Nhờ một bức ảnh, mẹ phát hiện con gái bị ung thư mắt

Tuyết Nhung |

Người mẹ tình cờ phát hiện con gái 7 tháng tuổi mắc bệnh ung thư mắt qua những dấu hiệu lạ trong bức ảnh chụp cùng người thân.

Theo Mirror, đây là câu chuyện của cô bé Frankie Hendry, con gái út của chị Megan Athey, 24 tuổi sống ở thành phố New Castle, Anh. Hôm 11/5, chị Megan đã phải tức tốc đưa Frankie đến bệnh viện Hoàng gia Victoria để khám sau khi chú ý thấy những dấu hiệu bất thường trong đôi mắt cô bé.

Chị cho biết: "Cách đây không lâu, em họ tôi đến thăm cả gia đình và chụp một vài bức hình để làm kỉ niệm. Sau khi xem lại hình, tôi thấy điều kì lạ là đôi mắt của Frankie đều sáng rực lên trong mỗi bức ảnh.

Tò mò, tôi lên mạng tìm hiểu thì kinh hoảng khi phát hiện đó có thể là triệu chứng của một khối u ác tính hay căn bệnh ung thư mắt."

Nhờ một bức ảnh, mẹ phát hiện con gái bị ung thư mắt - Ảnh 1.

Cô bé Frankie 7 tháng tuổi đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư mắt vô cùng hiếm gặp.

Với tâm trạng lo lắng. ngày ngày hôm sau, chị Megan đã đưa Frankie đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi khám tổng quát, các bác sĩ đã liên hệ với các chuyên gia về mắt để hội chẩn cho cô bé.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện Frankie có 2 khối u ở mắt phải và 3 khối u ở mắt trái. Một trong số đó đang lớn dần lên. Kết luận cuối cùng là cô bé bị ung thư mắt, một căn bệnh vô cùng hiế gặp.

Các bác sĩ còn cho biết có thể ung thư đã bắt đầu ảnh hưởng đến não, diễn biến bệnh đang ngày một xấu đi. Mắt trái của Frankie hiện bị mất thị lực hoàn toàn. Sắp tới các chuyên gia sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật với hy vọng giữ lại thị lực ở mắt phải cho cô bé. 

Nhờ một bức ảnh, mẹ phát hiện con gái bị ung thư mắt - Ảnh 2.

Frankie hiện có 2 khối u ở mắt phải và 3 khối u ở mắt trái, trong đó có một khối u đang ngày càng lan rộng

"Thật khủng khiếp, đây là tin tồi tệ nhất mà không một bậc làm cha làm mẹ nào muốn nghe. Tôi đã khóc rất nhiều từ khi hay tin, và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để con bé có thể khỏe lại.

Tôi đã tham gia vào rất nhiều nhóm Facebook trên khắp thế giới để trò chuyện với mọi người về những đứa trẻ bị ung thư mắt. Một vài người cho biết con của họ đã khỏe lại sau phẫu thuật nhưng một người khác ở California lại kể dù phẫu thuật nhưng đứa bé vẫn không thể qua khỏi.

Tôi hy vọng tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra, Frankie sẽ không chết, con bé sẽ qua khỏi và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi phải suy nghĩ lạc quan hơn. Con bé là một chiến binh nhỏ dũng cảm, chúng tôi sẽ vượt qua được khó khăn này", mẹ cô bé tâm sự.

Nhờ một bức ảnh, mẹ phát hiện con gái bị ung thư mắt - Ảnh 3.

Bé Frankie và mẹ Megan.

Bé Frankie sẽ tiến hành trị liệu hóa chất và trải qua một ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm trong thời gian tới. Cha mẹ và người thân, bạn bè đều cầu mong cho cô bé bình an vượt qua "sóng gió".

Frankie được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mắt vào đúng ngày nước Anh phát động Tuần lễ Nâng cao nhận thức về Ung thư mắt. Con số thống kế cho thấy 1/3 phụ huynh ở Anh chưa bao giờ quan tâm đến việc kiểm tra mắt cho con. Do vậy, khi được phát hiện thì tình trạng của các bé đều vô cùng nghiêm trọng. Câu chuyện của bé Frankie được cho là hồi chuông thúc giục các bậc cha mẹ quan tâm hơn đến sức khỏe của con trẻ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại