Người phụ nữ chết bất thường sau sự rời đi lặng lẽ của người tình

Đức Nguyên |

Đến khoảng 13h cùng ngày, nhân viên nhà trọ thấy cửa phòng khép hờ, gọi không nghe tiếng trả lời. Khi nhân viên vào phòng, phát hiện chị P nằm chết trên giường.

Chiều 17/4, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cà Mau thông tin, cơ quan chức năng đã bắt được nghi can trong vụ án mạng xảy ra ngày 16/4 khiến 1 phụ nữ tử vong ở nhà trọ Đồng N (xã Khánh An, huyện U Minh).

Theo đó, nghi can bị bắt giữ là Lưu Văn Suôl (43 tuổi) ngụ ấp 12 xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Đối tượng và nạn nhân Phan Tuyết P (28 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 9h ngày 16/4, chị P đến nhà trọ trên thuê phòng. Vài phút sau, Suôl vào ở cùng nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân và một lát sau lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đến khoảng 13h cùng ngày, nhân viên nhà trọ thấy cửa phòng khép hờ, gọi không nghe tiếng trả lời. Khi nhân viên vào phòng, phát hiện chị P nằm chết trên giường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện nữ trang trên người nạn nhân vẫn còn, tuy vậy chiếc xe máy 69N1- 19.5xx của chị P đã bị Suôl lấy đi.

Tại cơ quan CSĐT, nghi can khai nhận giữa Suôl và nạn nhân qua lại được khoảng 2 năm. Đối tượng mới ly hôn vợ, còn nạn nhân P cũng đã có chồng và một đứa con riêng.

Trong lúc ở phòng trọ, 2 người có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, do không làm chủ được hành vi Suôl đã bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị P tử vong, đối tượng đã lục ví lấy 1 triệu đồng và dời đi bằng xe máy của nạn nhân.

Suôl mang chiếc xe gắn máy gửi tại quán cà phê ở ấp 10, xã Khánh An và trở về quê ở ấp 12, xã Khánh Lâm (U Minh). Hiện tang vật đã được thu hồi. Nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn về tiền bạc giữa 2 người.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Suôl để điều tra hành vi “giết người" "cướp tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại