Người phụ nữ dựa vào một tờ giấy ly hôn với chồng cũ đã cưới được 5 người đàn ông khác, tất cả chỉ vì món hời vài chục triệu đồng

JIA YOU |

Một số người kết hôn vì tình yêu, một số người kết hôn vì hòa hợp, nhưng cũng có người như cô Đồng đây, kết hôn liên tục vì của hồi môn, thậm chí cô có 5 chồng cùng một lúc.

Ngày 1/7, trang 163 đưa tin, gần đây, tòa án Nhân dân huyện Từ Lợi, thị trấn Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã mở phiên xét xử vụ án lừa đảo lớn thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Theo đó, bị cáo họ Đồng đã bị tòa kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng) vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không như những vụ lừa đảo khác, cô Đồng đã lừa tất cả các nạn nhân qua hình thức kết hôn để lấy của hồi môn. Trong quá trình điều tra, tòa án đã đúc kết ngắn gọn lịch sử tình trường của cô Đồng như sau:

Người phụ nữ dựa vào một tờ giấy ly hôn với chồng cũ đã cưới được 5 người đàn ông khác, tất cả chỉ vì món hời vài chục triệu đồng - Ảnh 1.

Năm 2009, Đồng và một người đàn ông họ Lưu đăng ký kết hôn ở tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, sau đó, hai bên bất hòa nên đã ly hôn vào ngày 18/2/2011.

Ngày 21/5/2012, Đồng đã quen biết và gặp gỡ người đàn ông họ Hứa, cũng ở Giang Tô thông qua mạng xã hội. Vài tháng sau, hai người đăng ký kết hôn, anh Hứa đã đưa cho cô Đồng của hồi môn là 8300 nhân dân tệ (hơn 27 triệu đồng).

Ngày 27/3/2013, Đồng lại quen biết một người đàn ông họ Hà thông qua mạng xã hội. Lúc này, Đồng vẫn chưa ly hôn với anh Hứa, nhưng để có thể kết hôn với anh Hà, cô đã mang giấy chứng nhận ly hôn với người chồng đầu tiên ra làm bằng chứng, rồi sau đó kết hôn với anh Hà và sinh một đứa con trai.

Người phụ nữ dựa vào một tờ giấy ly hôn với chồng cũ đã cưới được 5 người đàn ông khác, tất cả chỉ vì món hời vài chục triệu đồng - Ảnh 2.

Ngày 4/2/2016, Đồng tiếp tục quen một người đàn ông họ Phí ở An Huy. 

Sau vài tháng, Đồng lại dùng thủ đoạn tương tự, đăng ký kết hôn với Phí, rồi lừa người này số tiền 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng). Ngày thứ 2 sau khi kết hôn, cô Đồng bỏ trốn, tất cả tiền bạc có được đều đem đi cờ bạc.

Ngày 25/7/2018, Đồng gặp người đàn ông thứ 5 họ Lữ ở Hà Bắc và tiếp tục một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. 

Lần này, Đồng lừa tiếp của Lữ 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng) và bỏ trốn sau khi kết hôn được 3 ngày, số tiền lừa được tiếp tục đem đi cờ bạc.

Ngày 12/12/2018, Đồng săn đón mục tiêu mới trên mạng xã hội, đó là một người đàn ông họ Trâu ở Từ Lợi, Hồ Nam. 

Sau vài tháng, 2 người đăng ký kết hôn. Lần này, Đồng lừa được một sợi dây chuyền trị giá 25.060 nhân dân tệ (hơn 82 triệu đồng). Sau khi bỏ trốn, Đồng bán sợi dây chuyền này và trả nợ cờ bạc hết 14.000 nhân dân tệ (khoảng 46 triệu đồng).

Người phụ nữ dựa vào một tờ giấy ly hôn với chồng cũ đã cưới được 5 người đàn ông khác, tất cả chỉ vì món hời vài chục triệu đồng - Ảnh 4.

Ngày 12/7/2019, người đàn ông họ Trâu đã gọi điện thoại báo cảnh sát huyện Từ Lợi, tỉnh Hồ Nam vì vụ lừa đảo này nên cảnh sát quyết định vào cuộc điều tra. 

Đến ngày 18/8/2019, Đồng trốn đến thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và bị cảnh sát vây bắt tại ga tàu hỏa.

Trước hồ sơ này, tòa án cho biết hành vi của Đồng bị cấu thành tội lừa đảo lớn. Trên tòa, bị cáo Đồng cũng khai nhận mọi hành vi của mình. 

Tòa án tuyên bố, bị cáo Đồng lừa đảo tài sản của người khác với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, bên cạnh đó còn đăng ký kết hôn nhiều lần, hành vi này bị cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Cả hai tội danh đều được thành lập và bị phán 3 năm 6 tháng tù giam cùng số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại