*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cứ 20 ngày, hai mẹ con chị L lại tới Viện Huyết học truyền máu Trung ương để truyền máu. Chị hối hận vì trước đó đã không làm một điều...
9 năm qua, chị Thiện luôn bên cạnh, đồng hành cùng 2 con kiên cường ngày đêm chống chọi với bệnh tật bằng niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Một tháng sau khi sinh, da bé Q xanh xao, nhợt nhạt. Gia đình bé Q quyết định đưa con đi khám thì phát hiện con mắc bệnh di truyền về máu.
Không chỉ 2 đứa con của vợ chồng ông Lê Văn Đạt (trú tại xóm 8 xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang mang căn bệnh quái ác, mà tiếp theo đó là đứa cháu nội cũng phải chịu chung số phận.
Một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai, điều trị tại TP HCM, đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với mức khoảng hơn 5 tỉ đồng trong 3 năm qua để điều trị căn bệnh nan y, mức chi “khủng” nhất từ trước đến nay.
Thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh, di truyền cả ở nam và nữ. Tính trung bình, khoảng 8 người Việt Nam, có 1 người mang gen bệnh.
Việt Nam hiện có 20.000 người mắc bệnh Thalassemia, để giảm tải số người mắc bệnh, Bộ Y tế mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tất cả mọi người cùng vào cuộc.
Tan máu bẩm sinh còn có tên khoa học là thalassemia. Đây là căn bệnh thiếu máu do di truyền, bệnh phổ biến và nguy hiểm tại nhiều tỉnh thành của nước ta.
Người mẹ nghĩ con trai bị suy dinh dưỡng, dù chăm rất tốt nhưng con không thể tăng cân, sau khi cho con đi khám hóa ra cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Người thân của chị Hoa cho biết, cháu Phúc bị bệnh hiểm nghèo, mọi người cũng rất thương và lo lắng, nhưng không thể chữa bệnh bằng cách lấy mạng mẹ đổi mạng con.
Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có những trao đổi xung quanh việc người mẹ trẻ quyết bán tim gom 600 triệu đồng cứu con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh.
Với mong muốn được làm phẫu thuật, ghép tế bào gốc cứu con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh, một người mẹ ở Bình Thuận đã quyết định rao bán tim, hiến nội tạng để lấy tiền.