Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân

Ngọc Vũ |

Người dân Quảng Trị đến trường học, nhà thờ kiên cố để tránh trú bão số 13 đang được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh này.

Đến 18h ngày 14/11, việc di dời người dân đến nơi an toàn tại tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn tất. Tại các điểm di dời tập trung, người dân được chính quyền địa phương chăm lo ăn uống, nghỉ ngơi.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 1.

Chiều 14/11, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra nơi trú bão của người dân tại Trường mầm non xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Đồng cho biết, chưa có năm nào thiên tai nhiều như năm nay. Theo dự báo, cơn bão số 13 sẽ rất mạnh nên ông Đồng đề nghị người dân không được rời nơi trú ẩn tập trung cho đến khi bão tan. Ông Đồng cũng chỉ đạo chính quyền địa phương chăm lo tốt cho người dân về ăn ở, sinh hoạt.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 2.
Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 3.

Ở Trường mầm non xã Gio Việt, huyện Gio Linh có hơn 15 hộ dân đến trú bão số 13. Người dân được giáo viên của trường và chính quyền địa phương chăm lo chu đáo.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 4.

Những người trú bão tại đây được phát sữa, bánh sau khi ăn cơm tối.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 5.

Cháu bé ở xã Gio Việt uống sữa sau bữa tối tại nơi trú bão.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 6.

Trẻ em ở nơi trú bão vui vẻ, yên tâm vì được chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 7.

Em học sinh đi trú bão nhận sữa tươi từ cô giáo.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 8.

Không đến nơi tập trung, bà Phạm Thị Tưởng, trú thôn 9, xã Trung Giang, huyện Gio Linh đưa cháu đến nhà thờ họ của gia đình để trú bão. Nhà thờ họ này được xây dựng kiên cố, là nơi an toàn. Bà Tưởng đem thêm cơm, nước nóng, chăn và quần áo để con, cháu mình an tâm trú bão tại đây.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 9.

Một cụ già ở thôn 9, xã Trung Giang, huyện Gio Linh đến nhà người thân được xây dựng kiên cố để tránh bão số 13.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Yến (trú thôn 9, xã Trung Giang, Gio Linh - ngoài cùng bên trái)) đưa mẹ chồng đến nhà người thân để tránh bão số 13.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 11.

Một nhóm người ở thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang giúp nhau tháo mái tôn của hàng quán để tránh bão số 13.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 12.

Nhiều hệ thống máy ATM ở TP.Đông Hà đã đóng cửa, được bảo vệ cẩn thận để tránh bão gây hư hỏng.

Nhà trường, nhà thờ thành nơi trú bão số 13 cho người dân - Ảnh 13.

Cả ngày 14/11, trời Quảng Trị mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió thổi mạnh dần, sóng biển dữ dội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại