Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày

Mạnh Mường |

Chị Lê Thị Thu (sn 1967), ở khu 26, xã Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ đã được ở trong ngôi nhà mới, xây dựng kiên cố, khang trang như mong ước.

Tháng 7/2020, khi về thăm nhà chị Lê Thị Thu (1967) (ở khu 26, xã Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh, người phụ nữ lớn tuổi, khắc khổ, sống lầm lũi hàng ngày trong vườn chuối hoang.

Cuộc sống khó khăn của chị Thu đã kéo dài triền miên nhiều năm liền. Do quá vất vả, lại mang bệnh tật nên người đàn bà ấy trông khắc khổ hơn cái tuổi thật của mình.

Công việc hàng ngày của chị là đi thu gom đồ đồng nát, tối về lại chui vào cái lán dựng tạm bên căn nhà đổ nát, trong vườn chuối hoang để nghỉ ngơi. Đồ ăn chính của chị hàng ngày là cơm và canh lá sắn hoặc thân cây chuối nấu lên chan, húp...

Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 1.

Chị Thu nói với chúng tôi rằng, đã lâu rồi không biết đến miếng thịt, nhưng điều đó chị không sợ bằng việc không có nơi mà ngủ.

Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 2.

Căn nhà cũ kỹ, được dựng lên từ lâu thì nay đã bị sập, chỉ còn trơ lại mấy cây cột mục, mấy tầm lợp pro xi măng vỡ và những mảng tường đất. Mỗi khi mưa gió không có nơi tránh trú, "nhiều hôm phải ngủ nhờ ngoài hiên nhà hàng xóm".

Túp lều nhỏ xiêu vẹo, nơi che nắng (nhưng không thể che mưa) cho chị Thu, cứ gặp cơn gió mạnh là lại bị thôi bay đi mất. Mỗi lần như vậy, chi lại nhặt nhạnh những tấm bạt, bao nilong, nhưng cành củi khắp nơi về để dựng lại.

Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 3.

Thực sự, khi chứng kiến cảnh ngộ này, chúng tôi không thể không đặt câu hỏi rằng, "tại sao ở đây lại có người còn khổ sở đến vậy" và "phải làm sao để giúp họ thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện tại, chí ít cũng giúp họ có căn nhà kiên cố để trú tránh an toàn"??

Sau khi đăng tải bài viết Ước 1 mái nhà cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày đã có nhiều bạn đọc quan tâm, ủng hộ cho hoàn cảnh của chị Thu.

Qua quá trình làm việc với chính quyền địa phương và sau đó trực tiếp là BCH Huyện Đoàn Thanh Ba, chúng tôi đã thống nhất, cùng vận động xây dựng căn nhà kiên cố theo nguyện vọng của chị Lê Thị Thu.

Thời gian qua, dù thời tiết mưa bão thất thường nhưng với mong muốn nhanh chóng giúp chị Thu có nơi an tâm cư trú, đơn vị xây dựng đã hoàn thành công trình trong 1 tháng thi công.

Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Thu hăng hái tham gia phụ giúp đơn vị xây dựng, gấp rút hoàn thành công trình nhà ở.

Đến nay, ngôi nhà cấp 4, hai gian với diện tích 50m2 rất kiên cố, căn bếp 12m2 đã hoàn thiện.

Nhờ sự giúp đỡ của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa, chị Lê Thị Thu ở Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ đã có mái nhà để an tâm cư trú.

Chị Thu nói rằng, dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn nhưng giờ đây, chị không còn mơ ước gì hơn nữa.

Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 5.

Chúng tôi, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý nhà hảo tâm gần xa đã chung tay giúp đỡ chị Thu có được ngôi nhà như mơ ước.

Dưới đây, xin cập nhật chi tiết, những khoản đóng góp, ủng hộ trực tiếp cho hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu:

Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 6.
Ngôi nhà mới cho người phụ nữ sống trong vườn chuối, ăn cây chuối và rau sắn qua ngày - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại