Nhận tràng cười "bẽ mặt" ở LHQ, ông Trump đành chữa ngượng: Tôi cố tình đấy!

Hồng Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có khoảnh khắc khá bẽ mặt tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73 hôm 25/9 vừa qua.

Cụ thể, khi ông Trump nói rằng chính quyền ông đã đạt được nhiều thành tựu phi thường hơn những người tiền nhiệm chỉ trong chưa đầy 2 năm, các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao có mặt tại phiên họp đã bất ngờ bật cười thành tiếng.

Phản ứng của các vị đại biểu Liên Hợp Quốc đã khiến ông Trump khá ngạc nhiên, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp: "Tôi không nghĩ mọi người sẽ phản ứng như vậy, nhưng điều đó không sao cả".

Tuy nhiên, theo Business Insider, sau khi phiên họp sáng 25/9 kết thúc, Tổng thống Trump lại phát biểu với các phóng viên rằng ông "cố tình" làm vậy để tạo tiếng cười tại Liên Hợp Quốc.

"Mọi chuyện đều tuyệt vời. Tôi cố tình nói vậy để gây cười đấy, nhưng nói chung mọi chuyện đều tuyệt vời", ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích người tiền nhiệm, và cho rằng nước Mỹ luôn bị cộng đồng quốc tế "chê cười" dưới thời cựu Tổng thống Obama. 

Tuy nhiên, kịch bản 'bị thế giới chê cười' ấy đã xảy ra với ông không chỉ một lần trong phiên họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ hôm 25/9 vừa qua.

Theo báo RT (Nga), trong phần sau của bài phát biểu, ông Trump đã tiếp tục nhận những tràng cười của các đại biểu Đức khi cảnh báo rằng nước Đức có thể trở nên "hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng của Nga" nếu không "quay đầu ngay lập tức".

Camera trong hội trường đã ngay lập tức hướng về phía các đại biểu Đức - họ đã bật cười và lắc đầu tỏ vẻ khó tin sau khi nghe lời 'đề xuất' của ông Trump.

Đại biểu Đức bật cười, lắc đầu trước đoạn phát biểu của ông Trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại