Người Triều Tiên tại Hàn Quốc: Cảm giác "tim như ngừng đập" vì quá phấn khích

Tất Đạt |

"Nhìn gương mặt của ông Kim và ông Moon, tôi tin rằng chúng ta có thể hi vọng vào mùa xuân hòa bình. Tôi rất xúc động khi họ bắt tay nhau," một quan chức chính quyền Seoul nói.

Người dân Seoul đã cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi lãnh đạo hai miền bán đảo Triều Tiên bắt tay nhau trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều được tổ chức vào sáng nay (27/4).

Tại quảng trường Seoul, nhiều người đã tập trung đông đủ trước một màn hình LED dài 5,5 mét, cao 2,5 mét để theo dõi sự kiện. Theo Yonhap, đây là dịp hiếm hoi cư dân Seoul tập trung trên quảng trường đông như vậy. Lần cuối cùng người dân chăm chú ngước nhìn màn hình là vào World Cup 2002, khi Hàn Quốc vào vòng bán kết.

Người Triều Tiên tại Hàn Quốc: Cảm giác tim như ngừng đập vì quá phấn khích - Ảnh 1.

Người dân theo dõi hội nghị thượng đỉnh từ màn hình ở quảng trường Seoul. Ảnh: Yonhap

"Tôi cảm thấy tim như ngừng đập. Không thể diễn tả cảm xúc bằng lời được nữa," một cụ ông 73 tuổi họ Kim nói. Ông Kim cho biết quê ông ở tỉnh Gangwon tại Triều Tiên và ông chưa trở về nhà từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc sau hiệp định đình chiến năm 1953.

"Tôi tin rằng chúng ta đều đã không còn sống trong nỗi lo sợ chiến tranh nữa... tại sao không hi vọng một ngày chúng ta có thể đi tàu về quê nhà nhỉ?"

Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện, bắt đầu sải bước xuống các bậc thang, hướng tới đường ranh giới hai nước để bắt tay tổng thống Moon Jae-in, người dân bắt đầu reo hò, vỗ tay phấn khích.

Nhiều người dân, trẻ lẫn già, chăm chú nhìn vào màn hình TV tại ga Seoul ở Yongsan. Một người đàn ông lớn tuổi khóc, trong khi các thanh niên thảo luận về ông Kim Jong Un.

"Thật khó tin; có phải ông ấy đang đứng trên lãnh thổ Hàn Quốc không?" một người hỏi.

Hầu hết người dân đều hi vọng rằng hai miền bán đảo có thể bắt đầu một chương mới trong lịch sử bán đảo, mở ra nền hòa bình cho hai quốc gia.

"Vạch phân giới đã trở thành điểm xuất phát của trang sử mới," một quan chức chính quyền Seoul nói. "Nhìn gương mặt của ông Kim và ông Moon, tôi tin rằng chúng ta có thể hi vọng vào mùa xuân hòa bình. Tôi rất xúc động khi họ bắt tay nhau."

Người dân Hàn Quốc có thực sự lạc quan vào cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại