Nhà bị ném trứng và cà ri, người đàn ông lắp camera rồi ngỡ ngàng trước chân dung thủ phạm

Thanh Hương |

Người đàn ông vốn chỉ cho rằng thủ phạm là một kẻ vô văn hóa nào đó, chứ không ngờ hắn lại có quá khứ khét tiếng tới vậy.

Nếu đột nhiên phát hiện nhà mình bị ai đó liên tục vứt đồ bẩn vào, bạn sẽ làm gì? Đây là tình huống mà một người đàn ông có tuổi ở Singapore phải đối mặt. Sau khi quyết định lắp camera an ninh để xem thủ phạm là ai, người đàn ông đã vô cùng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao thủ phạm lại làm như vậy. 

Bị ném trứng bẩn trước cửa nhà, người đàn ông phải lắp camera an ninh

Theo thông tin được tờ Mothership đăng tải, ông Lưu, 81 tuổi, sống ở 1 căn hộ chung cư tại phố Hougang 61, Singapore. Ông Lưu cho biết mình đã sống ở đây được hơn 30 năm và chưa từng gặp phải bất kỳ vấn đề gì cho đến tháng 8 năm ngoái. Con trai của người hàng xóm ở tầng dưới liên tục than phiền về việc nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ căn hộ của ông Lưu. 

Nhà bị ném trứng và cà ri, người đàn ông lắp camera rồi ngỡ ngàng trước chân dung thủ phạm - Ảnh 1.

Trước cửa nhà ông Lưu đã bị ném trứng và bột mỳ.

Sau đó, ông Lưu thấy ngoài cửa nhà mình bị ném trứng. Thời tiết nóng bức khiến trứng bốc mùi và ông Lưu đã rất vất vả khi lau sạch chúng. Đến tháng 12 năm 2022, cửa nhà ông Lưu còn bị ném thêm cả bột mỳ nữa. 

Ông Lưu đã đến gặp hội đồng thành phố để trình bày sự việc và bỏ ra khoảng 500 đô la Singapore (gần 9 triệu VNĐ) để lắp camera an ninh bên ngoài căn hộ. Tình trạng phá hoại sau đó có dừng lại một thời gian. 

Tuy nhiên, đến tháng 4 vừa qua, khi thức dậy, ông Lưu thấy trước cửa nhà mình lại bị ném trứng rất bẩn, giày dép cũng bị đá lung tung. Xem camera, ông Lưu thấy thủ phạm là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Tưởng rằng đây chỉ là một kẻ vô văn hóa nào đó mà thôi, nhưng khi đi tìm hiểu, ông Lưu phát hiện hóa ra là "người quen", và nghe được quá khứ của hắn thì còn giật mình hơn.

Đi gặp bố mẹ thủ phạm, người đàn ông ái ngại khi nghe tâm sự

Dữ liệu camera cho thấy, thủ phạm đã xuất hiện ở trước cửa nhà ông Lưu vào 4 giờ sáng ngày 20/4 để ném trứng, rồi 8 giờ sáng lại quay lại để ném thêm trứng.

Trưa ngày 22/4, thủ phạm tiếp tục tới nhà ông Lưu vào buổi trưa để ném trứng và đổ nước sốt cà ri lên cửa sổ nhà ông, và hắn chính là con trai người hàng xóm sống ở tầng dưới, người vẫn than phiền về tiếng ồn phát ra từ nhà ông.

Quá ngỡ ngàng, không hiểu sao một thanh niên còn trẻ lại có cách hành xử thiếu văn minh như vậy và "mất công" dậy từ 4 giờ sáng chỉ để ném trứng vào nhà hàng xóm, ông Lưu đã tới nhà thủ phạm để hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, ông Lưu chỉ gặp được ông bà Ngô là bố mẹ của hắn. Họ cho biết bản thân cũng hết cách với cậu con trai ngỗ nghịch nên khuyên ông Lưu hãy thu thập bằng chứng và đi báo cảnh sát. 

Ông Lưu cũng nói rõ với vợ chồng ông Ngô, rằng trước đây, đúng là đôi lúc nhà ông có tiếng ồn từ việc ông nấu nướng hoặc khi các cháu gái chạy quanh nhà. 

Nhà bị ném trứng và cà ri, người đàn ông lắp camera rồi ngỡ ngàng trước chân dung thủ phạm - Ảnh 2.

Chân dung kẻ gây ra hành vi đáng lên án trước cửa nhà ông Lưu.

"Nhưng giờ đây, các cháu gái tôi đã lớn và tôi cũng hiếm khi nấu nướng ở nhà, nhưng anh ta vẫn bảo nhà tôi có tiếng băm chặt. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng anh ta cứ khăng khăng rằng tôi là người gây ra tiếng động ấy", ông Lưu phân bua. 

Ông Lưu nói thêm rằng con trai và con dâu của ông đi làm từ rất sớm và tối muộn mới trở về nhà, ở nhà chỉ có ông Lưu, vợ ông và 2 cô cháu gái. 

Ông lo sợ thủ phạm sẽ tiếp tục có những hành vi phá hoại nếu không bị ngăn chặn. Ông Lưu rất thông cảm cho ông bà Ngô và không đổ lỗi cho họ, chỉ mong cảnh sát có thể điều tra sự việc để nó không tái diễn nữa.  

Nhà bị ném trứng và cà ri, người đàn ông lắp camera rồi ngỡ ngàng trước chân dung thủ phạm - Ảnh 3.

Khu chung cư nơi ông Lưu và gia đình thủ phạm sinh sống.

Khi phóng viên tờ Shin Min News Daily tới khu chung cư và phỏng vấn ông Ngô, 76 tuổi, bố của thủ phạm. Ông Ngô cho biết ông chỉ có một cậu con trai độc nhất nhưng từ nhỏ đã giao du với bạn bè xấu, sống vất vưởng và không có việc làm hơn 10 năm nay. 

Ngoài ra, vào năm 2015, cậu "quý tử" này cũng từng bị ngồi tù vì các tội danh liên quan đến ma túy và đến năm 2018 mới được thả tự do. 

Ông Ngô cứ tưởng thời gian cải tạo trong tù sẽ thay đổi con trai ông thành người tốt hơn, nào ngờ tính khí anh ta ngày càng trở nên nóng nảy. Anh ta thường xuyên đập đồ ở trong nhà, nã tiền bố mẹ. 

Thậm chí, đã có lần anh ta cự cãi với bố rồi nổi nóng, đánh ông Ngô đến mức ông bị thương, phải khâu 5 mũi. Nói về con trai, người đàn ông tỏ ra đau lòng và bất lực. 

Ông Ngô thừa nhận ông đã quá già yếu, không thể làm gì để thay đổi hành vi của con trai và chỉ mong cảnh sát sẽ bắt giữ anh ta để anh ta không còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Ông cũng tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ cha con với kẻ nghịch tử này vì những hành động của anh ta khiến ông vô cùng xấu hổ với hàng xóm láng giềng. 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. 

Nguồn: Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại