Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội

IMACHO |

Dù đã 30 năm trôi qua, vụ án này vẫn chưa khép lại.

Vào tháng 5/1990, một người phụ nữ có tên là Sheila Keen-Warren đã bị buộc tội bắn chết Marlene Warren, 40 tuổi, ngay tại nhà của nạn nhân ở Wellington, Florida, Mỹ. 

Theo công tố viên, hình ảnh cuối cùng mà Marlene nhìn thấy là một người đội tóc giả màu cam, nụ cười được vẽ lên gương mặt như một tên hề, đưa hoa và bóng bay cho cô bằng một tay và tay còn lại thì cầm súng chĩa vào người cô.

Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 1.
Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 2.

Sheila (trái) được cho là đóng giả tên hề bắn chết Marlene.

Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án

Sau khi gây án, tên hề ấy đã bỏ trốn bằng một chiếc ô tô trắng, được tìm thấy 4 ngày sau đó. Điều tra cho thấy chiếc xe này thuộc về một đại lý xe đã qua sử dụng Payless, gần với nơi làm việc của chồng Marlene, Michael. 

Payless đã báo cáo chiếc xe bị mất và một ai đó đã bỏ lại nó ở khu đất hoang, cảnh sát tin rằng đó là Michael. Đáng tiếc, không có bằng chứng bắt buộc để kết tội Michael và quá trình điều tra vụ án này đi vào ngõ cụt.

Cơ quan chức năng tin rằng Sheila có qua lại với chồng của Marlene vào thời điểm ấy. Cặp đôi kết hôn vào năm 2002 sau khi Michael ra tù vì tội danh tài chính. 

Cả hai cùng nhau mở cửa hàng bán thức ăn nhanh ở Kingsport, Tenessee, và kinh doanh trong suốt hơn 1 thập kỷ trong khi vụ án mạng giết chết Marlene vẫn chưa tìm được hung thủ.

Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 4.

Chồng của Marlene cũng là nghi phạm trong vụ giết chết cô.

Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 5.

Sheila bị bắt vào tháng 9/2017 sau khi lực lượng FBI thông báo họ tìm thấy một sợi tóc trong chiếc xe có liên quan đến vụ án.

Cơ quan chức năng cho biết thêm rằng họ có trong tay các bằng chứng khác bao gồm hàng trăm trang tài liệu phỏng vấn, hình ảnh và báo cáo. 

Một nhân viên làm việc tại cửa hàng bán quần áo gần đó nói với cảnh sát rằng một khách hàng trông giống Sheila đã từng ghé vào và xin mua đồ trước khi nơi đây đóng cửa, chỉ 2 đêm trước khi vụ án mạng xảy ra.

Người phụ nữ đó nói rằng bà ta cần một bộ tóc giả, găng tay trắng, một chiếc mũi giả màu đỏ và mặt nạ màu trắng. 

Một nhân viên khác khi đó cũng có mặt tại cửa hàng cho biết vị khách hàng ấy giống với Sheila nhưng người này không chắc lắm.

Sau khi Sheila bị bắt, Michael đã đứng về phía người vợ thứ 2 này và khẳng định bà ta không hề liên quan đến cái chết của vợ cũ của mình.

Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng không phải Sheila mà chính Michael mới là thủ phạm giết chết Marlene. 

Theo lời kể của nhiều người quen, hôn nhân của Michael và Marlene vốn đã nguội lạnh được một thời gian nhưng họ vẫn cùng nhau làm việc và tích lũy được số tiền hơn 1 triệu USD. 

Theo tài liệu tòa án từ năm 1991, Michael từng hỏi luật sư về luật tài sản của Florida trong trường hợp người vợ đột ngột qua đời.

Còn theo lời bố mẹ của Marlene, 2 người này cho biết trước khi qua đời, con gái đã từng nói với họ rằng cô lo sợ chồng sẽ làm hại mình. 1 năm trước khi Marlene bị giết chết, cô đã bị chồng hành hung. Bố mẹ Marlene cũng biết con rể mình có nhân tình bên ngoài.

Năm 1990, gia đình Marlene nói rằng con gái của họ đã lo sợ cuộc sống của mình bị đe dọa và có ý định bỏ chồng. Nhưng do đang nắm giữ tất cả tài sản của 2 vợ chồng nên Marlene không tránh khỏi lo sợ bị trả thù.

Nhân viên làm việc tại công ty của Michael thì tiết lộ ông chủ của họ từng ước có thể thoát khỏi người vợ khốn khổ của mình. Ông Michael còn được cho là thường kết thúc cuộc gọi với Marlene bằng câu nói: "Tôi sẽ giết con ả này".

Tuy nhiên, đến hiện tại, người bị bắt và là nghi phạm duy nhất trong vụ án này là Sheila. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau, 2021.

Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 6.
Nhân tình hóa trang thành tên hề xuất hiện trước cửa nhà bắn chết người phụ nữ rồi cưới chồng nạn nhân, 30 năm trôi qua vẫn chưa đền tội - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại