Người phụ nữ Việt và "khu vườn quê nhà" ở Malaysia

Ngân Hà |

Dù định cư tại Malaysia, nhưng người phụ nữ Việt vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi khu vườn ngập tràn rau xanh, trái cây Việt Nam, vừa ăn vừa biếu tặng.

Trồng rau, quả Việt Nam để với bớt nỗi nhớ quê nhà

Chị Huỳnh Diễm Ly (SN 1975; hiện đang sống tại thành phố Johor Bahru, Malaysia) là một người phụ nữ có niềm đam mê bất tận với trồng trọt, làm vườn.

Chị Diễm Ly sinh ra và lớn lên ở vùng đất ngoại ô, cách thành phố Đà Lạt 20km. Từ nhỏ, chị đã theo bố mẹ ra vườn, phụ giúp nhổ cỏ, tỉa hạt, thu hoạch rau trái và niềm yêu thích trồng trọt được ươm mầm từ đó. Đến năm 1993, chị vào thành phố Hồ Chí Minh học tập, làm việc. Năm 2010 chị kết hôn với bạn đời người Malaysia gốc Hoa, rồi chuyển sang Malaysia định cư theo chồng.

Người phụ nữ Việt mang rau muống, nhãn... sang Malaysia trồng, vườn cây trái khiến hàng xóm trầm trồ - Ảnh 1.

Vườn hồng chín của gia đình chị Diễm Ly tại Đà Lạt, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê trồng trọt của nàng dâu Việt

Khi sang Malaysia, chị Diễm Ly cảm thấy vô cùng may mắn khi có một khoảng trời trong lành của riêng mình. Nhà chồng chị có đất rộng, cả nhà và vườn tổng diện tích 1200m2. Theo chồng định cư nơi đất khách, công việc chính của chị Diễm Ly là ở nhà làm nội trợ, chăm sóc tổ ấm của mình.

Khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, chị bắt tay vào quy hoạch lại khu vườn để trồng rau, trái cây Việt Nam. Chăm vườn giúp nàng dâu Việt trở nên bận rộn hơn và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. 

"Hồi đầu mình mới sang, rất khó để mua rau gia vị, các loại rau củ quả Việt Nam. Hiện tại thì siêu thị và nhà hàng Việt Nam bên này có ở khắp nơi, muốn mua gì rất tiện, không khó khăn như 13 năm trước. 

Để khắc phục khó khăn, vơi bớt nỗi nhớ quê hương và món ăn Việt, mình bắt tay vào trồng cây, rau. 

Mình quy hoạch 150m2 trong vườn nhà để trồng rau xanh. Ngoài ra, cách nhà 30 phút lái xe còn có một vườn cây ăn trái nữa" - Nàng dâu Việt chia sẻ.

Người phụ nữ Việt mang rau muống, nhãn... sang Malaysia trồng, vườn cây trái khiến hàng xóm trầm trồ - Ảnh 3.

Vườn rau ở Malaysia của nàng dâu Việt.

Mỗi khi có dịp về thăm quê nhà, chị Diễm Ly đều mang trở lại Malaysia rất nhiều hạt giống, cây con. Do đó, dù ở Johor Bahru (Malaysia), nhưng nhiều người nhầm tưởng vườn rau của gia đình chị Diễm Ly được trồng tại Việt Nam bởi có vô số loại rau xanh, trái cây không khác gì ở quê nhà. 

Từ các loại rau củ như rau muống, mồng tơi, xà lách, cải, canh, bầu bí, bí đỏ, cà tím, hoa thiên lý... đến các loại trái cây nhiệt đới như mãng cầu, na, canh dây, chuối, nhãn, cóc... đều có mặt trong khu vườn nhà chị Diễm Ly.

Người phụ nữ Việt mang rau muống, nhãn... sang Malaysia trồng, vườn cây trái khiến hàng xóm trầm trồ - Ảnh 4.

Diện tích vườn rộng, cây trái tốt tươi, gia đình ăn không hết nhưng cũng không bán mà thường đem rau quả cho bạn bè, hàng xóm.

Malaysia được mệnh danh là "Thiên đường nhiệt đới", thời tiết nóng quanh năm, nhưng hoa và cây trong vườn nhà chị Diễm Ly lúc nào cũng xanh tươi, quả sai trĩu trịt. Khu vườn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ước ao.

Chị Diễm Ly cho hay khu vườn nhà chị quanh năm cho rau trái thu hoạch không kịp. Ăn không hết, chị mang biếu tặng bạn bè, hàng xóm, tuyệt nhiên không bao giờ đem nông sản nhà trồng đi bán.

Hạnh phúc vì được cả gia đình ủng hộ

Nàng dâu Việt cảm thấy may mắn vì được gia đình chồng ủng hộ tuyệt đối và tạo mọi điều kiện tốt nhất để sống với sở thích trồng trọt. Không chỉ chị Ly mà các thành viên trong nhà cũng rất yêu thích việc làm vườn. 

Chị Diễm Ly kể: "Bồ chồng mình cũng thích trồng cây cối lắm. Nhà có đất rộng nên mỗi lần có dịp về Đà Lạt, mình lại lấy cây, hạt giống về cho bố trồng. Với những cây bố thích, ông sẽ phụ trách toàn bộ. Mình chỉ việc phụ nhổ cỏ, tưới nước và thu hoạch rau trái thôi. 

Những phút giây các thành viên trong gia đình cùng chăm sóc và thu hoạch rau trái cũng là dịp để gắn kết, sẻ chia với nhau nhiều hơn. Làm vườn, chăm cây, chăm hoa là khoảng thời gian an yên, hạnh phúc và vui vẻ nhất với mình. Mình vừa làm vườn vừa nghe pháp thoại, tin tức, nghe nhạc.

Nếu có việc đi đâu xa nhà, mình luôn nhớ vườn và hay gọi điện về dặn chồng, các con kiểm tra bồn chứa có đủ nước để khi bật tưới tự động đảm bảo đủ nước tưới, cây không bị chết khô. Thỉnh thoảng thì nói chồng video call ra vườn quay cho mình xem cây ngoài vườn vừa để kiểm tra cây khỏe hay không, vừa đỡ nhớ vườn".

Yêu thích làm vườn, giờ đây, dù có bận rộn đến mấy, mỗi ngày chị Diễm Ly đều dành riêng một khoảng thời gian chăm vườn.

Sau 13 năm quy hoạch và chăm bón, đến hiện tại, bà mẹ 3 con chăm vườn khá nhàn. Chị tập trung trồng rau sạch nhà dùng mỗi ngày. Khu vườn hoa trồng hoa hồng, hoa lan và các loại cây cảnh cũng đã ổn định. Thỉnh thoảng chị bón phân, tỉa bỏ lá già.

Sáng bố chồng chị Ly tưới nước, tới chiều, chị tưới thêm một lượt nước nữa. Với các loại cây mới trồng, chủ vườn chịu khó cung cấp nhiều nước hơn một chút. Gia đình cũng bón phân định kỳ để cây tốt hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại