Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2)

Gabe |

Balrog, Watcher hay Fellbeast vẫn chưa phải là những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa nhẫn, vẫn còn rất nhiều loài khác kinh khủng hơn thế.

Các bạn có thể theo dõi Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P1) tại đây!

Voi Mumakil

Nhắc đến những quái vật khổng lồ thì quả là thiếu sót nếu như không kể đến loài voi Mumakil. Chúng là 1 trong những chủng loài có kích thước to lớn nhất thế giới thần thoại. Chúng thường được coi là đạo quân đặc biệt mà chỉ mình vương quốc Haradrim mới có. thường sống tại khu vực Far Harad và rất được người dân nơi đây coi trọng.

Mumakil còn được người Hobbit gọi là Oliphaunt, chúng đương nhiên cũng là 1 sinh vật huyền thoại như loài rồng và sử hữu 1 sức mạnh vô song.

Voi Mumakil có tới 6 chiếc ngà khổng lồ, được sắp xếp rất hợp lý. Ngoại hình của chúng khá giống với voi ma mút nhưng kích thước thì lớn hơn rất nhiều, chiều cao dao động từ 15-30m, tương đương với ngoi nhà 10 tấng!

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 1.

Khi chiến đấu, voi Mumakil là nỗi ác mộng cho bất kỳ đạo quân nào chúng đối đầu, chỉ cần 1 cái lác dầu nhẹ là chúng có thể quét sạch hàng trăm, hàng ngàn binh lính. Không chỉ thế, trên lưng của Mumakil còn là 1 pháo đài cỡ nhỏ, có hàng chục tay cung ở trên, sẵn sàng hạ gục những kẻ có ý định tiếp cận,

Mỗi lần nhập cuộc chiến, Mumakil thường rống lên những tiếng thét kinh hồn như sấm sét, làm nản lòng đối thủ. Mặt đất như rung lên bần bật sau mỗi bước chân của chúng, nếu sở hữu đàn voi Mumakil thì gần như bạn đã nắm tới 70% chiến thắng.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 2.

Với cặp ngà khổng lồ được quấn thêm dây thép gai, chúng có thể đánh bay hàng tá người mà không tốn quá nhiều công sức, không khiên giáp nào có thể chống đỡ lại sức mạnh hủy diệt đó.

Gần như cách duy nhất để hạ gục loài quái vật khổng lồ này là bắn cung từ xa bởi kỵ binh và bộ binh
"không có cửa" để đấu với Mumakil, nhưng cách này khá mất thời gian cũng như khó mà hạ gục trong chốc lát bởi chúng có lớp da dày, cứng như tấm áo giáp vậy.

Hoặc là trong đội quân của bạn phải có những chiến binh kiệt xuất như Legolas, chiến binh dũng cảm thuộc tộc tiên, người từng 1 mình hạ gục 1 con Mumakil và cả pháo đài trên lưng nó chỉ trong vài phút đồng hồ.

Nhện quái khổng lồ

Nhện quái khổng lồ là quái vật xuất hiện khá nhiều tại Địa Trung Hải, ngoại hình của chúng không khác gì loài nhện thông thường nhưng kích thước thì to hơn gấp cả trăm lần. Chúng thường sống ở những nơi tối tăm, ẩm thấp những khu rừng u ám chứa đầy tà khí.

Những tập tính của nhện khổng lồ được miêu tả không khác gì những loài nhện có thật, chúng thường giăng lưới bắt mồi, sau khi giao phối sẽ ăn thịt ngay con đực không thương tiếc. Trong thần thoại, chúng được biết đến như những loài quái tinh ranh, độc ác và vô cùng hung hãn,

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 3.

Nổi bật lên trong số những quái vật 8 chân này có 2 cái tên đáng chú ý. Đầu tiên là Shelob, chính là con nhện đã tấn công Frodo và Sam trong hành trình của họ đến núi Doom.

Cái tên còn lại đáng sợ hơn nhiều, đó chính là con nhện ma Ungoliant, nổi tiếng nhất trong họ tộc nhện cổ. Nó là đồng minh và tay sai đắc lực cho chúa tể bóng tối đầu tiên. Nhận thấy khả năng của Ungoliant, Melkor đã ra sức thuyết phục và ra lệnh cho nó làm những điều mờ ám tại Arda.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 4.

"Thành tích" của cặp đôi này là đã phá hủy 2 cây thần và đánh cắp những báu vật của Silmaril. Bị hấp dẫn bởi những bảo vật đó, Ungoliant đã mở lời xin chúa tể bóng tối. Trái với mong muốn của nó, Melkor thắng thừng từ chối!

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 5.

Tức giận vì cảm thấy bị phản bội, con nhện ma này đã quay lại trở mặt, lên kế hoạch giết chết Melkor nhưng không thành và bị đánh bại bởi những Balrog rực lửa.

Trở về sau thất bại, Ungoliant lang thang khắp nơi để tìm kiếm những bảo vật đẹp đẽ như đá quý, ngọc ngà. Vừa đi, nó vừa bắt cặp với những loài nhện khổng lồ khác và sinh con khắp nơi.

Ungoliant được miêu tả vô cùng đàng sợ với những cặp mắt đỏ ngầu, đôi càng chắc khỏe cùng cái đuôi có nọc độc chết người. Không chỉ có thế, nó được bao quanh bởi 1 lớp tà khí dày đặc và luôn luôn cảm thấy đói. Cuối cùng cái chết của nó xảy ra là do Ungoliant quá đói và tự ăn thịt chính mình.

Wargs

Thấp bé nhẹ cân hơn những loài kể trên nhưng cũng không kém phần nguy hiểm đó chính là Wargs, Chúng được biết đến như những con sói ma, thường xuất hiện ở dãy núi Sương Mù vùng Trung Địa,

Wargs có ngoại hình giống với chó soi nhưng to lớn, dữ tợn và mạnh mẽ hơn nhiều. Thường được dùng làm thú cưỡi của tộc Orc.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 6.

Như nhiều loài quái vật khác, Wargs được cho là có nguồn gốc từ vùng Angband, sào huyệt của chúa tể bóng tối đầu tiên và cùng hùng mạnh nhất Melkor. Loài sói ma này được miêu tả là chủng khá tinh quái, có thể hiểu được vài từ đơn giản trong ngôn ngữ bóng tối, có tốc độ và khả năng đánh hơi, theo dấu vượt trội.

Chiều cao trung bình của chúng là gần 2m khi đứng 4 chân và hơn 3m khi đúng bằng 2 chân. Sở hữu cơ thể lý tưởng và cặp chân dài như vậy, không khó hiểu để lý giải tốc độ nổi bật của chúng.

Những con quái vật đáng sợ nhất trong Chúa tể những chiếc nhẫn (P2) - Ảnh 7.

Không chỉ có thế, Wargs còn sở hữu bộ móng vuốt lớn cùng hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng xé xác con mồi. Nhưng chúng cũng được nhắc đến như những con vật khát máu, trong nhiều tình huống có thể quay sang cắn giết đồng loại hoặc chủ nhân bất cứ lúc nào.

Khi tham chiến, sự kết hợp của Wargs và Orc nguy hiểm không kém gì các kỵ binh được giáp trụ đàng hoàng. với 2 cặp chân to, khỏe, không chỉ giúp chúng chạy nhanh mà còn cải thiện đáng kể tốc độ vồ mồi. Nếu đối mặt thì hiếm kỵ binh nào 1 người 1 ngựa có thể thắng áp đảo cặp đôi trên.

CÒN TIẾP...

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại