Những chiêu dụ “gà” của các hotboy, hotgirl tài chính

M.Tiến - M.Trí |

Thời gian gần đây, một bộ phận học sinh, sinh viên, những bạn trẻ vừa ra trường đi làm thường được mời gọi vào các đường dây đầu tư tài chính với mức lợi nhuận khủng. Đứng đầu đường dây thường là những hotboy, hotgirl với những danh xưng nghe choang choang...

Thời của "đại tỷ tỉa nến, đại huynh đọc lệnh"

Khoảng vài năm trở lại đây, trong giới trẻ xuất hiện những cụm từ thời thượng như "đầu tư tài chính 4.0"; trader sàn B.O (nhà đầu tư sàn nhị phân)... khiến cho những người không am hiểu cũng như các bậc phụ huynh "phát sốt phát rét".

Trên profile (hồ sơ) của các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Tiktok... tràn ngập những “đại tỷ tỉa nến, đại huynh đọc lệnh” với những tuyên bố hùng hồn: "Sẽ có triệu đô (USD) trước tuổi 25" hay như "tự do tài chính tuổi 30 với số dư chục tỷ trong tài khoản"... Một trong những đại diện, “lá cờ đầu” của phong trào này là Hoàng Minh sinh năm 2002, sinh viên đại học năm thứ hai.

Những chiêu dụ “gà” của các hotboy, hotgirl tài chính - Ảnh 1.

Hình ảnh những “đại huynh đọc lệnh” lan tràn trên mạng xã hội.

Gặp chúng tôi sau đợt giãn cách xã hội, Minh cắt nghĩa "đại tỷ tỉa nến" là những cô gái có trình độ, có khả năng nắm bắt thị trường Forex (ngoại hối), B.O vào loại siêu hạng. "Nến" ở đây có thể hiểu là các biểu đồ xanh đỏ hiển thị giá cao - thấp (hay giá mở - đóng) của một mã hàng hóa/tiền ảo trong một khoảng thời gian cụ thể.

“Đại tỷ tỉa nến” là người có thể bắt đáy hoặc chốt lời cực kỳ chính xác khi thị trường lên hoặc xuống. Tương tự, "đại huynh đọc lệnh" cũng là người có thể đưa ra các quyết định tài tình khi mua vào, hoặc bán ra trong các sàn Forex.

Các “đại tỷ”, “đại huynh” này luôn có "bóng sáng" với hình ảnh ngồi sau vô lăng siêu xe như Maybach; Porsche... hay ít ra cũng là Mercedes. Họ cũng chỉ dùng các sản phẩm của nhà "táo" như điện thoại iPhone; máy tính Macbook, đồng hồ Apple watch...

Đồng thời, Facebook của họ cũng liên tục cập nhật những cú "chốt lời" siêu hạng; thường "sống ảo" trong những căn nhà xinh xắn cùng cọc tiền 500 ngàn đồng mới cứng vương vãi khắp nơi.

Hoàng Minh khoe, chỉ sau vài tháng tham gia thị trường, với sự tự tin quyết đoán cũng như "tài năng thiên bẩm" cậu ta đã liên tục gặt hái được nhiều thành công.

Số dư trong tài khoản tăng lên chóng mặt, và đã tậu được một căn chung cư cao cấp, cùng một chiếc xe Mercedes thuộc dòng C-class. "Đấy là em còn để lại một khoản to để đầu tư tiếp, chứ nếu rút hết ra thì thừa sức mua được con Mẹc dòng S-class" - Hoàng Minh tuyên bố.

Tương tự với Minh, hotgirl tài chính Hạnh Linh, chỉ mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học K., cũng được nhiều cư dân mạng trầm trồ khi quanh người toàn đồ hiệu.

"Thần đồng thổi nến" sở hữu những chiếc đồng hồ thuộc loại phiên bản, thế giới chỉ có một vài chiếc... Thi thoảng Linh lại khiến cho cư dân mạng lác mắt khi xuất hiện nằm ngồi ngả ngớn cạnh chiếc xế hộp đời mới, trong những bộ bikini khoe da thịt hút mắt.

Những chiêu dụ “gà” của các hotboy, hotgirl tài chính - Ảnh 2.

Hai “thần đồng tỉa nến” đang tuyển người về... “in tiền”.

Xuất hiện như bóng với hình với Hạnh Linh là "nữ hoàng chốt lãi" Ngọc Anh. Các thành viên trong team (nhóm) cho biết vốn trước đây Ngọc Anh có khuôn mặt thuộc hạng "cá sấu sổng chuồng", song do trình độ chốt lãi vào hạng thượng thừa, nên tranh thủ đợt dịch COVID-19 đã vào bệnh viện để "đập đi xây lại".

Giờ đây Ngọc Anh trông cũng hot không kém bất kỳ "đại tỷ" nào. Đương nhiên, ngoài những bộ váy hàng hiệu thì trên người cô nàng không thể thiếu vòng ngọc, kim cương... cùng cuộc sống vô cùng "chanh sả" (sang chảnh).

Có thể nói, chỉ cần dạo một vòng quanh mạng xã hội người ta có thể bắt gặp các “đại tỷ tỉa nến, nữ hoàng chốt lời, đại huynh đọc lệnh”... xuất hiện như nấm sau mưa. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu thêm thì có thể thấy đa phần trong số này đều là những "đại gia phông bạt". Những chiếc xe, đồ hiệu sang chảnh đều là đi thuê, đi mượn. Những tài khoản ngân hàng tiền tỷ... chỉ là một màn photoshop vụng về.

Những màn kịch

Các sàn đầu tư tài chính như Forex, B.O... hiện đang được các trader ra sức hô hào tham gia, bản chất đều là những sàn đầu tư theo dạng đa cấp. Càng mời gọi được nhiều người tham gia trong team, thì những leader (trưởng nhóm) càng được hưởng nhiều lợi.

Do vậy, nếu chỉ nhìn vào những bộ cánh mà “đại huynh đọc lệnh” khoác trên người, không ít bạn trẻ thiếu kiến thức, non kinh nghiệm đã phải trả giá. Thu Huyền, năm nay 22 tuổi, quê Hải Dương đã trở thành món mồi ngon cho “một đại huynh đọc lệnh”. Cô gái này cay đắng kể lại.

Những chiêu dụ “gà” của các hotboy, hotgirl tài chính - Ảnh 3.

Thời gian gần đây “Hoàng Tử Gió” chuyển sang đầu tư tài chính, tiền ảo.

Khoảng gần một năm trước, trong một lần hiếm hoi đi uống nước với bạn, Huyền quen với Tuấn - được giới thiệu là một chuyên gia đầu tư tài chính rất nổi tiếng và thành đạt.

Ngay trong buổi đầu tiên gặp gỡ, Tuấn đã kịp vẽ cho mình một profile hoành tráng khiến cô nữ sinh “chết” đứ đừ. Anh ta kể vốn trước kia từng trải qua những ngày sinh viên cơ cực, khi mà gia đình rất nghèo phải ăn mì tôm triền miên hàng tháng trời.

Cố gắng để tốt nghiệp đại học, rồi được nhận vào một ngân hàng lớn với lương bổng rất tốt song cuối cùng Tuấn vẫn xin nghỉ để nhảy ra làm ngoài. Tuấn may mắn gặp được một "đại huynh" đã chỉ dạy từng bước để tham gia vào đầu tư tiền điện tử cũng như các sàn forex.

Trong khoảng hai năm, Tuấn đã kiếm đủ tiền để mua được nhà ở Hà Nội, lại xây nhà ở quê cho bố mẹ... Thời điểm trước dịch thì tháng nào cũng đi du lịch khắp nơi, nay Singapore mai Thái Lan...

"Do từng được sự giúp đỡ của thế hệ đàn anh đi trước, nay đã tương đối thành đạt nên cũng muốn trả ơn đời, trả ơn người bằng cách truyền lại kinh nghiệm cho những bạn trẻ hơn" - Tuấn vừa nói, vừa đưa tay vuốt tóc khéo lộ ra chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng sáng chói, và mùi nước hoa Chanel ngào ngạt...

Ấn tượng trước câu chuyện Tuấn vẽ ra, Thu Huyền ít nhiều đã “say nắng” và chấp nhận đề nghị add friend (kết bạn). Từ đó, ngày nào Tuấn cũng gửi qua phần mềm chat những tấm ảnh chụp bên cạnh xe hơi Mercedes, BMW kèm theo câu hỏi: "Em rảnh không anh qua đón đi ăn?" hay như: "Nhiều xe nhọc thật đấy, sáng ra chọn xe nào đi cũng đủ hết ngày"...

Đề cập đến chuyện sinh hoạt, ăn uống, anh ta thường than thở: "Tiền nhiều quá nên tiêu xài hưởng thụ sao cho nó hứng thú cũng khó em ạ. Không dịch anh đã làm tour Châu Âu vài tháng". Buổi tối, thường là khi cơm nước xong Tuấn lại gọi video call để khoe hôm nay đã kiếm được vài nghìn đô, vài trăm đô rất nhẹ nhàng.

“Đầu tư có 1.000 đô mà ngày nào cũng lời 50-100 đô em ạ. Thật sự phải quý mến ai lắm anh mới bày cho mà tham gia. Có đứa trong team của anh ngày kiếm hàng chục ngàn đô, giỏi thật sự" - Tuấn tiếp tục.

Những chiêu dụ “gà” của các hotboy, hotgirl tài chính - Ảnh 4.

Một “đại tỷ tỉa nến” khoe hàng hiệu cùng xe hơi sang chảnh.

Anh ta cũng không quên gửi cho Huyền những tấm ảnh chụp team làm việc của mình. Ai nấy đều ăn mặc sang chảnh như doanh nhân. Người nào người nấy sở hữu cái tên kêu choang choang. Tuấn - leader của nhóm được tôn là "thần sấm" hay Tuấn "chủ tịch". Sau đó, chàng trai trẻ ngỏ ý mời Huyền cùng tham gia làm giàu.

Để cho Huyền thêm phần tin tưởng, Tuấn còn bảo "mấy thằng đệ" nhắn tin trò chuyện. Rằng, anh Tuấn có khả năng "in tiền" thiên bẩm. Tuấn có tình cảm với em nên mới rủ, sẽ dành cho em một suất trong room VIP. Em không hiểu mấy cái này là gì cũng chẳng quan trọng. Tất cả đều đặt lệnh theo room hết, cứ theo anh Tuấn là "auto" thắng.

Với anh Tuấn bây giờ dùng đồng hồ giới hạn hay vài ngày mua con Mercedes là bình thường. Nói em không tin, cách đây hai năm anh nợ 500 triệu, theo anh Tuấn giờ tài khoản đã có 9 con số 0 (tiền tỷ)!

Bùi tai, vậy là Huyền đã nói dối bố mẹ xin tiền đi học ngoại ngữ, mua điện thoại, máy tính... để học online. Có được bao nhiêu Huyền vét sạch ném vào sàn Forex mà Tuấn giới thiệu. Khoảng hai tuần đầu, Huyền lâng lâng khi thấy "tiền" chảy đều đặn vào tài khoản. Từ 3.000 USD ban đầu đã tăng lên gần 5.000 USD.

Tuy nhiên, khi Huyền đặt lệnh rút tiền thì mạng báo "trục trặc". Hỏi Tuấn thì anh ta bảo, chắc server đang bảo trì, đợi 1-2 ngày là lại hoạt động bình thường. Song mấy ngày sau thì trang web sập hẳn. Facebook, zalo của "thần đồng chốt lời" cũng biến mất.

Tiếc của, Huyền cố công đi tìm Tuấn và các thành viên trong nhóm thì được nhiều người rủ đi tố cáo đối tượng và đường dây lừa đảo của gã. Họ cũng cho Huyền biết những xe cộ, đồng hồ, máy tính... mà "chủ tịch" show đều là đi thuê đi mướn. Căn nhà chung cư “chanh sả” mà anh ta thuê ở khu đô thị Vinhomes O.P có giá 6 triệu đồng, thì đang có tới 6-7 người cùng ở.

Nhiều nạn nhân của hotgirl tài chính Hạnh Linh thì kể. Khi mới quen họ đều ấn tượng khi biết "đại tỷ" bỏ học giữa chừng để tập trung vào chơi Forex.

Trong vòng nửa năm Linh đã tậu nhà, tậu xe đồng thời làm giám đốc của hàng loạt "công ty". Mỗi lời thốt ra trên mạng xã hội thì luôn là những câu nói leng keng về làm giàu thời 4.0, rằng "nghèo là một tội lỗi nặng"; "những bộ óc u tối phải được khai sáng bằng tiền điện tử"...

Choáng ngợp trước vẻ sang chảnh của cô ta, không ít bạn trẻ đã mang tiền đi đổi thành tiền điện tử, để đầu tư vào các sàn tiền ảo mà Linh cung cấp. Họ chỉ kịp vui trong ít ngày, khi thấy tài khoản của mình cứ tăng dần. Song đa số chưa kịp rút được đồng nào thì sàn đã sập. Truy lùng leader, các thành viên mới biết "nữ hoàng tỉa nến" cũng đang nợ nần chồng chất. Những thứ đồ hiệu cô ta khoác trên mình là do thuê, mượn và từ việc làm "sugar baby" cho mấy lão già khú...

"Hoàng Tử Gió" - hotboy tài chính và nghi án tự tử do nợ nần

Tối 5-10-2021, cư dân mạng xôn xao khi biết tin "Hoàng Tử Gió" (tên thật là H.Đ.N, sinh năm 1992, quê quán Quảng Ninh) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại căn hộ chung cư ở địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Sáng cùng ngày H.Đ.N vẫn tương tác bình thường với một số bạn bè. Nhưng đến chiều cùng ngày, đột nhiên “Hoàng Tử Gió” bị mất liên lạc. Khoảng 19 giờ, khi trở về căn hộ, bạn của “Hoàng Tử Gió” tá hỏa phát hiện H.Đ.N tử vong trong tư thế treo cổ ở chiếc tủ trong phòng, bằng sợi dây vải loại chuyên dùng của cặp đựng máy tính xách tay.

Trên mạng xã hội, "Hoàng Tử Gió" từng được biết đến với biệt danh "giang hồ mạng", có mối quan hệ với một số đối tượng cũng là “giang hồ mạng” như Khá "Bảnh". Facebook cá nhân của "Hoàng Tử Gió" có hơn 800 ngàn follow (theo dõi).

Từng có lần, “Hoàng Tử Gió” livestream hành vi sử dụng chất cấm, và đã bị cơ quan chức năng triệu tập, xử lý. Thời gian gần đây, “Hoàng Tử Gió” bất ngờ thay đổi hình ảnh, từ một "giang hồ mạng" đổi hướng sang làm "doanh nhân tài chính".

H.Đ.N đã thành lập hội nhóm kêu gọi đầu tư vào loại hình kinh doanh tiền ảo. Trên trang cá nhân của mình, "Hoàng Tử Gió" thường xuyên đăng tải những hình ảnh về tiền bạc, xe hơi, kèm theo đó là những status về triết lý kinh doanh, cách thức đầu tư làm giàu, mở khóa học với mức giá 300 USD, hướng dẫn giao dịch trên Wefinex.

Ngoài ra, H.Đ.N. còn được biết là có mối quan hệ thân thiết với Phạm Tuấn, thủ lĩnh đa cấp tiền số BitcoinDeFi. Sau khi "ôm" hàng trăm tỉ của nhà đầu tư, Tuấn "lặn mất tăm" khiến bao người mất ăn, mất ngủ.

Đặc biệt sau khi, Phạm Tuấn trở thành người đứng đầu chi nhánh miền Bắc của dự án đa cấp BitcoinDeFi, hội nhóm Wefinex của H.Đ.N cũng nhanh chóng được đổi tên thành "Đầu tư BTCDeFi cùng Hoàng Tử Gió". Đây là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân được Bộ Công an cảnh báo có dấu hiệu đa cấp lừa đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại