh mẽ nhất mới có thể đứng vững và đương đầu với chủ tờ nhà Fellbeast!

CÒN TIẾP...

 Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) 

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại