Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc có ai ngờ đâu chỉ sau vài phút chụp bức ảnh này là một bi kịch đau đớn

Jia You |

Gã bác sĩ đã tàn nhẫn đánh đập vợ mình cho đến chết trên một sườn núi sau khi chụp ảnh selfie cùng cô ấy trước khi ra tay tàn bạo.

Robin Michael, một bác sĩ 63 tuổi đã chụp ảnh kỷ niệm cùng người vợ Kerry, 44 tuổi khi cả hai cùng leo núi Mt Roland ở phía Tây Bắc Tasmania (Úc) vào kỳ nghỉ tháng 2/2015.

Theo thông tin từ news.com.au cho biết, một số phát hiện mới nhất trong cuộc điều tra được chia sẻ vào thứ 5 vừa qua (3/5) đã cho biết, người đàn ông này sau khi chụp ảnh vài phút đã ra tay tấn công vợ một cách tàn bạo khiến nạn nhân bị vỡ hộp sọ.

Sau đó, hắn ta đã xuống núi và thú nhận tội ác của mình trên mạng xã hội. Hắn nói rằng không thể hiểu được hành động của mình là một tội ác.

Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc có ai ngờ đâu chỉ sau vài phút chụp bức ảnh này là một bi kịch đau đớn - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp trước khi Robin ra tay giết vợ. (Ảnh: Internet)

“Tôi đã làm một điều không đáng được thương xót, không đáng được thông cảm hay bất cứ sự thấu hiểu nào. Tôi không thể hiểu được", hắn ta viết những dòng này sau khi giết vợ mình.

Hắn ta cũng đã từng cáo buộc vợ mình ngoại tình với một người bạn thân là Simon Cooper, tuy nhiên ông Simon đã phủ nhận. Ông nói rằng, ông và Kerry không hề có quan hệ như Robin nghĩ.

Và khi cảnh sát Tasmania bắt tay vào điều tra cũng khẳng định rằng sự cáo buộc của Robin là không có cơ sở. Đây không phải là lần đầu tiên Robin cho rằng vợ mình ngoại tình, trước đây ông đã từng một lần cáo buộc cô qua lại với một người đàn ông khác.

Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc có ai ngờ đâu chỉ sau vài phút chụp bức ảnh này là một bi kịch đau đớn - Ảnh 2.

Robin thừa nhận hành động tàn ác của mình là không đáng thương xót. (Ảnh: Internet)

Robin viết trên trang cá nhân rằng, Kerry cũng đã thừa nhận việc ngoại tình. “Ngôn ngữ tiếng Anh không thể diễn tả được sự tức giận của tôi. Tôi không thể nào hình dung được.

Và đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Kerry đã thừa nhận cô ấy ngoại tình, tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình”.

Trong báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, Kerry đã dùng hết sức lực chống lại người chồng khi cố gắng bảo vệ bản thân mình.

Vết bầm tím ở cổ tay, cánh tay và chân của Kerry cho thấy cô đã ra sức phòng thủ và có một số vết thương xuất hiện khi cô chạy trốn. Đòn chí mạng khiến Kerry tử vong là khi Robin giáng liên tiếp 8 cú đánh mạnh vào đầu khiến bà vỡ hộp sọ và gục trên mặt đất.

Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc có ai ngờ đâu chỉ sau vài phút chụp bức ảnh này là một bi kịch đau đớn - Ảnh 3.

Kerry nói rằng cảm thấy ngột ngạt khi sống cùng người chồng hay ghen. (Ảnh: Internet)

Ông Simon cho biết, Robin là người đàn ông hay ghen và luôn kiểm soát người vợ. Bên cạnh đó, Robin còn là người có xu hướng bạo lực gia đình và đánh đập vợ.

Sau khi Kerry qua đời, con trai của bà đã tìm được mảnh giấy được cho là của bà Kerry, bà nói rằng cảm thấy ngột ngạt khi sống chung với người đàn ông hay ghen.

Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc có ai ngờ đâu chỉ sau vài phút chụp bức ảnh này là một bi kịch đau đớn - Ảnh 4.

Cặp đôi đã cùng nhau leo núi vui vẻ, sau vài phút chụp ảnh kỷ niệm, người đàn ông đã ra tay đánh vợ cho đến chết và bỏ cơ thể vợ trên sườn núi. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 2/2015, cặp đôi đã cùng nhau leo núi vui vẻ, sau vài phút chụp ảnh kỷ niệm, người đàn ông đã ra tay đánh vợ cho đến chết và bỏ cơ thể vợ trên sườn núi. Trong khi đó, Robin cũng đã tự sát ngay sau đó nhưng bất thành.

Vào tháng 6/2015, Robin một lần nữa quyết định tự sát trong nhà tù ở Hobart và lần này hắn thật sự không thể sống lại. Theo báo cáo cho biết, mặc dù đã khai hết với cảnh sát nhưng Robin vẫn không nhận tội giết người.

(Nguồn: News.com.au)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại