Người đàn ông Serbia sống ''ẩn dật’' trên núi không biết gì về đại dịch

Thanh Bình |
Người đàn ông Serbia sống ''ẩn dật’' trên núi không biết gì về đại dịch
Người đàn ông Serbia sống ''ẩn dật’' trên núi không biết gì về đại dịch

Một cư dân 70 tuổi ở Serbia tên là Panta Petrovic đã cảm nhận như thế nào là sự cô lập bản thân khi ông tự nguyện chuyển đến một hang động trên núi cách đây hơn 15 năm.

Theo đó, ông Panta Petrovich sinh ra ở thị trấn nhỏ Pirot và có một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Cho đến những năm 1990, ông làm việc ở Pháp với tư cách là thợ cơ khí trên tàu chở hàng, nhưng sau đó quyết định quay trở lại Serbia, nơi ông đã là một người thợ máy trong một thời gian.

Người đàn ông đã nhiều lần cố gắng cải thiện cuộc sống và trở thành một người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Ông Petrovich kết hôn 4 lần và trở thành cha của 6 người con, nhưng ông bị thu hút bởi sự tự do.

Người đàn ông Serbia sống ẩn dật’ trên núi không biết gì về đại dịch - Ảnh 1.

Người đàn ông Serbia ‘sống ẩn dật’ trên núi không biết gì về đại dịch. (Ảnh: Panta Petrovich)

Ông Petrovich cho rằng lối sống của mình quá bận rộn và do đó một ngày nọ ông quyết định rời thành phố để chuyển đến một hang động ở trên núi. Trước đó, ông đã xây cho mỗi người vợ cũ một căn nhà và quyên góp tất cả tiền tiết kiệm cho một quỹ từ thiện.

Ngôi nhà của ông Petrovich nằm trên núi Stara Planina ở miền nam Serbia và chỉ có thể lên đó bằng một con đường đầy hiểm trở. Vào mùa hè, người đàn ông sống trong một túp lều dựng trên cây, và vào mùa đông sống trong một hang động. Ông Petrovich thường ngủ trên ghế dài tự chế hoặc trên đống cỏ khô.

“Tôi đã không được tự do nhiều năm. Luôn có ai đó khiến tôi phải tranh cãi. Nhưng ở đây không ai làm phiền tôi”, ông Petrovich nói với trang tin Unilad.

Theo Unilad, ông Petrovich ăn những thứ mà ông tìm thấy quanh núi như nấm, hoa quả và cá từ một con suối. Ngoài ra, ông cũng nuôi gà, dê, lợn, mèo và chó. Trước đây, ông Petrovich nuôi chúng gần hang động, nhưng nhiều khi bị sói ăn thịt, vì vậy sau này ông đã nuôi chúng trong một túp lều. Sau nhiều năm, ông được mọi người biết đến và được nhận một khoản tiền trợ cấp hàng tháng cũng như một khoản quyên góp nhỏ để mua thức ăn cho động vật.

Đôi khi ông Petrovich đến thị trấn. Tuy nhiên, trong một lần đến thăm gần một năm trước, ông lần đầu tiên biết về đại dịch Covid-19 và trở nên lo lắng. Ông Petrovich chắc chắn rằng virus có thể “tấn công” túp lều trên núi của mình. Vì vậy, ngay khi có cơ hội tiêm phòng vắc-xin Covid-19, ông đã giành thời gian tìm hiểu và hoàn thành đầy đủ việc tiêm chủng.

Ông Petrovich nói, ông rất hài lòng. Ông không lên án những người không có kế hoạch tiêm chủng vắc-xin Covid-19, nhưng ông hi vọng mọi người sẽ suy nghĩ lại nếu như có nhu cầu tiêm chủng.

theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên