Mẹ quỳ khóc bên thi thể con trai 22 tuổi bị tai nạn giữa đường

Phạm Diện |

Sau khi nhận hung tin con trai 22 tuổi tử vong vì tai nạn, người mẹ cùng nhiều người thân tới hiện trường gào khóc thảm thiết.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/9 trên đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy BKS 68C1 411.36 do Ngô Vũ Trường (22 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển, chở theo người 1 người bạn lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ TX.Tân Uyên về TX.Dĩ An.

Mẹ quỳ khóc bên thi thể con trai 22 tuổi bị tai nạn giữa đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi xe lưu thông qua khỏi ngã tư Miếu Ông Cù được khoảng 500m thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 61F8 1059 do một người đàn ông điều khiển.

Sau va chạm, cả 3 nạn nhân ngã ra đường, anh Ngô Vũ Trường chết tại chỗ. Người bạn của nạn nhân cùng người đàn ông bị thương nặng được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Mẹ quỳ khóc bên thi thể con trai 22 tuổi bị tai nạn giữa đường - Ảnh 2.
Mẹ quỳ khóc bên thi thể con trai 22 tuổi bị tai nạn giữa đường - Ảnh 3.

Hai xe máy nát bét sau tai nạn.

Mẹ quỳ khóc bên thi thể con trai 22 tuổi bị tai nạn giữa đường - Ảnh 4.

Giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng hoàn toàn. Nhiều mảnh vỡ và đồ dùng cá nhân của các nạn nhân văng khắp nơi.

Người thân anh Trường hay tin đã tới hiện trường gào khóc thảm thiết. Vụ tai nạn còn khiến hàng trăm người dân hiếu kì đứng theo dõi kín 2 bên đường khiến tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương hỗn loạn, kẹt cứng kéo dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại