Nhầm tưởng vợ bầu bị đánh, nam thanh niên đâm chết người

Thu Trang |

Chở vợ đi gặp lúc anh vợ đang bị người khác đánh nên cả hai vợ chồng vô can ngăn. Nhầm tưởng vợ đang mang thai bị đối phương đánh, Nguyễn Tấn Sang làm 2 người thương vong.

Ngày 23-11, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Sang (SN 1996; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) tù chung thân về tội "Giết người" và 3 năm tù tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Buộc bị cáo bồi thường 335 triệu đồng cho bà Phạm Thị Ngọc Hằng (vợ nạn nhân), 139 triệu đồng tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, bồi thường 50 triệu đồng cho anh Trần Tuấn Anh.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 6-5, chị Phạm Thị Ngọc Hằng (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) nghe tiếng chó sủa phía sau nhà. Thấy có bóng người nên tưởng có người ăn trộm gà, chị Hằng chạy về phía trước tri hô trộm. Lúc này, anh Trần Phong Vũ (chồng chị Hằng), cùng anh Trần Tuấn Anh và 4 người bạn đang ngồi nhậu trước nhà nghe tiếng tri hô của chị Hằng liền chạy ra. Bất ngờ gặp Nguyễn Thái Hòa đang đậu xe máy gần đó, tưởng thanh niên này có liên quan đến vụ trộm gà nên Trần Phong Vũ cùng Trần Tuấn Anh nhào đến đánh.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tấn Sang (là em rể của Hòa) chở vợ đi ngang qua thấy nên 2 vợ chồng dừng lại can ngăn. Trong lúc can ngăn, nhầm tưởng vợ (đang mang bầu 4 tháng) bị Trần Phong Vũ và Trần Tuấn Anh đánh nên Sang đã đâm cả hai; làm anh Vũ tử vong và gây thương tích 11% cho anh Tuấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại