Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con

Mạnh Mường |

Bùi Gia Bảo (11 tuổi) nằm trên giường bệnh đã hơn một lần nhìn thấy người cha khóc bên ngoài hành lang bệnh viện. Hai bố con đang ở giai đoạn khó khăn cùng cực.

"Em ước có thể bán một quả thận, còn một quả hiến cho con, cuộc đời em thôi kệ, chỉ mong cứu được con"

Cháu Bùi Gia Bảo ở xóm Cổi 2, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình năm nay mới 11 tuổi nhưng đã gần 9 năm mắc hội chứng thận hư kháng thuốc. Hơn hai năm nay, bệnh tình của Bảo diễn biến xấu đi rất nhiều. Các bác sĩ cho biết, hiện tại cháu bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Đã nhiều tháng nay, bố của cháu là anh Bùi Xuân Thủy (SN 1990) vật lộn xoay sở đủ kiểu để có tiền đưa con trai từ trên bản xuống Bệnh viện Nhi Trung ương chạy thận nhân tạo.

Đợt này, toàn thân của Bảo bị phù nề tới mức không mở được mắt, cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Hoàn cảnh hiện tại của gia đình hết sức khó khăn nên việc đưa cháu đi lọc máu cũng không được đều đặn.

Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 1.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 2.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 3.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 4.

Cháu Bùi Gia Bảo được nhập viện trong tình trạng toàn thân phù nề, tới nỗi không thể mở mắt. 

Từ khi Bảo bị bệnh đến nay, gia đình đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để chữa trị nên không thể vay thêm được ai nữa.

Túng quẫn vì phải thường xuyên ở bệnh viện cùng con, không làm ra tiền, anh Thủy nhiều khi tính liều: "Em ước có thể bán một quả thận, còn một quả hiến cho con, cuộc đời em thôi kệ, chỉ mong cứu được con."

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Vũ Bình, gia đình anh Thủy thuộc diện hộ nghèo. Năm ngoái, bố anh Thủy mất do ung thư phổi. Mẹ anh Thủy, 60 tuổi, hiện sức khỏe kém, không làm được việc gì.

Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 5.

Con còn cơ hội nhưng nhà không còn gì để bán

Gia Bảo tỏ ra là cậu bé nhanh nhẹn, thông minh, hiểu chuyện và rất thương bố. Những lúc ngồi trên giường bệnh, cậu bé lại đọc đi đọc lại mấy cuốn truyện cũ. Dù rất nhớ trường nhớ lớp nhưng hành trình theo con chữ của cậu bé đang phải dừng lại.

"Hôm lên lớp 5, con chỉ kịp ngồi khai giảng với các bạn một lúc rồi không chịu được phải xin về. Con thấy nhớ các bạn, muốn đi học, không muốn nằm viện", Bảo nói rồi giọng cứ méo dần đi, ngân ngấn nước mắt.

Thấy nhiều trường hợp ghép thận thành công, anh Bùi Xuân Thủy cũng mang trong mình nhiều hy vọng:

"Em nghe bác sĩ nói, nếu làm các xét nghiệm mà thận của em hợp để ghép cho con thì chi phí khoảng 400 triệu. Nếu không hợp, phải mua ngoài thì phải hơn 1 tỷ."

Đối với Gia Bảo, đó là những thông tin rất tích cực, cháu có thêm những hy vọng mới. Nếu được ghép thận cháu sẽ khỏe mạnh hơn, cuộc sống trở lại bình thường, hàng ngày cậu bé lại được đến trường như bao bạn nhỏ khác. Tuy nhiên, hiện tại, đến tiền ăn hàng ngày hai bố con còn không có, chưa nói đến chi phí xét nghiệm, kiểm tra các chỉ số, chứ nói gì đến số tiền để thực hiện ghép thận.

Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 6.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 7.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 8.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 9.
Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 10.

Chiều chiều sau giờ lọc máu, anh Thủy cho con trai xuống khuôn viên của bệnh viện hóng gió. Hai cha con cứ ngồi đó, ít nói. Ánh mắt người cha nặng nề, buồn bã, tiều tụy; ánh mắt người con bơ phờ, mệt mỏi.

Anh Thủy gượng gạo bày tỏ: "Con ốm gần 10 năm, đợt này đi viện liên tục, em thực sự kiệt quệ rồi. Năm trước bố em bị ung thư nữa nên trong nhà có gì bán được cũng bán hết rồi. Bây giờ tiền ăn cho con còn không có thì lấy đâu ra 400 triệu. Vợ em đi làm lương thời vụ, ngày được 250 nghìn, mỗi tuần nhận lương một lần rồi tiền thuê phòng trọ chắc cũng vừa hết. Nên cho con đi viện chủ yếu là vay mượn."

Người cha muốn bán thận, lấy tiền ghép quả thận còn lại cho con- Ảnh 11.

Anh Thủy chia sẻ rằng bản thân vốn là giáo viên dạy nhạc, làm MC sự kiện, nhưng từ khi con trai bị bệnh, anh đã không còn theo nghề được mà xoay sở làm các việc tự do từ chạy xe đến bốc vác...

"Ở đây là vùng 135, bà con chủ yếu sống dựa vào ruộng rẫy thôi. Hoàn cảnh gia đình cháu Bảo rất đáng thương vì chạy chữa nhiều năm nên gia đình kiệt quệ rồi. Vừa qua, địa phương cũng có tổ chức đến thăm hỏi động viên nhưng thực sự rất khó để san sẻ được gánh nặng kinh tế vì bà con ở đây đa phần cũng chỉ đủ ăn", chị Bùi Thị Mai – Bí thư BCH Đoàn xã Vũ Bình chia sẻ.

Hiện tại, anh Bùi Xuân Thủy và con trai Bùi Gia Bảo đang trong tình trạng hết sức khó khăn, nhiều ngày còn không có tiền ăn.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ bé Bùi Gia Bảo xin gửi về:

Anh Bùi Xuân Thủy (bố cháu Bảo), xóm Cổi 2, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Hiện đang chăm sóc cho Bảo tại tầng 9, khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số tài khoản: 0351001201979. Chi nhánh Vietcombank Bắc Ninh. Chủ tài khoản Bùi Xuân Thủy.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại