Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố

Mạnh Mường |

Ngày 25/12, đã diễn ra chương trình bàn giao nhà ở cho chị Lê Thị Thu (SN 1967) ở Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ.

Chương trình có sự tham dự của đại diện BCH Huyện đoàn Thanh Ba, UBMTTQ huyện Thanh Ba; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hanh Cù; UBMTTQ xã Hanh Cù; đại diện Soha.vn và các nhà hảo tâm từ Hà Nội.

Trong buổi bàn giao này, đông đảo bà con, hàng xóm ở Khu 26, xã Hanh Cù cùng chính quyền địa phương các cấp, các ngành đã tới tham dự, chúc mừng chị Thu.

Tất cả đều vui chung với niềm vui của chị Lê Thị Thu. Từ nay, người phụ nữ khốn khổ này có thể yên tâm sống, sinh hoạt trong ngôi nhà xây kiên cố của mình, sẽ không còn phải lo trốn mưa, bão mỗi khi trái gió, trở trời nữa.

Đây là công trình nhà cấp 4 với diện tích hơn 50m2, gồm 01 phòng khách, 02 phòng ngủ và 01 gian bếp. Tổng kinh phí bàn giao, hỗ trợ cho hoàn cảnh chị Lê Thị Thu là 120.000.000 đồng.

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 1.

Đại diện Soha chị Lê Bích Diệp - đại diện các nhà hảo tâm cùng BCH Huyện Đoàn Thanh Ba, UBMTTQ huyện Thanh Ba trao tặng, bàn giao nhà cho chị Lê Thị Thu.

Công trình có sự chung tay giữa BCH Huyện Đoàn Thanh Ba và Soha.vn cùng các nhà hảo tâm gần xa. Trong đó, BCH Huyện Đoàn Thanh Ba là những người trực tiếp triển khai thi công, giám sát thi công; Soha.vn và các nhà hảo tâm vận động tài trợ.

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 2.

Ông Đỗ Minh Tuân – Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba, Phú Thọ trao tặng quà, chúc mừmg chị Thu có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

Ông Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Ba chia sẻ: "UBMTTQ huyện Thanh Ba rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội trên toàn Huyện. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Huyện Đoàn Thanh Ba, các bạn đã nỗ lực kết nối cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm để giúp chị Thu xóa nhà tạm, xây dựng căn nhà kiên cố. 

Địa bàn huyện Thanh Ba còn rất nhiều hộ dân khó khăn, phải sống trong những căn nhà tạm, do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ những mảnh đời éo le, có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa".

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 3.

Ông Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Ba, Phú Thọ trao tặng quà hỗ trợ cho chị Thu.

Tại buổi lễ bàn giao nhà cho chị Thu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và bà con làng xóm cũng trao tặng nhiều phần quà, cùng tiền mặt cho chị Lê Thị Thu.

Bà Nguyễn Thị Tường (67 tuổi) người cùng xóm của chị Thu, dù hôm nay bận tổng kết cuối năm với hội người cao tuổi, nhưng cũng tranh thủ tới "mừng tân gia", chia vui cùng chị Thu.

"Chúng tôi mừng cho chị ấy lắm, bao nhiêu năm vất vả, khổ sở rồi, chúng tôi muốn giúp cũng không có nhiều để mà giúp, nay, năm hết Tết đến, chị Thu có được căn nhà như thế này ý nghĩa quá", bà Tường vừa nói vừa lấy trong túi áo ra chiếc phong bì "lì xì" mừng cho chị Thu có căn nhà mới.

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tường (67 tuổi) người cùng xóm của chị Thu,

Tại buổi lễ bàn giao nhà cho chị Thu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và bà con làng xóm cũng trao tặng nhiều phần quà, cùng tiền mặt cho chị Lê Thị Thu. 

"Từ cơn bão năm 2017 đến nay, tôi đã sống trong căn lều tạm ở vườn chuối nhà mình. Hễ mưa gió là phải chạy đi trú nhờ hành lang nhà hàng xóm. Do lớn tuổi và bị bệnh tật, thường xuyên hay ốm đau, hàng ngày chỉ sống nhờ ít tiền đi buôn gom đồng nát thôi, nên thật sự không biết lúc nào có tiền để làm được căn nhà nhỏ để mà ở. 

May nhờ có sự giúp đỡ từ Quý Báo và các nhà hảo tâm, cùng các cấp các ngành ở địa phương, tôi đã có căn nhà kiên cố. Từ đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mạnh thường quân khắp nơi, đã quan tâm, ủng hộ tôi, để tôi có ngôi nhà này", chị Lê Thị Thu xúc động chia sẻ trong buổi tiếp nhận căn nhà mới.

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 6.

Chị Lê Thị Thu từ nay yên tâm sinh sống trong ngôi nhà mới, kiên cố của mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin về cảnh ngộ của chị Lê Thị Thu, đến tận nơi khảo sát, chứng kiến sự khó khăn, vất vả của người phụ nữ này, chúng tôi đã tổ chức vận động giúp đỡ chị.

Thông qua bài viết ước 1 mái nhà cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày đã có rất nhiều bạn đọc hảo tâm gần xa, ủng hộ trực tiếp vào tài khoản cá nhân chị Lê Thị Thu (tài khoản ngân hàng được BCH Huyện Đoàn Thanh Ba mở riêng cho chị Thu, được chúng tôi chia sẻ trên báo).

Song song với hoạt động kêu gọi trên báo chí và các kênh thông tin; nhóm các thành viên từ thiện ở Hà Nội đã cùng kêu gọi quyên góp đồ, và tổ chức các gian hàng từ thiện để gây quỹ.

Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng. Chúng tôi rất vui mừng vì từ nay, chị Lê Thị Thu đã có nơi ăn, ngủ, sinh hoạt kiên cố, không còn phải ngày đêm nơm nớp lo sợ tránh mưa, nắng, gió rét.

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 7.

Xin chân thành cảm ơn Quý bạn đọc hảo tâm gần xa đã đóng góp, ủng hộ chị Lê Thị Thu; Xin chân thành cảm ơn chị Lê Bích Diệp cùng các thành viên nhóm thiện nguyện đã tổ chức các hoạt động gây quỹ, giúp đỡ chị Thu; Xin cảm ơn Đình Coffee đã tài trợ không gian và cùng chúng tôi tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện; Xin chân thành cảm ơn BCH Huyện Đoàn Thanh Ba và chính quyền địa phương các cấp ở Phú Thọ.

Xin cảm ơn vì, nhờ tất cả Quý vị mà chúng ta đã thực hiện thành công công trình ý nghĩa này.

Người đàn bà khốn khổ ở Hanh Cù đã có căn nhà mới kiên cố - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại