Nguyên con cá rô mắc trong trực tràng, gã trai phải vào viện vẫn lấp liếm "nhỡ may" ngồi phải thôi!

JJJ |

Nhưng mà ngồi kiểu gì mà cá rô phi lại chui được vào trực tràng?

Cách đây ít hôm, mạng xã hội Weibo xôn xao về một vụ việc oái oăm xảy ra ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Cụ thể, một người đàn ông đã đến bệnh viện Nhân dân Triệu Khánh để khám chữa vì tự dưng bị đau bụng dữ dội.

Gã trai phải phẫu thuật lấy cá ra khỏi trực tràng sau khi "nhỡ may" ngồi phải nó.

Sau khi chụp X-quang cho nam bệnh nhân 30 tuổi, các bác sĩ nhanh chóng nhận ra nguyên nhân: Một con cá to bằng nắm tay đã chui lọt vào trực tràng (Trực tràng: bộ phận nằm trong ổ bụng, nối giữa đại tràng và ống hậu môn) của anh ta.

Nguyên con cá rô mắc trong trực tràng, gã trai phải vào viện vẫn lấp liếm nhỡ may ngồi phải thôi! - Ảnh 2.

Khi các bác sĩ hỏi nam bệnh nhân rằng chuyện đó diễn ra như thế nào, anh ta chỉ đáp: "Tôi nhỡ may ngồi lên nó".

Bỏ qua cái cớ đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cho anh trai 30 tuổi và lấy con cá ra khỏi ổ bụng.

Nó được xác định là rô phi đen (Mozambique tilapia), khi trưởng thành có thể dài tới 39cm. Vây lưng dài, cứng của con cá rô phi đương nhiên đã khiến niêm mạc ruột của thanh niên nói trên tổn thương không ít.

Thậm chí, một số bác sĩ đã nôn ọe bởi mùi cá chết sau khi nó được lôi ra khỏi trực tràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại