*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bất chấp những phỏng đoán và cả lời cảnh báo của bác sĩ, bà mẹ ấy vẫn kiên cường chiến đấu cùng con trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ.
Hai thận và hai giác mạc của anh Hải đã được tiếp nhận và đưa về ghép ngay cho 4 người bệnh đang chờ đợi.
Thay vì từ giã cõi đời một cách vô nghĩa, nhiều người đã đồng ý hiến giác mạc và nội tạng để giúp những người khác tiếp tục sống.
Sau tấm gương của bé gái Hải An, 7 tuổi (tại Hà Nội) qua đời vì ung thư đã tặng giác mạc cho người khác, rất nhiều người đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiện tạng. Số lượng cuộc gọi tới Đường dây nóng và thư gửi tới email của Trung tâm để xin tư vấn về thủ tục đăng ký hiến tạng cũng tăng gấp nhiều lần bình thường.
Người mẹ đau khổ chỉ muốn nghe tim con mình được đập một lần nữa trên cơ thể một bé khác nhưng ước nguyện không thành, vì bé An chưa đủ 18 tuổi nên bé chỉ hiến được hai giác mạc.
Chỉ sống vỏn vẹn vài giờ nhưng thiên thần này đã tạo nên kỳ tích và sống mãi trong những phép màu mà mình để lại nơi trần thế.
Chỉ sống vỏn vẹn vài giờ nhưng thiên thần này đã tạo nên kỳ tích và sống mãi trong những phép màu mà mình để lại nơi trần thế.
Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có những trao đổi xung quanh việc người mẹ trẻ quyết bán tim gom 600 triệu đồng cứu con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh.
Với mong muốn được làm phẫu thuật, ghép tế bào gốc cứu con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh, một người mẹ ở Bình Thuận đã quyết định rao bán tim, hiến nội tạng để lấy tiền.
Quản lý của Diệp Lâm Anh vừa hé lộ cuộc trò chuyện khiến cư dân mạng rất bất ngờ, xúc động.
Theo kênh CNN (Mỹ), số người đăng ký hiến tạng tại các cơ sở y tế Trung Quốc năm 2015 là hơn 2.700 trường hợp. Thế nhưng, theo con số của các nhóm hoạt động, số bệnh nhân được cấy ghép nội tạng lại lên tới 60.000 - 100.000.
Chỉ bằng việc hiến tặng nội tạng, thân xác của mình sau khi chết, bạn đã đem lại cơ hội cứu sống hàng chục, thậm chí là hàng trăm người khác.