Người thân phi công máy bay CASA: 'Chú ấy rất giỏi nên sẽ trở về...'

Thế Anh |

"Em trai tôi đã làm tất cả vì Tổ quốc, chúng tôi rất tự hào. Hi vọng rằng chúng tôi sẽ sớm đoàn tụ với nhau, chú ấy là người rất giỏi nên sẽ trở về...”, anh trai phi công Hảo nghẹn ngào.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 16/6, chiếc máy bay CASA - 212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng PKKQ trong khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU30-MK2 đã bị mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý).

Đã gần 1 tuần qua, thông tin về chiếc máy bay CASA - 212 cùng 9 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi trên đường tìm kiếm phi công máy bay Su 30 vẫn đang khiến người dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Ở quê nhà, người thân của các anh từng giây từng phút vẫn mong tin và hy vọng các anh sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Người thân phi công máy bay CASA: Chú ấy rất giỏi nên sẽ trở về... - Ảnh 2.

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay CASA - 212 vẫn đang được tiến hành

Sáng ngày 22/6, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại xã Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội quê hương Thượng tá Nguyễn Đức Hảo - Phi đội trưởng Lữ đoàn 918, thành viên có mặt trên chiếc máy bay CASA – 212.

Trao đổi với PV, gia đình cho biết, phi công Hảo sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng, có 5 anh em trai, anh là con út.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đào Hằng (hơn 70 tuổi, anh trai cả của phi công Nguyễn Đức Hảo) cho biết: “Khoảng 2h ngày 16/6, khi biết tin chiếc máy bay bị mất tích, trong lòng tôi rất lo lắng, hồi hộp.

Tôi liền lấy điện thoại để gọi cho chú Hảo nhưng không được lại điện tiếp cho thím Dung (vợ của phi công Hảo) thì thím nói em cũng đang bồn chồn đây “em điện thì không liên lạc được”.

Đến sáng hôm sau 17/6 thì đơn vị của chú ấy chính thức thông báo cho gia đình tôi biết việc chiếc máy bay mất tích.

Sau đó, tôi đã trực tiếp đến tận đơn vị của chú Hảo đang công tác để tìm hiểu thêm sự việc, thế nhưng cho đến nay mọi thông tin về chiếc máy bay cùng 9 thành viên vẫn bặt vô âm tín”.

Thương người em trai út của mình, ông Hằng buồn bã nói: “Chú ấy sinh năm 1962, lập gia đình và có được hai đứa con trai cùng sinh năm 1993.

Hiện nay, gia đình chú Hảo đang sống tại phường Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP HCM. Ngay khi biết tin, thím Dung cũng đã cùng một cháu bay ra ngoài Hà Nội để ngóng tin của chồng, hiện giờ thím ấy vẫn ở ngoài này”.

Người con trai lớn của phi công Hảo cũng đang công tác trong ngành quân đội tại sân bay Nha Trang, còn người con trai thứ hai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang học tiếng Anh để đi du học.

Bày tỏ niềm tự hào của mình về người em út ông Hằng cho hay: “Chú ấy lên 3 tuổi thì tôi đi bộ đội, khi chú ấy đang học lớp 9 thì có đoàn không quân đến tuyển quân, thấy chú ấy đạt tiêu chuẩn sức khỏe thì họ lấy đi học.

Hảo là người cao to nhất trong 5 anh em, chú ấy cao khoảng 1,75 mét dáng người đậm, khỏe mạnh, sống chan hòa, bình dị lắm”.

“Chú ấy nhập ngũ năm 1983, được khoảng 3-4 tháng sau thì chú ấy bắt đầu được nhà nước đưa sang Liên Xô để học, đến năm 1985, Hảo về nước và công tác trong ngành quốc phòng.

Cách đây 4 năm, chú ấy chuyển công tác ra ngoài Bắc, còn gia đình vợ con của chú vẫn sống ở trong đó”, ông Hằng nói.

Nhắc lại lần cuối cùng anh em được gặp nhau ông Hằng lấy tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt nói: “Tôi và chú ấy ít khi được gặp nhau lắm, một năm chỉ được gặp 1 hay 2 lần thôi, tôi nhớ lần gần đây nhất anh em được gặp nhau là vào ngày 23/4/2016 (âm lịch).

Cách đây 2 năm Hảo có tâm sự với tôi rằng: ‘Thôi em không làm nhà nữa, em sẽ đầu tư cho thằng út được đi học còn thằng cả sẽ nối tiếp sự nghiệp của bố’. Đến giờ, hai cháu còn chưa thành đạt mà chú ấy mất tích, chưa có tin tức gì..."

"Em trai tôi đã làm tất cả vì Tổ quốc, chúng tôi rất tự hào. Hi vọng rằng chúng tôi sẽ sớm có ngày đoàn tụ với nhau, chú ấy là người rất giỏi nên sẽ sớm trở về...”, ông nghẹn ngào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại