Nhân viên ra đường... tập bò: "Thú" sỉ nhục cấp dưới chỉ có ở TQ

Mai Anh |

Có rất nhiều cách để giúp nhân viên chăm chỉ hơn và hoàn thành công việc, tuy nhiên, sỉ nhục thì chỉ có thể là hình phạt của các công chủ Trung Quốc.

Một đoạn video mới được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận khi có đến hàng chục nhân viên bò trên đường và theo ông chủ của họ thì đó là hành động “tự nguyện”.

Nhân viên bị bắt bò ra đường vì không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.

Ngày 7/4, chia sẻ với báo chí, ông chủ công ty xe hơi Cát Lâm khẳng định rằng họ là nhân viên của ông ta.

Nhóm nhân viên này đã không đạt được doanh số bán hàng đề ra, chính vì vậy với tư cách là chủ, ông quyết định sẽ chịu trách nhiệm về việc này bằng cách "bá đạo", đó là bò trên đường giống như một đứa trẻ.

Khi thấy ông chủ của mình có ý định như vậy, nhóm nhân viên đã tự nguyện chịu trách nhiệm… làm thay.

Vào khoảng 2 giờ ngày 2/4, hơn chục nhân viên nam và nữ đã thực hiện hành động như đã hứa. Họ quỳ xuống và bò theo một người đàn ông cầm cờ đỏ, trong lúc đó một đám đông xung quanh đã tranh thủ chụp lại cảnh tượng này.


Rất đông thanh niên đã phải bò ra đường vì không đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Rất đông thanh niên đã phải bò ra đường vì không đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Vụ việc “không bình thường” nhanh chóng thu hút một làn sóng bình luận trên mạng xã hội.

“Đây quả là một cách tẩy não thâm hiểm. Tôi khâm phục kỹ năng lãnh đạo của ông này”, một thành viên bình luận.

Trong khi đó, một người khác cho rằng: “Điều này thực sự khủng khiếp với họ. Những người trẻ tuổi đang bị coi là nô lệ một cách lặng lẽ, nói một cách khác, họ không khác gì thân trâu bò. Bố mẹ họ liệu có biết sư thật đau lòng này không?”

“Không hiểu họ chịu đựng sự sỉ nhục này như thế nào? Chẳng nhẽ lương họ nhận được cao đến mức không thể bỏ việc hay nếu bỏ việc này họ sẽ chẳng tìm được công việc nào khác sao?” một cư dân mạng khác bức xúc nói.


Đoàn nhân viên nối tiếp nhau bò trên đường.

Đoàn nhân viên nối tiếp nhau bò trên đường.

Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng đây đơn giản là một chiêu trò PR của công ty nhằm tăng doanh số bán hàng.

Đáp lại những lời chỉ trích gay gắt từ phía dư luận, ông chủ công ty này trả lời một cách hồn nhiên rằng “tôi không nghĩ hành động này lại thu hút mọi người đến như vậy, tôi chỉ muốn làm gương cho nhân viên.”

Ông cũng nói thêm rằng tinh thần của công ty cũng được cải thiện nhiều qua việc này.

Ông chủ công ty xe hơi Cát Lâm không phải là người đầu tiên ở Trung Quốc sỉ nhục nhân viên để họ làm việc chăm chỉ hơn.

Năm 2015, nhiều nhân viên bán hàng ở Trịnh Châu cũng đã phải bò quanh hồ khi không đạt được doanh thu bán hàng đề ra.

Đầu năm 2015, một nhóm nhân viên mặc đồng phục cũng phải quỳ suốt 60 phút trên cầu Hạ Môn chỉ vì không hoàn thành công việc được giao.


Một nhóm nhân viên quỳ suốt 60 phút trên cầu Hạ Môn chỉ vì không hoàn thành công việc được giao.

Một nhóm nhân viên quỳ suốt 60 phút trên cầu Hạ Môn chỉ vì không hoàn thành công việc được giao.

Rõ ràng đây không phải là hình phạt giúp nhân viên tiến bộ mà là sự sỉ nhục nhân cách. Dù đã bị báo chí lên án song những hành động tương tự đôi khi vẫn tái diễn như một lẽ bình thường trong cuộc sống này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại