Đại diện Việt Nam gây sốt ở Asia' Got Talent: Trưởng nhóm phải bán xe gom tiền đi thi!

Trình Ca |

Đây là lần thứ 2, nhóm nhảy 218 với áo dài, nón lá đã làm bùng nổ sân khấu chương trình tầm cỡ châu lục "Asia’s Got Talent".

Ở chương trình "Asia's Got Talent", nhóm nhảy đến từ Việt Nam 218 đã vào đến vòng Bán kết và có màn trình diễn rất ấn tượng.

Họ khiến sân khấu bùng nổ khi đem vào phần thi những hình ảnh rất quê nhà như áo dài, nón lá, hình tượng con Rồng. Trên hết, tất cả đều phải trầm trồ bởi bài nhảy có màn kết hợp hiệu ứng ánh sáng cùng các kỹ năng cực kỳ điêu luyện.

Khán giả đã vỗ tay hò reo ngay từ những giây đầu tiên của tiết mục, giám khảo đều tỏ ra phấn khích. Đây là lần đầu tiên, một đại diện của Việt Nam lọt đến Bán kết và làm được như vậy ở chương trình "Asia's Got Talent".

Phần thi ở vòng bán kết của nhóm 218

Đại diện Việt Nam gây sốt ở Asia Got Talent: Trưởng nhóm phải bán xe gom tiền đi thi! - Ảnh 2.

Dancer Nam Khuê (áo dài đỏ).

Người đội trưởng bán xe gom tiền để đi thi

3 ngày sau khi phần thi Bán kết của nhóm 218 được phát sóng, cư dân mạng vẫn chưa thôi xôn xao. Họ liên tục chia sẻ clip nhảy kèm theo nhiều lời xuýt xoa, khen ngợi.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ với dancer Nam Khuê, thành viên trong nhóm 218 và biết được kha khá những câu chuyện thú vị.

"Nhóm mình từng lọt vào top 4 Vietnam's Got Talent, sau một năm phát triển thì quyết định hướng ra quốc tế, trước mắt là châu Á nên chọn thử sức với cuộc thi. Một phần là cả nhóm đều thích chương trình "Asia's Got Talent" nên háo hức lắm. Năm nay, chủ đề là "Bản sắc dân tộc", hoàn toàn phù hợp với bài nón lá đèn led mà nhóm đang có..

Khó khăn để chuẩn bị cho cuộc thi thì nhiều nhưng tất cả cũng trôi qua thôi. Nhóm đông người nên việc kết hợp, tìm tiếng nói chung trong tập thể chắc chắn là một vấn đề rồi. Nhóm có nhiều người làm nghề khác nhau, không phải tất cả là dancer chuyên nghiệp nên sắp xếp thời gian để tập luyện cũng không dễ.

Đa phần chúng mình tập khuya, tầm sau 10 giờ tối bắt đầu. Thời gian đầu tranh cãi khá dữ dội nhưng sau đó mọi chuyện xuôi xuôi. Chúng mình đều coi nhau như anh em một nhà nên thông cảm được hết", Nam Khuê tâm sự.

Đại diện Việt Nam gây sốt ở Asia Got Talent: Trưởng nhóm phải bán xe gom tiền đi thi! - Ảnh 3.

Những thành viên của nhóm nhảy 218.

Hai bài nhảy của nhóm 218 đều lấy cảm hứng từ những hình ảnh rất Việt Nam như nón lá, áo dài, con Rồng, chèo thuyền trên sông. Đó chính là những điều đánh mạnh và tâm lý người xem, khiến không ít khán giả phải "nổi da gà" như nhiều bình luận trên mạng xã hội.

"Lúc dựng bài thi nhóm đều nghĩ đến văn hóa Việt Nam. Đất nước mình có nền văn hóa trù phú lắm, bao la rộng lớn luôn. Chúng mình đều cố gắng đem những cái gì đặc sắc, có điểm nhấn và nên thơ nhất vào bài biểu diễn.

Lúc dựng bài thì có quá nhiều ý kiến khác nhau. Trưởng nhóm là anh Tín - một kỹ sư kiêm vũ công chuyên nghiệp và cực nóng tính khiến nhiều lúc anh em bực ghê lắm. Tuy nhiên, bực bội cũng chỉ có một hồi thôi, chả ai để bụng nhiều, anh em lại ngồi lại bàn bạc rồi nghĩ tiếp.

Vấn đề khó khăn khác của nhóm là kinh phí. Hai lần đi thi vừa rồi tiền trang phục đạo cụ tốn đến gần 300 triệu. Nhóm tự lo hết, người đầu tư nhiều nhất là anh Tín. Trước khi thi anh Tín bán chiếc ô tô để đủ tiền lo liệu mọi chuyện".

Đại diện Việt Nam gây sốt ở Asia Got Talent: Trưởng nhóm phải bán xe gom tiền đi thi! - Ảnh 4.

Hình ảnh kết bài thi có hình tượng hoa sen.

Mỗi bài dự thi của 218 chỉ có khoảng tầm 3 phút trên sân khấu. Nhưng để có được 3 phút đó là biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả hàng chục cuộc cãi vã để chốt lại được những khoảnh khắc đẹp nhất, khiến người xem phải thốt lên "ố á".

"Ý tưởng bài nhảy các thành viên đều cùng thực hiện nhưng đến đoạn bàn về đèn led có lúc người muốn làm kiểu này, có người lại nghĩ kiểu khác đẹp hơn. Cả nhóm lại ngồi set lập trình đèn từ đầu để chọn phương án tối ưu nhất.

Nhìn màn nhảy thì nhanh nhưng thực ra để được mỗi giây như thế bọn mình đã phải bỏ ra nhiều công sức. 10 giây trên sân khấu có khi là cả 1 tuần chạy đi chạy lại để tạo điểm nhấn. Khán giả nhìn có vẻ đơn giản là đèn chạy thôi nhưng chạy thế nào là cả vấn đề to lớn.

Nhảy nhót là đam mê của tất cả các thành viên và cũng là việc chính của vài thành viên trong nhóm nên có gì cũng vượt qua hết.

Đi thi 1 tuần ở Malaysia chúng mình đều phải xin nghỉ việc. Mình đang dạy ở các trường học cùng nhiều việc khác gác lại cả. Thậm chí, có nơi còn đề nghị cho thôi việc vì nghỉ quá nhiều. Mình thì tự tin vào khả năng nên đồng ý nghỉ. Nhưng lúc đó thì người ta lại rút về, không đuổi nữa.

Cá nhân mình thì đam mê mãnh liệt với nghề lắm. Trước kia mình làm văn phòng nhưng bỏ ngang để đi nhảy, theo đuổi đã 4,5 năm nay rồi".

Phần thi ở vòng loại của nhóm 218

Những ngày ăn cà ri đến ám ảnh và khoảnh khắc "bùng cháy" trên đất Malaysia

Để tham gia chương trình, nhóm 218 phải sang Malaysia và ở lại 1 tuần để chuẩn bị. "Asia's Got Talent" là chương trình truyền hình thực tế cho nên cần phải thực hiện nhiều cảnh quay. Đồng thời, chuyện tập luyện và chờ đợi để thể hiện thật tốt màn trình diễn cũng không thể xem nhẹ.

"7 ngày trên đất Malaysia chúng mình đều thiếu ngủ. Ngày đi quay đến 9, 10 giờ tối. Về thì lại tập khuya từ 11 giờ đến 3,4 giờ sáng. 7h sáng hôm sau lại dậy đi quay tiếp. Chương trình sắp xếp để nhóm quay phỏng vấn, quay ngoài trời rồi quay tổng các thí sinh nên lịch kín lắm. Hoàn toàn không có chuyện sang thi rồi về như nhiều người nhầm tưởng.

Hành trình 1 tuần ở Malaysia khá mệt mỏi nhưng mọi người đều cố gắng trải qua hết. Nhưng chỉ có đồ ăn là khổ sở quá, toàn cà ri. Chúng mình ăn 2,3 ngày đầu thì còn ngon, chấp nhận được nhưng cả chuỗi ngày thì như "tra tấn". Ai cũng nóng phừng phừng và thay nhau chạy ra chạy vào toilet vì có vấn đề về bụng dạ.

Sang đây ngủ nghỉ không ổn và mua vật dụng để chỉnh sửa trang phục khó khăn lắm, chả biết mua ở đâu nên mang cả kho đồ theo.

Mang nhiều đạo cụ qua Malaysia quá nên khi vận chuyển lại lại hải quan giữ lại hỏi han đủ điều. Có một kỷ niệm vui thế này, khi bọn mình đến nơi rồi, hải quan Malaysia mới hỏi là đi đâu? Sao lại mang lắm đồ thế này?

Bọn mình bảo là nhóm nhảy, đi thi chương trình "Asia's Got Talent". Nghe xong họ vui vẻ lắm, cười, chúc may mắn rồi xin chụp hình, xin chữ ký. Cảm giác được chào đón đó khiến anh em phấn khởi, ai cũng thích".

Đại diện Việt Nam gây sốt ở Asia Got Talent: Trưởng nhóm phải bán xe gom tiền đi thi! - Ảnh 6.

Nhóm tập luyện trước khi ra sân khấu.

Trước 218, chưa từng có đại diện từ Việt Nam nào đủ sức gây ấn tượng mạnh mẽ như thế ngay sân khấu của "Asia's Got Talent". Họ đã khiến bộ ba giám khảo quyền lực David Foster, Aggun và cựu thủ lĩnh nhóm nhạc 2PM - Jay Park đứng ngồi không yên.

"Ekip của chương trình bên này làm việc chuyên nghiệp lắm. Họ tôn trọng giờ giấc thí sinh và không phiền hà trễ nải gì hết. May mắn là chúng mình thi thuận lợi, được khen nhiều.

Tuy nhiên, có chút vấn đề kỹ thuật khiến anh em lo sốt vó. Chúng mình mang đồ sang, phát sóng nhận tín hiệu là dùng wifi. Nhưng vào sân khấu thì bị nhiều thiết bị chăn sóng gây nhiễu tín hiệu, phải gọi người giải quyết mãi.

Lúc lên thì sân khấu cũng không được tắt đèn 100%. Bởi vậy chạy chương trình có lộ hình. Lên clip chẳng thấy gì nhưng bên ngoài xem vẫn thấy dáng người mờ mờ. Lúc đó anh em có lo song bước lên sân khấu thì bỏ hết, tập trung diễn thôi.

Cảm giác diễn xong muốn "bùng cháy" luôn. Diễn ở sân khấu nước ngoài mà được ủng hộ quá mức nó khác lắm.

Họ chẳng biết mình là ai, không hiểu ngôn ngữ nhưng khi mình đưa tay lên họ lại la hét lớn. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc, kiểu tự hào dân tộc đó. Anh em vừa cười vừa khóc và muốn la lớn: "Chúng tôi là người Việt Nam đó".

Sau khi thi xong anh em về ngủ liền và luôn vì quá mệt mỏi, thiếu ngủ nhiều ngày quá mà.

Sau khi về Việt Nam mọi người biết đến nhiều, khen quá nhiều luôn và nhóm làm gì cũng dễ hơn nữa. Uy tín của nhóm tăng cao, khi nói mình là thành viên của nhóm 218 thì ai cũng thân thiện và tôn trọng hơn cả.

Khi đi dạy học trò bình thường chẳng nói gì nhưng biết thầy đi thi về, các em khoe bố mẹ xong đòi xin chữ ký, chụp ảnh rồi khen lấy khen để, vui lắm luôn. Đó đều là những kỷ niệm mà mình chẳng thể nào quên được".

Đại diện Việt Nam gây sốt ở Asia Got Talent: Trưởng nhóm phải bán xe gom tiền đi thi! - Ảnh 7.

Hình ảnh trên sân khấu của nhóm 218.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn có không ít những lời cho rằng bài nhảy chưa đủ đặc sắc, cảm giác chưa ấn tượng cho cuộc thi tầm cỡ như vậy.

"Khán giả mỗi người một ý, bọn mình vẫn lắng nghe, khen chê gì ghi nhận hết. Nhưng thực ra lời chê cũng chỉ là thiểu số thôi, đa phần mọi người đều thích và ủng hộ. Nhóm lấy đó làm động lực và thể hiện bằng hành động, nâng cấp bài diễn lên chứ không để tâm nhiều", Nam Khuê tâm sự.

Hiện tại, nhóm 218 vẫn đang chờ kết quả bình chọn để biết có được góp mặt ở vòng chung kết hay không. Khi được hỏi về ý tưởng nếu được tham gia ở lượt thi cuối cùng, anh Nam Khuê tỏ rõ quyết tâm rất lớn.

"Chơi "khô máu" luôn! Chúng mình sẽ chơi "khô máu" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bài chung kết là ý tưởng từ rất lâu rồi nhưng chưa dám thực hiện vì kinh phí đầu tư quá lớn.

Nếu được vào, 218 sẽ đem thêm những hình ảnh về văn hóa Việt Nam. Đó sẽ là bức tranh Đại Việt từ ngàn năm trước đến cả trăm năm sau này. Chi tiết thì cho mình xin giữ bí mật, chỉ tiết lộ rằng đó chắc chắn sẽ là màn biểu diễn cực kỳ hoành tráng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại