Nhờ một đĩa hàu chiên, con trai tìm lại được bố sau suốt 13 năm bị bắt cóc

Tuyết Nhung |

Sau 13 năm bị bắt cóc, thất lạc mất gia đình, chàng thanh niên 20 tuổi đã tìm lại được người cha ruột thịt của mình nhờ thưởng thức một đĩa hàu chiên.

Chuyện tưởng như đùa nhưng đó chính là sự thật. Chính món hàu chiên đã giúp chàng trai nhớ lại hương vị thời thơ ấu, tìm được tên thị trấn ngày xưa đã từng sinh sống, thắp lên tia sáng cho hành trình tìm lại người thân sau hơn một thập kỉ tìm kiếm trong vô vọng.

Chàng trai trong câu chuyện trên là anh Li Risheng, 20 tuổi, hiện là công nhân đang sinh sống tại huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo Nhật báo Quảng Châu, anh Li Risheng vừa gặp lại cha ruột của mình hôm 6/1 tại Cục Cảnh sát Mậu Danh, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.

Ngày gặp lại, hai cha con vui sướng ôm chầm lấy nhau giữa những giọt nước mắt lăn dài sau hơn một thập kỉ xa cách.

Nhờ một đĩa hàu chiên, con trai tìm lại được bố sau suốt 13 năm  bị bắt cóc - Ảnh 1.

Bố con anh Li gặp lại nhau.

Tại Cục Cảnh sát, anh Li cho biết anh đã bị bắt cóc và bán cho một gia đình khác năm 7 tuổi.

Li nói rằng, ngày hôm đó sau khi ăn tối, anh đã theo mẹ và hai người bạn của bà đi mua sắm. Cả 4 người bắt một chuyến xe buýt và anh Li đã ngủ quên ở trên xe.

Khi thức giấc, Li thấy mình đang ở trong một trang trại bỏ hoang cùng với mẹ và những người bạn của bà. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa vào sáng ngày hôm sau, anh chỉ còn nhìn thấy một trong số những người bạn của mẹ và bà này hứa sẽ giúp anh tìm mẹ của mình.

Tuy nhiên thay vì dẫn Li về nhà, người phụ nữ chưa rõ danh tính trên lại dẫn anh đến một thị trấn khác trước khi bán anh cho một gia đình sống ở thành phố Dương Giang. Gia đình này sau đó đã chuyển đến thành phố Vân Phù – nơi Li trưởng thành.

Lúc mới vừa bị bán, Li đã nhiều lần tìm cách trốn thoát khỏi gia đình mới nhưng mọi nỗ lực của anh đều thất bại. Sau đó, anh dần từ bỏ ý định chạy trốn và học cách làm quen, chung sống với bố mẹ mới. Một thời gian sau, Li được đổi tên thành Ye Fengqing.

Dù từ bỏ việc chạy trốn nhưng thanh niên này nói rằng anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại cha mẹ ruột của mình.

Nhờ một đĩa hàu chiên, con trai tìm lại được bố sau suốt 13 năm  bị bắt cóc - Ảnh 2.

Cuối năm 2015, Li đã đăng kí thông tin trên một trang web có tên Baobeihuijia (tạm dịch: Con trở về nhà). Đây là một trang web đặc biệt, đóng vai trò như một cầu nối giúp cho những đứa trẻ bị thất lạc tìm lại gia đình của mình ở Trung Quốc.

Đầu năm 2016, Li đến một quầy bán thức ăn ở Vân Nam và gọi một đĩa hàu chiên. Chính anh cũng không thể ngờ được rằng, chính đĩa hào chiên này đã làm thay đổi cuộc đời mình.

Li cho biết vừa ngay khi cắn vào miếng hàu, anh đã cảm nhận được nó chính là hương vị anh đã từng ăn thời thơ ấu. Sau đó, người chủ quầy thức ăn nói với anh món ăn này chính là đặc sản ở huyện Điện Bạch, thuộc thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhờ một đĩa hàu chiên, con trai tìm lại được bố sau suốt 13 năm  bị bắt cóc - Ảnh 3.

Nhờ món hàu chiên mà anh Li tìm được người thân của mình sau hơn chục năm xa cách.

Sau khi biết thông tin, nam thanh niên đã ngay lập tức lên đường đi đến vùng này để tìm cha mẹ mình, nhưng không tìm được.

Tháng 9/2016, những tình nguyện viên của trang web Baobeihuijia đã dẫn anh Li đến Cục Cảnh sát Thẩm Quyền để thu thập thông tin và lấy mẫu máu xét nghiệm DNA.

Sau đó, Cảnh sát Thẩm Quyến đã báo cáo trường hợp của Li cho Cục Cảnh sát Mậu Danh, nhờ họ tìm một người đàn ông tên Li Shengxiong có con trai bị mất tích.

Tháng 12, những tình nguyện viên của Baobeihuijia đưa một người đàn ông tên Li Shengxiong có con trai bị mất tích đến Sở cảnh sát Điện Bạch lấy DNA.

Ngày 6/1 vừa qua, sau khi lấy mẫu DNA của anh Li Risheng và ông Li Shenxiong mang đi so sánh, công an Điện Bạch đã xác nhận ông Li Shengxiong chính là cha ruột của anh Li Risheng. Sau đó, hai cha con đã được mời đến Cục cảnh sát Mậu Danh để gặp mặt nhau sau 13 năm xa cách.

THỰC TRẠNG BẮT CÓC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM Ở TRUNG QUỐC

Các vụ bắt cóc và buôn bán phụ nữ, trẻ em diễn ra nhiều nhất ở tỉnh Hà Nam, một tỉnh nằm ở miền trung Trung Quốc.

Hầu hết trẻ em bị bắt cóc đều từ 6 tuổi trở xuống.

Phần lớn trẻ em bị bắt cóc sẽ được đem bán làm con nuôi một cách bất hợp pháp.

Một số khác bị buộc phải ra đường ăn xin để kiếm tiền cho những kẻ bắt cóc.

Hiện tại có khoảng 1,5 triệu trẻ em đi ăn xin ở Trung Quốc.

Hầu hết nạn nhân của nạn buôn người sẽ được mang đi bán cho những gia đình ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc

Sự chênh lệch về giới tính trong những năm gần đây ở Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng những anh chàng độc thân ở nước này phải đến những nước châu Á khác để mua cô dâu.

Theo nhiều bằng chứng thu thập được, nạn buôn bán người qua biên giới theo hướng từ Việt Nam, Nga, Hàn Quốc và Myanmar sang Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại