Nhân chứng vụ dùng súng khống chế nữ y tá: Đóng cửa hàng bỏ chạy vì sợ hãi

Hoàng Hải |

Đang đứng bán hoa, chị Hằng phát hiện nam thanh niên vẻ mặt bặm trợn cầm súng khống chế một phụ nữ đi về phía cửa hàng mình.

Sáng 29/10, hàng trăm người dân hiếu kì đã tập trung tại khu vực cửa hàng bán hoa gần số 105, khu Lương Thực, thị trấn Thường Tín, TP. Hà Nội để theo dõi lực lượng chức năng tiến hành giải cứu một phụ nữ bị nam thanh niên dùng súng khống chế.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS Công an TP. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác giải cứu con tin.

Chỉ sau ít phút sau khi Đại tá Giáp có mặt, đối tượng đã rời khỏi cửa hàng bán hoa và ép con tin lên xe ô tô bỏ đi.

Nhân chứng vụ dùng súng khống chế nữ y tá: Đóng cửa hàng bỏ chạy vì sợ hãi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng mang theo súng AK tại hiện trường vụ giải cứu.

Là một trong những người theo dõi sự việc, chị Nguyễn Thị Thu T. (một người dân sinh sống ở khu vực thị trấn Thường Tín) cho biết, vào khoảng 9h20 phút, khi chị đang đứng bán hàng thì thấy một chiếc xe taxi bất ngờ dừng lại giữa đường.

Ít phút sau, tài xế mở cửa lao khỏi xe rồi nhanh chóng bỏ chạy. Thấy có điểm bất thường, chị T. liền theo dõi thì thấy một thanh niên cầm theo khẩu súng đang dí vào cổ một phụ nữ.

Sau đó, nam thanh niên này khống chế con tin đi vào gần cửa hàng bán hoa ở gần số 105. Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vận động thanh niên buông vũ khí và thả con tin.

"Lúc đấy, tôi thấy thanh niên vòng tay qua cổ chị phụ nữ cứ nghĩ rằng đây là đôi vợ chồng đi từ xe taxi xuống.

Sau đó, tôi để ý thì thấy trên tay nam thanh niên đang cầm súng mới tá hoả phát hiện ra hắn đang khống chế con tin.

Khi phát hiện vụ khống chế con tin, tôi và mọi người quá sợ hãi đã đóng cửa hàng bỏ chạy...", chị T. kể.

Nhân chứng vụ dùng súng khống chế nữ y tá: Đóng cửa hàng bỏ chạy vì sợ hãi - Ảnh 2.

Cửa hàng hoa xảy ra sự việc.

Chị Hằng (chủ cửa hàng hoa nơi xảy ra vụ việc) kể, vào khoảng 9h20 phút, khi chị đang đứng bán hoa thì thấy một nam thanh niên cầm súng dí vào cổ một phụ nữ đi vào cửa hàng mình.

"Lúc đó, tôi sợ quá nên đã bỏ chạy khỏi cửa hàng. Sau đó, nam thanh niên này tay dí súng vào cổ người phụ nữ rồi kéo thẳng vào cửa hàng của tôi.

Khi vào đến cửa hàng, hắn khống chế con tin ở khu vực cạnh cánh cửa sắt rồi lực lượng công an đến rất đông...", chị Hằng kể.

Trao đổi với PV, T.S Tô Thanh Phương - Phó giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 cho biết, người bị khống chế là nhân viên thuộc đơn vị giám định pháp y tâm thần Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có địa chỉ tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết, đến khoảng hơn 10h, nam thanh niên đã khống chế người phụ nữ lên xe taxi di chuyển khỏi khu vực hiện trường cửa hàng bán hoa.

Trao đổi với PV vào lúc 11h50 phút cùng ngày, ông Đỗ Đức Cường - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, nữ con tin đã được giải cứu thành công và hoàn toàn khoẻ mạnh.

Ông Cường cũng cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành họp báo về sự việc và sẽ có thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí sau.

Chị Hằng kể lại vụ bắt cóc, khống chế con tin.

Sáng nay, 29/10, nam thanh niên vào Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1 thăm người thân rồi bất ngờ khống chế nữ nhân viên của bệnh viện này lên xe taxi. Đối tượng ép bệnh viện phải cho người nhà của hắn cũng lên xe taxi đi cùng.

Khi chiếc xe taxi di chuyển đến số nhà 105 khu Lương Thực thị trấn Thường Tín thì tài xế taxi đã bất ngờ lao ra khỏi xe.

Một lúc sau, nam thanh niên dí súng vào cổ nạn nhân để yêu cầu các lực lượng chức năng phải cung cấp cho hắn 1 xe taxi hoặc 1 xe máy để tẩu thoát.

Đến 10h20 phút cùng ngày, đối tượng đã khống chế nữ nhân viên Bệnh viện Tâm thần lên xe ô tô di chuyển khỏi cửa hàng hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại