Người mẹ quyết bán tim gom 600 triệu cứu con trai: Viện Huyết học - Truyền máu TƯ nói gì?

Hoàng Đan |

Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có những trao đổi xung quanh việc người mẹ trẻ quyết bán tim gom 600 triệu đồng cứu con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Câu chuyện về chị Trần Thị Hoa (27 tuổi, quê Bình Thuận) vì muốn cứu con trai Trương Hoàng Phúc (7 tuổi) bị căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) đã quyết bán tim, hiến nội tạng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 16/12, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xác nhận, cháu Trương Hoàng Phúc bị căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) và đã từng nằm điều trị tại Viện.

Đây là căn bệnh rất phổ biến, trên toàn quốc hiện tại có khoảng 20.000 người đang mắc bệnh và mỗi năm có thêm 2.000 trẻ mới sinh ra mắc bệnh. Riêng trung tâm Thalassemia Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiện tại đang quản lý trên 2.000 bệnh nhân.

Theo vị đại diện, tại thời điểm hiện tại, cháu Phúc đã xuất viện và không còn nằm điều trị tại đây nên bệnh viện không còn quản lý bệnh nhân.

Tuy nhiên, căn bệnh này phải duy trì điều trị liên tục cả đời với nguyên tắc điều trị hiện nay là truyền máu và thải sắt.

Nếu bệnh nhân tuân thủ tốt phác đồ điều trị thì cuộc sống của bệnh nhân có thể gần như người bình thường.

Còn phương pháp ghép Tế bào gốc cho bệnh nhân Thalassemia là phương pháp có thể chữa khỏi bệnh, tuy nhiên điều kiện rất khắt khe. Chính vì thế số lượng ghép Tế bào gốc đối với bệnh thalassemia ở Việt Nam cũng như trên Thế giới là rất thấp.

Với trường hợp bệnh nhân Phúc thì đã được Viện tiến hành hội chẩn ghép Tế bào gốc, tuy nhiên đến thời điểm này thì chưa đủ điều kiện ghép.

Vì để tiến hành 1 ca ghép cần hội tụ rất nhiều yếu tố từ việc chỉ định cho đến quyết định cuối cùng để ghép tế bào không phải đơn giản. Trước hết, cần phải xác định xem tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện tại ra sao, có đủ điều kiện để ghép hay không.

Bé Trương Hoàng Phúc nô đùa cùng một em nhỏ trong phòng điều trị

Thứ hai là cần có nguồn tế bào gốc, ở đây, bố mẹ thì không thể cho được mà cần có anh chị em ruột.

Trong trường hợp này, nếu bệnh nhân không có anh hoặc chị em ruột thì không thể lấy tế bào gốc được, do vậy, lại phải tìm bằng nguồn máu dây rốn cộng đồng.

"Ở đây phải làm xét nghiệm đối với bệnh nhân Phúc sau đó tìm từ nguồn dây máu rốn cộng đồng xem có mẫu nào hòa hợp với HLA của cháu hay không. Nếu hòa hợp thì mới có thể chuyển bệnh nhân lên đơn vị ghép tế bào gốc.

Trước đó, phải trải qua rất nhiều quá trình điều trị thì mới có thể ghép được. Sau ghép lại còn phải điều trị, đánh giá rất kỹ càng, cẩn trọng. Do đó, ở đây, bác sỹ mới chỉ định chứ chưa có quyết định cuối cùng về việc có ghép được hay không", vị này nói thêm.

Người mẹ quyết bán tim gom 600 triệu cứu con trai: Viện Huyết học - Truyền máu TƯ nói gì? - Ảnh 2.

Cháu Phúc đang chơi với một em nhỏ cùng phòng điều trị.

Về kinh phí của một ca ghép từ nguồn Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng mà bệnh nhân phải chỉ trả là từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Vị đại diện bệnh viện cũng nhấn mạnh, trong thời gian bệnh nhân Phúc còn nằm điều trị tại đây, Ban giám đốc Bệnh viện cũng nắm được hoàn cảnh, thông tin nên đã chỉ đạo các khoa, phòng tập trung chữa trị, giúp đỡ cho mẹ con cháu.

Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã đến trao phiếu ăn, quà, tiền giúp đỡ hai mẹ con cháu Phúc và nếu thời gian tới, bệnh nhân quay trở lại điều trị, có quyết định cuối cùng được ghép tế bào gốc thì bệnh viện cũng sẽ tạo các điều kiện tốt nhất, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Hiện, cháu Trương Hoàng Phúc hiện đang nằm điều trị bệnh bại liệt chân tại Bệnh viên Châm cứu Trung ương.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi về quyết định bán tim, hiến nội tạng, chị Trần Thị Hoa cho hay, những ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cuối cùng là từ bỏ tất cả, hy sinh bản thân để mong con được sống.

"Tôi không thể làm được gì ngoài việc bán đi trái tim, hiến các bộ phận nội tạng, giác mạc mắt của mình... Tôi chấp nhận chết để lấy 600 triệu đồng nhằm ghép được tế bào gốc điều trị cho con.

Nếu cơ hội lần này qua đi, con tôi sau này dù có tiền cũng không thể nào chữa hết được căn bệnh tan máu. Bởi vì ghép tế báo gốc được xét trên cân nặng, độ tuổi và khả năng thành công ở thời điểm này sẽ cao hơn rất nhiều", chị chia sẻ.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại