Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You

Pa Dun |

Nếu ai bị người yêu "đá" sau 7 năm yêu nhau trong khi bạn đang nỗ lực chuẩn bị cho cô ấy một tương lai ngọt ngào thì mới hiểu được Patrick.

Giữa một mùa hè nhộn nhịp với hàng loạt phim bom tấn, bộ phim tình yêu lãng mạn Me Before You vẫn trở thành một hiện tượng khiến người ta ào ào đến rạp.

Họ đến để xem nàng Louisa yêu đời, yêu người, say mê sống, để xem chàng Will với nụ cười triệu người mê, để xem một bộ phim tình cảm vừa đẹp, vừa buồn tê tái.

Khi bộ phim khép lại, rời rạp, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một dư âm riêng. Có người tiếc cho mối lương duyên chưa thành của Will và Louisa, thậm chí giận "lẫy" cả biên kịch.

Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You - Ảnh 1.

 Có người thì cho rằng đây là cái kết trọn vẹn cho cặp đôi có duyên không phận này. Người ta thương Will, giận Will, trách Will vì anh dũng cảm chọn cái chết dù tình yêu của Lousia ngập tràn trong trái tim.

Và dường như người ta bận rộn đắm chìm trong tình yêu buồn thương của Will và Louisa mà quên đi vẫn còn một người đàn ông đáng thương mang tên  Patrick.

Trong Me Before You, Patrick được xây dựng với hình ảnh là một chàng trai trẻ, đẹp trai, cao ráo, yêu thể thao (là HLV Thể thao), là một doanh nhân trẻ của địa phương (cha của Louisa chia sẻ).

Trước ngày Will đến, Patrick trong mắt gia đình Clark là một chàng trai vui vẻ, đầy tiềm năng và đặc biệt là đã bên con gái họ trong suốt 7 năm thanh xuân. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy sự hãnh diện trong mắt gia đình khi giới thiệu  Patrick với Will trong bữa ăn mừng sinh nhật Louisa.

Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You - Ảnh 2.

  Patrick yêu vận động, giống như Will trước ngày bị tai nạn. Thậm chí những lần hẹn hò của Patrick và Louisa cũng chủ yếu ở những đường chạy. Anh yêu những cuộc đua tốc độ và tất nhiên, anh yêu Louisa.

Theo xây dựng trên phim  Patrick và Louisa đã có 7 năm bên nhau, bình lặng như mặt hồ, anh vẫn luôn chung thủy, vẫn luôn rộng lượng và thường xuyên động viên bạn gái.

Ngày Louisa biết tin thất nghiệp, cô đã đến tìm bạn trai và tất nhiên đã được  Patrick động viên rằng rồi cô sẽ tìm được công việc mới phù hợp với mình.

Nếu như ai đã yêu và từng yêu sẽ hiểu giá trị của lời động viên của người thương sẽ quý giá thế nào trong khoảng thời gian bản thân mình bị yếu đuối, mệt mỏi.

Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You - Ảnh 3.

 Nhiều người cho rằng tình yêu 7 năm của Louisa và  Patrick là sự ngộ nhận, là thói quen. Nhưng thử hỏi, người ta có thể ngộ nhận trong suốt những tháng năm dài đăng đẳng ấy không?

Chắc chắn một điều rằng đến thời điểm hiện tại thứ tình cảm Patrick dành cho Louisa vẫn mãi là tình yêu.

Đỉnh điểm trong mối quan hệ tay ba giữa Louisa, Will và Patrick chính là vào bữa ăn mừng sinh nhật cô.

Nhiều người phàn nàn về cách cư xử của  Patrick nhưng buổi tối đó nhưng thực chất chuyện ấy là phản ứng rất bình thường.

Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You - Ảnh 4.

 Thử hỏi có người đàn ông bình thường nào "thông cảm" được việc bạn gái mình chăm sóc người đàn ông khác ngay trước mặt mình dù là công việc. Hẳn người ấy phải rộng lượng và bao dung lắm.

Và dù hiểu đấy là công việc của Louisa nhưng Patrick cũng là một người đàn ông vô cùng bình thường, anh cũng biết ghen, biết hờn, biết giận.

Chậm lại một chút để nhớ lại tâm trạng của Patrick trong đêm sinh nhật Louisa. Nhiều người đã chỉ ra tính ích kỷ và quá yêu bản thân của Pattrick khi tặng cô chiếc vòng mang tên mình.

Tất nhiên, mỗi người sẽ tìm cho mình được một lý lẽ riêng, có khả năng Patrick nghĩ rằng còn gì hạnh phúc hơn nếu người yêu của mình đeo chiếc vòng mang chính tên mình. Hoặc cũng có thể anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You - Ảnh 5.

 Tạm bỏ qua điều đó, hãy nhớ lại khuôn mặt thất vọng, bất lực của Patrick khi nhìn thấy một người đàn ông khác có thể mang lại nụ cười, sự hạnh phúc cho người con gái mà lúc đó vẫn là bạn gái của mình bằng một món quà khác.

Anh buồn vì hóa ra 7 năm yêu nhau của anh không bằng một người đàn ông mới xuất hiện vài tháng. Nhận quà của anh, cô ấy không buồn đeo lên luôn nhưng có thể gào lên vì sung sướng và lao vào phòng thử ngay món quà người khác tặng. Quả thật, còn gì buồn hơn thế.

Suy cho cùng, lỗi của Patrick là gì? Vì anh không tinh tế, không hiểu những gì Louisa muốn, vì anh luôn yêu thích thể thao quá mức, không để ý đến cảm nhận của cô.

Liệu phải chăng đó có phải là lý do chính dẫn tới việc anh phải nhận lấy lời chia tay sau khi chuẩn bị cho bạn gái một bữa tiệc ngọt ngào.

Có người cũng cho rằng Louisa chia tay Patrick không phải vì đã tìm thấy Will. Mà sự thật là tình yêu 7 năm đã đến hồi kết thúc. Mà là Louisa thật sự cần một người con trai hiểu mình chứ không phải một người yêu thể thao hơn tất cả và luôn đặt bạn gái phía sau.

 Nói đi thì cũng nên nói lại, nếu Louisa yêu Patrick thật sự thì phải chăng cô nên nói thẳng những điều mình không thích và không muốn làm để anh nhận thấy mà có thể sửa đổi.

Rốt cuộc suốt 7 năm yêu nhau không đủ cho Louisa tin tưởng để chia sẻ bản thân mà phải tìm đến một người đàn ông khác. Có lẽ đấy mới chính là điều đau đớn nhất của Patrick.

Dù không phải là tất cả nhưng chắc chắn rằng sẽ có người không thể nào chấp nhận được sự thay đổi của Louisa khi Patrick nói: "Vậy anh không cần em sao".

Người đàn ông đáng thương nhất phim Me Before You - Ảnh 6.

 Có thể nhiều người sẽ nói rằng việc Louisa rời bỏ Patrick là điều sớm muộn gì sẽ sảy ra và hoàn toàn có thể thông cảm được. Louisa không thể mãi mãi bên cạnh một người con trai luôn đặt mình lên trước hết. 

Thực ra nhìn lại những tình huống mà biên kịch xây dựng cho Patrick trong phim thì quả thật đó là những chi tiết khá nhỏ.

Ở ngoài cuộc sống thật chúng ta gặp những câu chuyện này rất nhiều lần. Khi bạn muốn đi du lịch riêng nhưng anh chàng người yêu của bạn lại hứng thú rủ thêm cả đám bạn nhưng anh ấy vẫn hứa rằng sẽ cho bạn một không gian riêng của cả hai. 

Hay khi anh ta tặng cho bạn một món quà sinh nhật chẳng thú vị gì.

Nếu chỉ vì thế, bạn có bỏ anh ta không?

Có một sự thật là sau khi chia tay nhau nhiều người cứ thấy cái sai của đàn ông, nhưng lại quên mất cái không đúng của người phụ nữ.

Có một khoảng cách nhất định giữa nguyên tác tiểu thuyết và phim ảnh. Câu chuyện trên trang giấy dựa vào sức mạnh của ngôn từ, còn diễn biến trên màn ảnh lại là câu chuyện riêng được kể bằng hình ảnh. 

Nhưng để hợp lý thì tài năng thuộc về biên kịch.

Giá như biên kịch xây dựng hình ảnh Patrick tăm tối hơn như đúng nguyên tác trong chuyện thì lời giải thích cho khán giả có vẻ hợp lý hơn. 

Trong truyện, Patrick được xây dựng hình ảnh là anh chàng bị ám ảnh tập gym và kiểm soát bạn gái quá mức, anh ta còn ghen tuông mù quáng. Patrick còn tiết lộ ý định xin trợ tử của Will cho truyền thông.

Dù không đóng vai trò quá quan trọng nhưng chi tiết này thể hiện rõ mặt trái trong tính cách của nhân vật.

Nhiều ý kiến cho rằng giá như biên kịch xây dựng Patrick chỉ là bạn thân của Louisa thì có lẽ anh đã không đáng thương đến vậy. Hoặc "cẩu huyết" hơn, Patrick có thể trở thành một chàng trai yêu đơn phương Louisa cũng được. 

Thì có lẽ như thế câu chuyện tình yêu của nam chính nữ chính sẽ ít gợn hơn chăng?

Nhưng thôi, suy cho cùng, Me Before You cũng đã làm tốt thông điệp của mình khi truyền tải đến người xem. Bỏ qua những vụn vặt chưa hợp lý thì bộ phim vẫn là câu chuyện về tình yêu đẹp đến tê tái lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại