Nhà ở trên đỉnh đồi cao 15m, anh kỹ sư lo vợ phải leo trèo vất vả nên làm "nấc thang lên thiên đường", ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ

L.T |

Người ta gọi nó bằng một cụm từ thân thương là 'cỗ máy tình yêu' bởi nó chứa đựng tình yêu thương của một người chồng dành cho vợ của mình.

Kỹ sư Allan Pyne (55 tuổi) đã xây dựng một tuyến đường sắt từ dưới chân đồi lên đến ngôi nhà của mình trên đỉnh đồi cao 15m để vợ ông không phải leo lên các bậc thang khi về già.

Ông Allan, một kỹ sư chuyên thi công trong lĩnh vực đường sắt, và vợ là bà Rachel (50 tuổi), sống cùng nhau dưới một mái nhà nằm ở trên đỉnh một quả đồi nhỏ thuộc thị trấn Dawlish, phía nam hạt Devon (Anh). 

Hàng ngày, nhìn thấy vợ phải leo trèo mỏi chân qua các bậc thang để lên nhà, ông Allan cảm thấy thương và nghĩ về một viễn cảnh tương lai không xa rằng sẽ đến lúc vợ ông già đi, lưng còng xuống và việc di chuyển qua các bậc cầu thang ấy sẽ càng khó khăn hơn.

Nhà ở trên đỉnh đồi cao 15m, anh kỹ sư lo vợ phải leo trèo vất vả nên làm nấc thang lên thiên đường, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Allan nằm trên đỉnh đồi cao 15m.

Ngôi nhà gỗ đơn sơ, giản dị ấy là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của 2 vợ chồng nên việc chuyển đi là điều ông không muốn nghĩ đến.

Vì vậy ông Allan đã nảy ra ý tưởng làm một "tuyến đường sắt" mini để vợ ông không phải bước qua các bậc cầu thang nữa.

Nhà ở trên đỉnh đồi cao 15m, anh kỹ sư lo vợ phải leo trèo vất vả nên làm nấc thang lên thiên đường, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 2.

18 năm trước, ông Allan đã bắt đầu tự tay đào 150 tấn đất và xây tường chắn ở cạnh ngôi nhà của mình. Sau đó ông lắp ráp thành một đường ray nhỏ, đặt một chiếc máy lên và thiết kế để nó hoạt động lên xuống mượt mà. 

Mãi cho tới gần đây, công trình của ông mới thực sự hoàn thành.

Ông bố hai con cho biết: "Đây là phiên bản vi mô của HS2, nó chính là nấc thang lên thiên đường của tôi. Một điều thú vị là tôi đã tự mình làm 95% công việc".

Nhà ở trên đỉnh đồi cao 15m, anh kỹ sư lo vợ phải leo trèo vất vả nên làm nấc thang lên thiên đường, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 3.
Nhà ở trên đỉnh đồi cao 15m, anh kỹ sư lo vợ phải leo trèo vất vả nên làm nấc thang lên thiên đường, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 4.
Nhà ở trên đỉnh đồi cao 15m, anh kỹ sư lo vợ phải leo trèo vất vả nên làm nấc thang lên thiên đường, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Tổng cộng Allan đã chi khoảng 15.000 bảng Anh (đương đương gần 500 triệu đồng) để hoàn thành "nấc thang lên thiên đường" ấy. 

Đại lý bất động sản cho biết sau khi con đường ấy hoàn thành thì giá trị ngôi nhà đã tăng lên 30.000 bảng Anh (hơn 800 triệu đồng).

Ông Allan nói: "Nhiều người có nhà ở vị trí tương tự như nhà của chúng tôi đã phải bán đi khi họ không thể leo qua leo lại những bậc thang nữa. Có đường sắt nhỏ này có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ phải rời khỏi ngôi nhà nhìn ra biển".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại