Người đàn ông về nhà mẹ đẻ đón con trai 2 tuổi rồi mất hút, em trai báo cảnh sát nhờ tìm kiếm mới phát hiện ra sự việc gây chấn động

Tạ Thanh Huyền |

Nếu không nhờ cảnh sát điều tra, người nhà của người đàn ông này có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được một sự thật "tày đình".

Mới đây cảnh sát tại quận Ngô Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã chặn phá thành công một vụ buôn bán trẻ em bất hợp pháp, khiến dư luận dậy sóng.

Cụ thể, ngày 17/4 vừa qua, một người đàn ông tên Tiểu Lâm, trú tại thị trấn Đại Khê đã đến cầu cứu tại đồn cảnh sát địa phương. 

Anh Lâm cho biết mình có một người cháu trai, nhưng do bố mẹ cháu đã li hôn nên từ trước đến giờ vẫn do anh và mẹ mình nuôi dưỡng. 

Nhưng đến ngày 10/4, bố cháu là anh Tạ đến đón cháu đi và không thấy quay lại, cũng không có tin tức gì, nên chỉ biết nhờ cảnh sát giúp đỡ đi tìm cháu bé.

Sự việc cấp bách, đồn cảnh sát Đại Khê ngay lập tức liên lạc với đội điều tra thuộc sở công an huyện Ngô Hưng, tiến hành mở rộng điều tra vụ việc, phát hiện đây rất có khả năng là một vụ buôn bán người bất hợp pháp và nhanh chóng xác định được kẻ tình nghi không ai khác chính là anh Tạ - bố đứa trẻ. 

Nhưng khi cảnh sát đến được nơi ở của nghi phạm thì tên này bắt đầu tìm cách bỏ chạy.

Đoàn xe cảnh sát rượt đuổi chặng đường dài 1200km suốt từ tỉnh Chiết Giang đến Quý Châu, quay ngược lại Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc và cuối cùng đến tối muộn ngày 24/4 mới bắt giữ được kẻ tình nghi tại thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô.

Người đàn ông về nhà mẹ đẻ đón con trai 2 tuổi rồi mất hút, em trai báo cảnh sát nhờ tìm kiếm mới phát hiện ra sự việc gây chấn động - Ảnh 2.

Đối tượng Tạ đã bị bắt vì hành vi buôn bán trẻ em bất hợp pháp. Điều đáng lên án là hắn đã bán chính con đẻ của mình.

Đối tượng họ Tạ đã thành thật khai báo việc chính tay hắn bán con đẻ của mình cho một người họ Hoàng để đổi lấy số tiền 15,8 vạn nhân dân tệ (tương đương với 553 triệu đồng).

Dựa vào đối chiếu xác thực của cảnh sát, nghi phạm họ Tạ, là người Quý Châu, làm việc tại thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô. Tạ và vợ sau khi ly hôn đã bỏ con lại cho gia đình người em trai là anh Lâm chăm sóc. 

Đối tượng này cho biết, bán con là để giảm bớt gánh nặng cuộc sống, bên mua là anh Hoàng cũng vì lí do muốn thỏa mãn ước mơ làm mẹ của con gái anh nên từ đó mới có vụ việc mua bán bất lương như vậy.

Hiện tại, nghi phạm do có liên quan đến việc buôn bán trẻ em bất hợp pháp nên đã bị bắt giữ, người đàn ông họ Hoàng cũng đã bị cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại