Người đàn ông Trung Quốc bán cả con để lấy tiền đi du lịch

Thanh Bình |

SCMP đưa tin, cảnh sát ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc bán con trai hai tuổi của mình để lấy tiền đi du lịch với người vợ mới.

Người đàn ông Trung Quốc bán cả con trai để lấy tiền đi du lịch. (Ảnh: Bloomberg)

Người đàn ông Trung Quốc bán cả con trai để lấy tiền đi du lịch. (Ảnh: Bloomberg)

Theo đó, người đàn ông nhận được quyền nuôi đứa trẻ sau khi ly hôn liên tục cãi vã với vợ mới. Để làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn, Xie quyết định thoát khỏi con trai. Anh ta đã bán đứa trẻ cho một cặp vợ chồng không con với giá 158.000 Nhân dân tệ (24.400 USD) và cùng người vợ mới đi du lịch khắp đất nước.

Theo SCMP, vì Xie đi làm việc ở một thành phố khác, anh đã để cậu bé lại cho anh trai và các thành viên khác trong gia đình ở thành phố Hồ Châu chăm sóc. Tuy nhiên, Xie đã đưa con trai mình đi vào tháng trước và nói với gia đình rằng mẹ của cậu bé muốn gặp đứa trẻ.

Nhiều ngày sau người thân của Xie nhận thấy sự mất tích bất thường của đứa trẻ đã đến báo cảnh sát. Ngay sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ Xie ở tỉnh Chiết Giang.

Cặp vợ chồng đến từ Giang Tô hiện đang phải đối mặt với “các biện pháp cưỡng chế hình sự” và đứa trẻ đã được trả lại cho người chú ruột vào cuối tháng trước.

Theo các báo cáo, Xie và vợ cũ của anh ta có hai cô con gái khác, trước đó đã được “trao” cho một gia đình khác, nhưng hiện không rõ cảnh sát có đang điều tra vụ đó hay không.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Vào tháng 5/2018, người phụ nữ họ Yu đến đồn cảnh sát thành phố Trịnh Châu khai báo con gái một tuổi của mình bị mất tích. Cô Yu là người Vân Nam và đến thành phố Trịnh Châu tham quan, nhưng bị lạc mất con ở ga tàu.

Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc điều tra khắp các ga tàu, đồng thời trích xuất camera an ninh. Thế nhưng sau hơn nửa ngày điều tra, cảnh sát phát hiện những điều khả nghi nên đã tra hỏi người mẹ.

Cuối cùng, người phụ nữ trẻ phải thừa nhận đã bán con với giá 50.000 Nhân dân tệ. Ngay khi có tiền, cô này đã chi 6.000 Nhân dân tệ để đi mua sắm mỹ phẩm và một số thứ linh tinh khác.

Để cứu em bé về, cảnh sát yêu cầu cô Yu liên lạc với bọn buôn người, nói mình đã hối hận và muốn chuộc con. Tại hiện trường, cảnh sát đã tóm gọn cả ổ buôn người. Người phụ nữ này sau đó bị bắt giam. Còn đứa bé được trao lại cho người bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại